ĐGH Phanxicô gửi lời chúc Giáng Sinh đến các tù nhân

 

Đức Thánh Cha Phanxicô viết thư cho các tù nhân tại một trại cải huấn ở quận Latina, Ý Đại Lợi, đoan chắc với họ sự gắn bó tinh thần của mình và những lời cầu nguyện của mình trong suốt mùa Giáng Sinh.

Trong thư của mình, gửi cho Cha tuyên úy Don Nicola Cupaiolo, Đức Thánh Cha Phanxicô nói ngài hy vọng rằng trong hoàn cảnh này sẽ không xem là “lãng phí thời gian,” mà là “cơ hội dành cho sự trưởng thành chân chính để tìm thấy sự an bình của con tim và sức mạnh được tái sinh, trở về với sự sống hy vọng trong Chúa, Đấng không bao giờ thất vọng.”

Đức Thánh Cha kèm theo trong thư của mình món quà là một cuốn Sách Lễ mới, với hy vọng rằng những người trong hoàn cảnh này “có thể khám phá trong Thánh Lễ, dấu chân của cuộc hành trình hàng ngày với Chúa, Đấng là người thầy thuốc chữa lành các vết thương của các bạn, những người bạn trung thành mỗi ngày, và dưỡng tố cần thiết này duy trì các bạn trong cuộc hành trình của sự cứu rỗi và giải thoát, điều mà thậm chí không một rào chắn nhà tù nào có thể ngăn cản.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cam kết với các tù nhân rằng ngài luôn gần gũi họ và gia đình họ, và ngài không quên yêu cầu họ cầu nguyện cho ngài.

Điều kiện cải huấn này thuộc Giáo phận Terracina-Latina-Sezze-Privett, ngay bên ngoài Rôma. Đức Giám mục địa phận là Mariano Crusade, bày tỏ “niềm vui và lòng biết ơn” của ngài trước nghĩa cử về “sự chú ý tinh tế của Đức Thánh Cha” dành cho 120 tù nhân, trong đó có hơn 30 phụ nữ được tổ chức bảo mật tối đa dành cho tội phạm liên quan đến khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Jos. Tú Nạc, NMS

(Nguồn: thanhlinh.net)