Ngày 08 tháng 12: Lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội

NHỮNG NGÀY LỄ PHỤNG VỤ

Ngày 08 tháng 12

LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Chín tháng trước lễ Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria (ngày 08 tháng 9), Giáo hội cử hành lễ trọng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Lễ này được Đức Giáo hoàng Xíttô IV phê chuẩn vào năm 1476 và được Đức Giáo hoàng Clêmentê XI mở rộng cho toàn thể Giáo hội vào năm 1708.

Công nhận niềm tin đã được các giáo phụ, các tiến sĩ Hội thánh, các công đồng và các vị tiền nhiệm duy trì qua nhiều thế kỷ, Đức Giáo hoàng Piô IX long trọng tuyên bố Tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vào năm 1854: “Chúng tôi tuyên bố, công bố và định tín rằng Rất Thánh Trinh Nữ Maria ngay từ lúc đầu tiên tượng thai, bởi ân sủng và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, trông vào công nghiệp của Đức Kitô Giêsu Đấng Cứu độ loài người, đã được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội” (Tông sắc Ineffabilis Deus, 1854).

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi (Lc 1,26-38).

Giấc mơ yêu thương

Bài Tin mừng được giới thiệu trước bằng đoạn trích từ Thư gửi tín hữu Êphêxô (chương 1), được phụng vụ đề xuất làm Bài đọc hai. Đây là bài thánh ca ngợi khen, tôn vinh và chúc tụng kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô”. Giấc mơ này, dự tính này, tìm thấy khuôn mẫu nơi Đức Maria: Đấng thánh thiện và vô nhiễm.

Giấc mơ tan vỡ

Giấc mơ đó đã bị tan vỡ vì tội lỗi của Adam và Eva. Điều này được trình bày trong phụng vụ qua Bài đọc nhất. Giấc mơ của Thiên Chúa luôn bao hàm sự tự do của con người, thậm chí là quyền nói “không.”

Đức Maria làm sống lại giấc mơ

Với tiếng “xin vâng” của Đức Maria, giấc mơ ban đầu của Thiên Chúa được hồi sinh. “Mảnh đất” đã được chuẩn bị để Con Một của Ngài, Đức Giêsu, có thể trở nên người phàm trong cung lòng một người nữ. Tiếng “xin vâng” của Mẹ đến sau một khoảnh khắc do dự, bối rối, nhưng cuối cùng, Mẹ đã chấp thuận, bởi vì với lời thỉnh cầu được đưa ra bởi Thiên Chúa là Tình Yêu, thì người ta không thể không đáp lại bằng một tình yêu sẵn sàng. Đức Maria, Đấng đầy ân sủng, hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn thánh thiện, nơi Mẹ tỏa sáng vẻ đẹp của Thiên Chúa. Mẹ là kiệt tác của tình yêu Thiên Chúa.

Mọi người đều giống như Mẹ

Nhưng tất cả chúng ta cũng được tiền định, tất cả chúng ta cũng được đầy tràn phúc lành, tất cả chúng ta cũng được chọn để nên thánh và vô nhiễm. Do đó, chúng ta không chỉ “ngưỡng mộ” Đức Trinh nữ Maria với lòng yêu mến và kính sợ, mà còn được mời gọi “noi gương” Mẹ để vẻ đẹp của Thiên Chúa có thể tỏa sáng trên thế giới nhờ những tiếng “xin vâng” mà con người tiếp tục đáp lại ngày nay, theo gương mẫu và nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Lời nguyện

Lạy Đức Trinh Nữ rất thánh và vô nhiễm,
xin dâng lên Mẹ, là niềm vinh dự của dân tộc chúng con,
và là Đấng bảo vệ yêu thương của thành đô chúng con,
chúng con hướng về Mẹ với lòng tin yêu.

Ôi Maria, Mẹ là Đấng tuyệt mỹ!
Nơi Mẹ chẳng hề vướng tội.

Xin Mẹ đánh thức trong lòng chúng con khát vọng mới về thánh thiện:
Nguyện sự huy hoàng của chân lý tỏa sáng trong lời nói của chúng con,
nguyện bài ca bác ái ngân vang trong việc làm của chúng con,
nguyện lòng thanh khiết và trinh bạch ngự trị trong tâm hồn và thân xác chúng con,
và nguyện vẻ đẹp trọn vẹn của Tin mừng tỏ hiện trong đời sống chúng con.

Ôi Maria, Mẹ là Đấng tuyệt mỹ!
Nơi Mẹ, Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên xác phàm.

Xin Mẹ giúp chúng con luôn chú tâm lắng nghe tiếng Chúa:
Nguyện đừng để chúng con thờ ơ trước tiếng kêu than của người nghèo,
Hay vô cảm trước nỗi đau khổ của những người bệnh tật và túng thiếu;
Nguyện cho chúng con biết nhạy cảm với nỗi cô đơn của người già
và sự mong manh của trẻ thơ,

và luôn biết yêu thương, trân trọng sự sống của mọi con người.

Ôi Maria, Mẹ là Đấng tuyệt mỹ!
Nơi Mẹ tràn ngập niềm vui của đời sống với Thiên Chúa.

Xin Mẹ giúp chúng con luôn nhớ ý nghĩa hành trình dương thế của mình:
Nguyện ánh sáng diệu hiền của đức tin soi dẫn những ngày sống chúng con,
nguyện sức mạnh an ủi của niềm hy vọng hướng dẫn từng bước đi của chúng con,
nguyện ngọn lửa yêu thương sưởi ấm trái tim chúng con;
và nguyện ánh mắt chúng con luôn hướng về Thiên Chúa, nơi tìm thấy được niềm vui đích thực.

Ôi Maria, Mẹ là Đấng tuyệt mỹ!
Xin Mẹ lắng nghe lời chúng con nguyện cầu,
xin lắng nghe tiếng chúng con van nài:

Nguyện cho vẻ đẹp của tình yêu thương xót của Thiên Chúa
nơi Đức Giêsu cư ngụ trong lòng chúng con,

Và nguyện cho vẻ đẹp thần linh ấy cứu độ chúng con,
thành đô của chúng con, và toàn thế giới. 
Amen. (Đức Thánh Cha Phanxicô)

Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*