Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót mừng bổn mạng – Giáo xứ Nhân Hòa

Vào lúc 17g30, ngày 14-9-2015, cha Giuse Phạm Văn Nhân, chánh xứ, đã long trọng cử hành Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá, bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (CĐLCTX) Nhân Hòa.

Vào lúc 17g30, ngày 14-9-2015, cha Giuse Phạm Văn Nhân, chánh xứ, đã long trọng cử hành Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá, bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (CĐLCTX) Nhân Hòa.

Xin click vào hình để xem hình 
                                                                                                                                    

 

Hiệp dâng Thánh lễ có đại diện CĐLCTX giáo hạt Tân Sơn Nhì,  CĐLCTX các giáo xứ trong giáo hạt và đông đảo cộng đoàn.
 

Trước Thánh lễ, các đoàn viên đã cùng với cộng đoàn đọc kinh Mân Côi thật sốt sắng.
 

Đầu lễ, cha chủ tế nói: “Giáo hội mời gọi chúng ta suy tôn Thánh Giá để khám phá giá trị cao cả của Thánh Giá Chúa Giêsu. Người đời đánh giá Thánh Giá là khổ nhục, nhưng Thánh Giá của Chúa Giêsu là ơn cứu độ, là vinh quang. Chúng ta cảm tạ tri ân Đức Giêsu Kitô đã chịu chết, cứu độ ban phúc trường sinh cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta luôn đón nhận Thánh Giá Chúa gửi đến hằng ngày. Chúng ta cầu nguyện nhiều cho các đoàn viên Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót nhân Hòa”.
 

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, cha diễn giải: “Chúa Giêsu đã chọn Thánh Giá để cứu độ nhân loại như bài Tin Mừng: ‘Khi con rắn được nâng cao, thì Con Người cũng được dâng cao như vậy, để ai tin vào sẽ được sống đời đời’”. Cha nhấn mạnh ý nghĩa cao cả của việc suy tôn Thánh Giá: “Đức Chúa Cha đã siêu tôn Chúa Giêsu vì Ngài đã mặc lấy kiếp phàm nhân, khiêm nhường, vâng lời chịu chết trên Thánh Giá”.
 

Ngài quảng diễn thêm: “Chúng ta suy tôn Thánh Giá, vì Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta; từ cây Thánh Giá, Chúa Cha tha tội cho người trộm lành; Chúa Giêsu đã phó Đức Mẹ cho Thánh Gioan và Thánh Gioan làm con Đức Mẹ; Chúa Giêsu đặt trọn niềm tin vào Chúa Cha; Chúa Chúa Giêsu tha tội cho những người hành hạ, đóng đinh Ngài, vì họ không biết việc họ làm”.
 

Kết luận, ngài mời gọi chúng ta phải yêu mến, tôn thờ Thánh Giá Chúa Giêsu. Khi làm dấu phải làm cho nghiêm trang. Chúng ta thường xuyên suy niệm và nhận ra sự khiêm nhường và lòng thương xót của Chúa. Gia đình không để Thánh Giá nơi bất kính, phải thường xuyên lau chùi, không dùng Thánh Giá như đồ trang sức. Xin cho CĐLCTX luôn sống khiêm nhường như Chúa Giêsu.
 

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn ra về tràn ngập lòng thương xót của Chúa. Xin cho các đoàn viên CĐLCTX và mọi người biết yêu thương, khiêm nhường, phục vụ, đem ơn cứu độ của Thánh Giá Chúa Giêu đến với mọi người.

Bài & ảnh: Văn Chức

Nguồn tin: TGP Sài Gòn