Ngày 21 tháng 5
THÁNH CHRISTÔPHÔRÔ MAGALLANES VÀ 24 BẠN TỬ ĐẠO MÊXICÔ
“Anh em hãy bình tâm, chỉ còn một lát nữa thôi là tới Thiên Đàng. Tôi chết trong sự vô tội và xin Thiên Chúa dùng máu tôi để đem lại sự hiệp nhất cho những anh em Mêxicô của tôi.” (Thánh Christôphôrô Magallanes nói trước giờ chịu chết).
Những năm đầu thế kỷ XX là thời kỳ đầy khó khăn đối với Giáo hội tại Mêxicô. Năm 1917, tổng thống ban hành một bản Hiến pháp mới mang nặng tinh thần chống giáo sĩ. Các giám mục lập tức lên tiếng phản đối, nhưng chỉ nhận lại phản ứng cứng rắn và bạo lực từ chính quyền.
Cuộc bách hại Giáo hội tại Mêxicô
Việc thay đổi tổng thống cũng không đem lại tình hình khá hơn mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Ngày 31 tháng 7 năm 1926, lần đầu tiên sau bốn trăm năm, việc cử hành phụng tự công khai bị đình chỉ trong mọi nhà thờ trên toàn quốc, và hàng giáo sĩ Công giáo bắt đầu phải chịu nhiều sự sách nhiễu. Một cuộc bách hại thực sự đã diễn ra. Các linh mục ngoại quốc bị trục xuất, những trường học tư thục Công giáo bị cấm và buộc phải đóng cửa, các cơ sở bác ái của Giáo hội cũng bị giải thể. Tuy nhiên, người dân không thể khoanh tay đứng nhìn. Giáo dân Mêxicô tổ chức thành một lực lượng gọi là “Liên đoàn Bảo vệ Tự do Tôn giáo”. Họ xin các linh mục ủng hộ, nhưng các vị chủ chăn ưu tiên tìm kiếm một giải pháp ôn hòa. Chẳng bao lâu sau, tình hình leo thang và dẫn đến xung đột vũ trang.
Phong trào “Cristero”
Đó là tên gọi của cuộc nội chiến bùng nổ trong những năm ấy. Các tín hữu quyết tâm bảo vệ tự do tôn giáo bằng mọi giá. Nhiều lần họ tìm kiếm sự ủng hộ từ các mục tử của mình, nhưng chỉ nhận được lời khuyến khích kiên trì kháng cự trong ôn hòa. Một số linh mục rời bỏ giáo xứ, trong khi một số khác lại công khai chống đối phong trào này. Phần đông, dù không tham gia vẫn không thể bỏ mặc đoàn chiên và tiếp tục tận tụy chăm sóc đời sống thiêng liêng cho dân chúng, đó chính là trường hợp của Thánh Christôphôrô Magallanes.
Christôphôrô Magallanes, vị linh mục của mọi người
Thánh Christôphôrô sinh năm 1869 tại Totatiche, gần Guadalajara, trong một gia đình nông dân đạo đức, nơi ngài học được lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Mân Côi. Vào chủng viện, ngài được thụ phong linh mục năm 1888 và trở thành cha sở của làng quê mình. Ngài mở một điểm truyền giáo tại Azqueltán giữa người Huicholes, một dân tộc bản địa mà ngài thao thức loan báo Tin mừng. Tại đây, ngài thành lập nhiều trường học, một cô nhi viện và một nhà dưỡng lão cho người già yếu.
Cha Christôphôrô rất sùng kính Đức Trinh Nữ Maria và nhiệt thành cổ võ việc lần hạt Mân Côi. Đồng thời, ngài cũng giảng dạy về tinh thần từ bỏ của cải vật chất và dấn thân cải thiện đời sống của những người nông dân nghèo khổ. Tuy nhiên, điều ngài thao thức nhất vẫn là việc cổ võ ơn gọi linh mục. Khi chủng viện Guadalajara bị đóng cửa, ngài đã mở tại giáo xứ mình một tiểu chủng viện để đào tạo các linh mục tương lai.
Tử đạo cùng 24 bạn đồng hành
Khi phong trào “Cristero” lan rộng, Cha Christôphôrô không tham gia. Ngài kiên quyết bác bỏ việc sử dụng bạo lực và nhắc lại rằng cả Chúa Giêsu cũng như các Tông đồ đã không bao giờ dùng đến bạo lực. Đối với ngài, khí giới duy nhất của Giáo hội là Lời Thiên Chúa. Ngài xác tín điều ấy và còn viết rõ ràng trong một bài báo. Dẫu vậy, Cha Christôphôrô không rời bỏ đoàn chiên của mình. Chính vì thế, vào rạng sáng ngày 21 tháng 5 năm 1927, ngài bị quân đội liên bang bắt giữ và bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng nổi dậy, nhưng thực ra, ngài bị kết án tử hình chỉ vì lý do duy nhất: là linh mục. Bốn ngày sau, ngài bị xử bắn tại Colotlan cùng với 24 bạn đồng hành, trong đó có các linh mục: Roman Adame Rosales, Rodrigo Aguilar Alemán, Julio Álvarez Mendoza, Luis Bátiz Sainz, Agustín Caloca Cortés, Mateo Correa Magallanes, Atilano Cruz Alvarado, Miguel de la Mora, Pedro Esqueda Ramírez, Margarito Flores García, José Isabel Flores Varela, David Galván Bermúdez, Pedro de Jesús Maldonado Lucero, Jesús Méndez Montoya, Justino Orona Madrigal, Sabas Reyes Salazar, José María Robles Hurtado, Toribio Romo González, Jenaro Sánchez Delgadillo, David Uribe Velasco, Tranquilino Ubiarco Robles; cùng các giáo dân Salvador Lara Puente, Manuel Morales và David Roldán Lara.
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr

Để lại một phản hồi