Truyền chức linh mục thuộc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn 2015

Thánh lễ truyền chức do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng chủ tế, cùng đồng tế còn có Đức Viện Phụ đan viện Châu Sơn – Đơn Dương, cha bề trên phụ tỉnh Tu Hội Truyền Giáo và quý cha trong và ngoài tu hội.

LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC
THUỘC TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN NGÀY 11/09/2015

Sáng 11/09/2015 vừa qua, vào lúc 09 giờ 30’, tại nguyện đường giáo sở Thánh Tâm, giáo phận Đà Lạt, bốn thầy của Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn đã được truyền chức linh mục.

1.   Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hưng, CM.
2.   Thầy Gioan Phạm Hữu Linh, CM.
3.   Đa Minh Maria Vũ Ngọc Thạch, CM.
4.   Thầy Giuse Đinh Văn Vinh, CM.

Thánh lễ truyền chức do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng chủ tế, cùng đồng tế còn có Đức Viện Phụ đan viện Châu Sơn – Đơn Dương, cha bề trên phụ tỉnh Tu Hội Truyền Giáo và quý cha trong và ngoài tu hội.

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm nhưng cũng đầy sự thân tình. Giáo phận đang được Đức Cha Giuse chăn dắt là Giáo Phận truyền giáo ở miền địa đầu phía Bắc Việt Nam, hơn thế nữa, ngài còn là vị chủ chăn rất quan tâm đến việc đào tạo những “thợ gặt” cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội. Bởi thế trong bài giảng của mình, Đức Cha đã nói rằng ngài rất ấn tượng khi vào trang “web” của Tu Hội Truyền Giáo và thấy câu nói sau đây diễn tả linh đạo của Tu hội :“Gia nghiệp của chúng ta là người nghèo”(Thánh Vinh Sơn Phaolô). Đức Cha Giuse đã có bài giảng với chủ đề: Linh mục là người vượt qua chính mình để đến với Chúa, đến với Giáo Hội và phục vụ tha nhân.

Vẫn trong bầu khí thân tình ấy. Cha bề trên phụ tỉnh của Tu Hội Truyền Giáo gửi những lời tri ân đến Đức Cha Giuse, quý cha và quý khách: “Các tân linh mục được mẹ sinh ra đời, và hôm nay, các thầy lại được Đức cha sinh ra thêm một lần nữa với ơn thánh để trở thành linh mục. Điều đáng nói là bốn tân linh mục này là “con đầu lòng” của Đức Cha sinh ra cho Tu Hội Truyền Giáo…” Đáp lời cha bề trên phụ tỉnh, Đức Cha cũng đã có những lời tâm sự đầy tình gia đình: “Em là người Hà Nội, được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội,” “Em sinh “con” cho tu hội này còn ít, có lần em sinh cho dòng Đa Minh đến 19 “đứa con” một lúc. Vậy mà em vẫn khỏe mạnh không héo hon gì cả, …” Và Ngài cầu chúc cho Tu hội sẽ lớn mạnh để tiếp tục công cuộc phục vụ người nghèo. Đó không chỉ là những người thiếu thốn về vật chất, nhưng còn là những ai thiếu thốn về đức tin, tinh thần,…

Thánh lễ truyền chức lần này trùng với lễ riêng của Tu Hội Truyền Giáo, mừng thánh tử đạo Jean-Gabriel Perboyre, Cm. Ngài đã được diễm phúc tử đạo tại Trung Quốc ngày 11/09/1840. Chúng ta hãy cầu chúc cho các tân chức linh mục biết noi gương thánh nhân, sẵn sàng cống hiến trọn đời mình theo chân Chúa, để làm chứng nhân Tin Mừng bằng việc phục vụ Chúa được thể hiện qua gương mặt người nghèo.
BTT. Học Viện Durando

1 

1

 1 

1

1 

1

1 

1

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1

1 

1

Nguồn tin: GP Đà Lạt