Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Năm B – Phút lắng đọng Lời Chúa

THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG

Mt 11,28-30

Lời Chúa:

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi” (Mt 11,28).

Câu chuyện minh hoạ:

Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, làm thế nào để bản thân được sống vui vẻ.

“Trước tiên hãy nói các ông sống vì cái gì?” bác sĩ  hỏi

– Ông A nói: “vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống”

– Ông B nói: “vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay không, vì vậy mà tôi sống”

– Ông C trả lời: “tôi không thể chết vì còn có gia đình, nên tôi sống”.

Bác sĩ cười và nói “thế thì đương nhiên các ông luôn mệt mỏi và không vui rồi vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ chứ không vì lý tưởng.”

Suy niệm:

Con người có thể chia sẻ sự mệt nhọc về thể chất, nhưng lại giới hạn về tinh thần, nhưng chỉ có Thiên Chúa Đấng làm cho tinh thần an bình trong mọi hoàn cảnh, như lời Chúa mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con cảm thấy mệt mỏi với những lo toan, vất vả… do bởi sự bất toàn của chúng con, xin Chúa giúp chúng con biết năng chạy tới Chúa, để được Chúa nâng đỡ và ủi an. Amen.

Têrêsa Mai An