Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Sarajevo

WHĐ (02.02.2015) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo ngài dự định đến thăm Sarajevo, thủ đô của Bosnia-Herzegovina,vào ngày 06 tháng Sáu năm nay. Thông báo bất ngờ này được Đức Thánh Cha đưa ra sau buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 01-02 tại quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha nói: “Nếu Chúa muốn, vào thứ Bảy 06 tháng Sáu, tôi sẽ đi Sarajevo, thủ đô của Bosnia-Herzegovina”. Đồng thời, Đức Thánh Cha “xin anh chị em cầu nguyện từ bây giờ, cho chuyến viếng thăm của tôi đến với dân tộc yêu quý này sẽ làniềm khích lệ cho các tín hữu Công giáo, xây dựng các thiện ích và đóng góp vào việc củng cố tình huynh đệ và hoà bình, cuộcđối thoại và tình bằng hữu giữa các tôn giáo”.

Bosnia-Herzegovina là một phần của Nam Tư cũ, bị cuộc chiến tranh 1992–1995 tàn phá khiến hơn 100.000 người thiệt mạng.Hàng ngàn người, gồm cả người Bosnia Hồi giáo và người Croatia Công giáo, đã bị giết hoặc đưa đến các trại tập trung theo chính sách thù địch chống lại những người không phải là Serbia, hồi năm 1992.

Trước đó trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha suy niệm về bài Phúc Âm theo Máccô kể lại câu chuyện “vào ngày Sabba, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Nhiều người ngạc nhiên về lời giảng dạy của Ngài, bởi vì Ngài giảng dạy như một Đấng cóthẩm quyền”.

Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu lắng nghe Lời Chúa, đón nhận giáo huấn của Ngài và loan truyền cho người khác.

Đức Thánh Cha giải thích rằng trong những lời này của “con người” Chúa Giêsu, có mọi quyền năng của Thiên Chúa và mỗi lờiNgười phán ra đều là sự thật.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Phúc Âm không đè nén con người; trái lại Phúc Âm giải thoát những ai đang nô lệ cho các tà thần củathế giới này, là thói ham mê tiền của, kiêu căng tự mãn, mê đắm nhục dục … Phúc Âm biến đổi con tim chúng ta, biến nhữngkhuynh hướng xấu xa thành niềm say mê điều thiện”.

Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người mỗi ngày đọc và suy niệm một đoạn Phúc Âm. Và hãy mang theo một quyển sách Phúc Âm trong túi, trong giỏ xách, để “hằng ngày được dưỡng nuôi bởi nguồn ơn cứu rỗi vô hạn này”.

(Radio Vatican)

 

Minh Đức