“Tôi rất hạnh phúc”: Sự phấn khích ở Indonesia trước chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đức Giáo hoàng sẽ đến thăm Indonesia, nơi phần lớn là người Hồi giáo vào thứ Ba trong phần đầu tiên của chuyến công du cũng sẽ đưa ngài đến Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore.

Medan, Indonesia – Tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở thành phố Medan của Indonesia, tâm trạng trong thánh lễ Chúa Nhật phấn khích lạ thường.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đứng đầu Giáo hội Công giáo, chuẩn bị bắt đầu chuyến công du kéo dài hai tuần đến Châu Á – Thái Bình Dương, sẽ bắt đầu tại Indonesia vào thứ Ba và đi qua Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore.

Cha Joseph Gultom nói với hãng tin Al Jazeera rằng người Công giáo Indonesia “rất hào hứng” về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng sau hơn 30 năm.

Cha Joseph Gultom nói với hãng tin Al Jazeera. [Aisyah Llewellyn/Al Jazeera]

“Tất nhiên, tôi rất hạnh phúc”, cha nói. “Đức Giáo Hoàng là nhà lãnh đạo của chúng tôi và đây là dịp để mọi người nâng cao niềm tin của mình vào Giáo hội Công giáo và là biểu tượng quan trọng của đức tin Công giáo tại Indonesia, nơi phần lớn là người Hồi giáo. Đây là khoảnh khắc quan trọng đối với chúng tôi”.

Indonesia có dân số hơn 270 triệu người và có sáu tôn giáo được công nhận chính thức bao gồm Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và Khổng giáo.

Khoảng 87 phần trăm dân số là người Hồi giáo và chỉ có khoảng 3 phần trăm là người Công giáo.

Đức Phanxicô sẽ là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Indonesia, sau Đức Giáo Hoàng Phaolô VI năm 1970 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1989.

Sau khi đến Jakarta vào thứ Ba, Đức Giáo Hoàng sẽ tham quan Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal của thủ đô cũng như Đường hầm Hữu nghị – một đường hầm ngầm được xây dựng vào năm 2020 chạy giữa nhà thờ Hồi giáo và nhà thờ Công giáo của thành phố như một biểu tượng của sự hợp tác liên tôn.

Ngài cũng sẽ gặp vị đại giáo sĩ của đất nước, Nasaruddin Umar, và tham dự một cuộc họp liên tôn, cũng như tổ chức một Thánh lễ cho khoảng 80.000 tín hữu tại khu phức hợp Sân vận động Gelora Bung Karno của Jakarta; một địa điểm thường dành riêng cho các sự kiện thể thao và chính trị.

Sự thống nhất trong đa dạng

Erwin người tín hữu thực hành thường xuyên, giống như nhiều người Indonesia khác, có một tên, đã nói với Al Jazeera rằng lịch sử của Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Medan phản ánh quỹ đạo phát triển rộng lớn hơn của Công giáo ở Indonesia, được người Bồ Đào Nha giới thiệu lần đầu tiên vào thế kỷ 16.

“Nhà thờ được các linh mục Dòng Tên xây dựng vào năm 1905. Ban đầu, những người sùng đạo là những người Hà Lan và người Tamil di cư, chủ yếu làm việc trên các đồn điền”, ông nói.

Ông nói thêm rằng vị Giám mục đầu tiên của Indonesia đã tiếp quản nhà thờ vào năm 1963, sau khi Indonesia giành được độc lập từ người Hà Lan vào năm 1945. Từ những năm 1970 trở đi, những tín hữu Indonesia bắt đầu đến nhà thờ với số lượng lớn hơn.

“Việc Đức Giáo Hoàng đến thăm là rất quan trọng vì hầu hết người Công giáo Indonesia chỉ từng thấy ngài trên TV. Việc ngài đến thăm Indonesia là điều tốt để thể hiện sự thống nhất trong đa dạng của chúng tôi với thế giới. Không có nhiều người Công giáo ở Indonesia, vì vậy điều đó cho thấy chúng tôi đang được công nhận và được tính đến”.

“Điều này cho thấy chúng tôi có một vai trò ở Indonesia.”

Tín hữu Công giáo Ririn Silalhi (trái) và Yola Marpaung (phải) cho biết họ hy vọng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ củng cố mối quan hệ giữa Indonesia và Vatican. [Aisyah Llewellyn/Al Jazeera]

Ông Erwin, cựu thành viên của Ban mục vụ tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ nhìn thấy “sự thống nhất trong đa dạng” của Indonesia. [Aisyah Llewellyn/Al Jazeera]

Medan, thủ phủ của Tỉnh Bắc Sumatra và là thành phố lớn thứ năm ở Indonesia, có một cộng đồng Kitô giáo lớn và phát triển mạnh. Khoảng 20 phần trăm trong số gần 2,5 triệu người theo đạo Tin lành và khoảng 5 phần trăm theo đạo Công giáo.

Theo Cục Thống kê Indonesia, Đông Nusa Tenggara và Nam Papua là những khu vực duy nhất ở Indonesia mà Công giáo là tôn giáo chiếm đa số.

Alexander Arifianto, một thành viên cấp cao và điều phối viên của Chương trình Indonesia tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam (RSIS) thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, nói với Al Jazeera rằng Indonesia có “một nhóm thiểu số Công giáo nhỏ nhưng khá ý nghĩa”.

“Trong lịch sử, người Công giáo chiếm một số thành viên chủ chốt trong giới tinh hoa chính trị như các bộ trưởng nội các và tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là dưới thời cựu Tổng thống Soeharto,” ông nói.

“Đây là cơ hội tốt để chính quyền thể hiện Indonesia là một quốc gia Hồi giáo hiện đại và đa nguyên vì sự nhiệt tình của chính phủ trong việc tiếp đón Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

“Đây cũng là cơ hội tốt cho các tổ chức Hồi giáo như Nahdlatul Ulama, tổ chức Hồi giáo lớn nhất thế giới, từ lâu đã thể hiện sự khoan dung và đa nguyên tôn giáo như một phần trong nền tảng của mình, để thể hiện cách Hồi giáo Indonesia khoan dung với các tín ngưỡng không phải Hồi giáo.”

‘Dịp đặc biệt’

Khoảng 2.000 tín hữu từ khắp Bắc Sumatra sẽ đến Jakarta để tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Từ 10 đến 20 người từ mỗi giáo xứ đã được chọn để đi, bao gồm cả Nicholas Dharma, người đứng đầu bộ phận an ninh tại nhà thờ chính tòa này.

Là một phần trong vai trò của mình, Dharma luôn trong tình trạng báo động, hộ tống các giáo sĩ đi quanh khu phức hợp nhà thờ cũng như giám sát mọi người đặt chân vào khuôn viên nhà thờ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đến thăm Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở Jakarta, nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á. [File: Tatan Syuflana/AP Photo]

Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội chỉ có một lối vào và lối ra được canh gác nghiêm ngặt và được bao quanh bởi hàng rào kim loại cao.

Lý do cho việc tăng cường an ninh bắt nguồn từ đêm Giáng sinh năm 2000, khi một quả bom bưu kiện do các thành viên của nhóm cực đoan Jemaah Islamiyah (JI) chuyển đến nhà thờ, như một phần của cuộc tấn công phối hợp vào các nhà thờ ở Jakarta và tám thành phố khác trên khắp Indonesia. Tổng cộng, 18 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Hơn hai thập kỷ sau, ký ức về các cuộc tấn công vẫn còn ám ảnh, Dharma cho biết.

“Tôi chỉ hy vọng mọi thứ sẽ an toàn cho chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng”, ông nói và nói thêm rằng trong 15 năm qua, Giáo hội đã hợp tác với Cơ quan Chống khủng bố Quốc gia Indonesia (BNPT) để cải thiện các hoạt động an ninh và giữ an toàn cho giáo dân.

“Đức Giáo Hoàng là nhà lãnh đạo tối cao của chúng tôi và không phải tất cả các Đức Giáo Hoàng đều đã đến thăm Indonesia, vì vậy đây là thời điểm rất quan trọng đối với chúng tôi”, ông nói với Al Jazeera.

Mặc dù họ vẫn chưa chào đời khi hai vị giáo hoàng trước đến thăm Indonesia, Ririn Silalhi và Yola Marpaung, cả hai đều là sinh viên xã hội học 20 tuổi, cho biết họ thường đến một nhà thờ Công giáo khác ở Medan, nhưng đã đến nhà thờ lớn này vì đây là “dịp đặc biệt” trước chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Một thanh niên Indonesia tạo dáng với tấm bìa cứng cắt hình Đức Phanxicô được trưng bày tại Nhà thờ Jakarta. [Dita Alangkara/AP Photo]

“Chúng tôi hy vọng chuyến thăm của ngài sẽ củng cố mối quan hệ giữa Indonesia và Vatican”, Silalhi cho biết.

“Chúng tôi rất vui khi Đức Giáo Hoàng chú ý vào Indonesia. Điều đó cho thấy ngài là người tốt bụng và khiêm nhường, và điều đó cho thấy không chỉ có người Hồi giáo ở Indonesia”.

“Thật tuyệt khi nhận được sự quan tâm đặc biệt này”.

Chuyển ngữ: Đình Chẩn

Chuyển ngữ từ: aljazeera.com

Nguồn: phatdiem.org

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*