Thứ Tư tuần 3 MVB – Phút lắng đọng Lời Chúa

THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG

Mt 1,1-17

Lời Chúa:

“Gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavit” (Mt 1,1).

Câu chuyện minh hoạ:

Trong một gia đình nọ có một người con bất hạnh. Lẽ ra, gia đình phải thương yêu anh ta nhiều hơn, vì anh là người đã gánh chịu mọi khổ đau, bất hạnh cho tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng mọi người trong gia đình đều coi thường và ghét bỏ anh, vì họ cho rằng anh luôn là người gây xui xẻo cho gia đình. Anh cam chịu nỗi đau ấy và sống vui bằng đời sống tin yêu và phó thác hoàn toàn cho Chúa, qua lời cầu nguyện.

Suy niệm:

Tin Mừng thánh Matthêu giới thiệu gia phả Đức Giêsu để nói rằng: Đức Giêsu chính là con cháu Abraham, người được Chúa chọn. Vì thế, gia phả này bắt đầu với Abraham. Đồng thời tuy là Con Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu cũng là người thật, có cha có mẹ, và thuộc về một dòng họ rõ ràng: chi tộc Giuđa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức sống tốt để xứng đáng với đức tin của tổ phụ chúng con là Abraham. Amen.

Têrêsa Mai An