Thánh lễ chính tiệc tuần chầu thật đặc biệt

Thánh lễ chính tiệc tuần chầu giáo xứ Quần Vinh hôm nay thật đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ tuần chầu được cử hành vào Chúa Nhật thứ VI mùa Phục Sinh, tuần nói về tình yêu cao vời của Đức Giêsu dành cho các môn đệ năm xưa và cho mỗi kitô hữu hôm nay. Tình yêu ấy như tình yêu của Chúa Cha dành cho Đức Giêsu “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”. Đó là tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.

Đặc biệt ở chỗ Chúa Nhật hôm nay rơi vào ngày 10 tháng 05, một ngày trong tháng Hoa kính Đức Mẹ, ngày thế giới chọn để tôn vinh những người mẹ. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy ý nghĩa. Chẳng có tình yêu nhân loại nào mênh mông hơn tình yêu của mẹ dành cho con, cũng như chẳng có tình mẫu tử thiêng liêng nào cao quý hơn tình thương của Mẹ Maria dành cho các tín hữu, và càng chẳng có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, và tình yêu của Đức Giêsu dành cho các môn đệ.
 

Đây quả là một dịp tuyệt vời để ngẫm suy về tình yêu. Người mẹ tự nhiên sinh thành, dưỡng dục và nuôi con khôn lớn bất chấp gian lao vất vả, một nắng hai sương. Người mẹ thiêng liêng là Đức Maria đón nhận Ngôi Hai vào lòng, sinh Chúa Giêsu cho đời, chuyển cầu ơn thánh xuống cho mọi người, máng thông ân phúc của Thiên Chúa cho thế giới. Vì yêu con người, Thiên Chúa trao ban Con Một để ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Vì yêu bạn hữu mà Chúa Giêsu hy sinh tính mạng để chuộc lại sự sống vĩnh cửu cho các bạn hữu. Các môn đệ năm xưa và mỗi chúng ta hôm nay là bạn hữu của Ngài.Đặc biệt ở chỗ giáo dân về tham dự Thánh lễ đồng tế trong tuần chầu quá đông với tâm tình sốt sắng đến nỗi người phục vụ phòng thánh không dự liệu hết số người rước lễ. Con số giáo dân khoảng gần 4000, nhà thờ không đủ chỗ, giáo dân phải ngồi ngoài sân, ngoài vườn để dự lễ. Dẫu chật chội và phải ngồi ngoài dưới thời tiết nắng nóng, nhưng ai nấy vẫn chăm chú tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa cách sốt sắng.
 

Đặc biệt ở chỗ vì là tháng 05, tháng dâng hoa kính Đức Mẹ nên ngoài những việc chính yếu của tuần chầu như: các Thánh lễ, các giờ chầu trọng thể, cung nghinh Thánh Thể…, giáo xứ vẫn tổ chức đồng tiến hoa kinh Đức Mẹ. Không phải vài ba hội hoa, dăm ba chục người, nhưng có tới ba xứ đồng tiến hoa kính Đức Mẹ thật trọng thể gồm 17 đội hoa với số con hoa lên đến 342. Ai ai cũng hồ hởi, phấn khởi cùng một tâm tình yêu mến dâng Mẹ không chỉ là hoa vật chất mà còn là hoa lòng, là chính cuộc đời của họ.Thánh lễ còn đặc biệt ở chỗ có tới 29 linh mục về đồng tế. Bài giảng của cha Đaminh Trần Ngọc Đăng, phó Giám đốc Đại Chủng viện Bùi Chu nhấn mạnh đến tình yêu của Đức Giêsu dành cho các môn đệ: yêu như Chúa Cha đã yêu, yêu như Thầy đã yêu, yêu đến chịu chết cho người mình yêu. Cha cũng kể lại câu chuyện thật cảm động về Mẹ Têrêxa Calcutta. Có một người hỏi Mẹ: Tại sao Mẹ và các nữ tu của Mẹ lại có thể dễ dàng đến với người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi, người hấp hối và phục vụ họ ân cần như vậy? Mẹ đã trả lời: “Chúng tôi thấy và phục vụ Đức Kitô nơi họ; chúng tôi yêu thương Đức Kitô nơi người nghèo”.
 

Tham dự Thánh lễ hẳn không ít người xúc động. Ước mong những xúc động ấy có thể làm thay đổi lòng người, thay đổi nếp sống để con tim mở ra cho tình yêu của Đức Giêsu được đổ vào và lan toả tới mọi người. Nhờ đó mà mọi người được an vui sống trong tình yêu thương của chính Thiên Chúa. 
 
Tác giả bài viết: Lm. Jos. Nguyễn Văn Toanh
 

– See more at: http://gpbuichu.org/news/TIN-GIAO-PHAN-75/Thanh-le-chinh-tiec-tuan-chau-that-dac-biet-1047.html#sthash.KIFDubeO.dpuf