Đức Thượng Phụ Gregorios III cảnh báo: Kitô Giáo ở Syria rồi sẽ ở chung một thảm cảnh như Iraq

“Cơn bão” di cư đe dọa tương lai của Giáo Hội Syria.

 


Syrian-refugees-Đức Thượng Phụ Gregorios III cảnh báo Kitô Giáo ở Syria rồi sẽ ở chung một thảm cảnh như Iraq 

 

Một lãnh đạo Công Giáo cấp cao ở Syria đã tha thiết cầu xin những người trẻ, đang chạy khỏi đất nước như một “cơn bão”, hãy ở lại.

 

Đức Thượng phụ Công Giáo Hy Lạp Melkite, Gregorios III nói về cuộc di dân lần này, “gần như là một làn sóng chung của những người trẻ muốn rời bỏ đất nước”, làm dấy lên câu hỏi đối với tương lai của Giáo Hội Syria.

 

Trong một bức thư chung, cũng đã được gởi tới truyền thông của tổ chức Cứu Trợ những Giáo Hội Khó Khăn- ACN, Đức Thượng Phụ cho biết: “Làn sóng di cư này gần như bao gồm tất cả những người trẻ, đặc biệt là ở Syria, cũng như ở Lebanon và Irag, điều này làm tôi không khỏi nhói lòng, rất đau đớn và xót xa”

 

“… Tương lai nào còn xót lại cho Giáo Hội? Đất nước này rồi sẽ thành như thế nào? Giáo phận và các tu viện rồi sẽ dành cho ai?” đó là những suy tư khi nghĩ đến làm sóng di cư đang ngày càng dâng cao này của Đức Thượng Phụ.

 

Những vấn nạn về cuộc sống tại Syria đang ngày một tăng cao, tuy nhiên Đức Thượng Phụ mong muốn “nài xin” những người trẻ ở lại.

 

Người phát biểu: “… Vượt qua những đau khổ đang xảy ra, hãy ở lại! Hãy kiên vững! Đừng quay mặt ra đi! Hãy ở lại vì Giáo Hội, vì quê nhà, vì Syria và tương lai của đất nước chúng ta! Hãy ở lại!”

 

Đã có ít nhất 450, 000 trong tổng số 1.17 triệu người Kito hữu ở Syria trước năm 2011 đang phải di tản trong nước hoặc tị nạn ở nước ngoài

 

(GNsP 06.09.2015/ catholic herald)