Huấn dụ lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02/11/2025) – Mỗi người là một thế giới trọn vẹn

Trưa Chúa Nhật ngày 02/11, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Sau đây là toàn văn huấn dụ của Đức Thánh Cha:

ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

KINH TRUYỀN TIN

Quảng trường Thánh Phêrô

Chúa nhật, ngày 02 tháng 11 năm 2025

Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!

Sự phục sinh từ cõi chết của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trong những ngày đầu tháng Mười Một này, soi sáng định mệnh của mỗi người chúng ta. Chính Người đã nói: “Ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,39). Như vậy, chúng ta thấy rõ mối bận tâm của Thiên Chúa: Người không muốn ai bị hư mất mãi mãi, nhưng để mỗi người được ở trong ngôi nhà của Người, và tỏa sáng trong sự độc đáo riêng của mình.

Đó chính là mầu nhiệm mà hôm qua Giáo Hội đã cử hành trong lễ trọng kính Các Thánh: một sự hiệp thông phong phú trong sự khác biệt, có thể nói, làm cho sự sống của Thiên Chúa được mở rộng đến tất cả những ai ước ao thuộc về Người. Nỗi khao khát đó được khắc sâu nơi trái tim mỗi người: khát mong được nhìn nhận, được lắng nghe và được vui mừng. Như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã từng viết, thuật ngữ “sự sống đời đời” muốn diễn tả nỗi khát khao bất diệt ấy: không phải là một chuỗi thời gian vô tận, nhưng là được chìm trong đại dương tình yêu vô biên, nơi mà thời gian không còn là “trước” và “sau”. Đó là viên mãn của sự sống và niềm vui: đó chính là điều chúng ta hy vọng và mong đợi trong mối hiệp thông với Đức Kitô (x. Thông điệp Spe salvi, 12).

Việc tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời hôm nay đưa mầu nhiệm ấy lại gần hơn nữa. Chúng ta cảm nhận sâu sắc từ bên trong mình mối bận tâm của Thiên Chúa về những ai có thể bị lãng quên mỗi khi cái chết dường như cất đi mãi mãi một giọng nói, một khuôn mặt, hay cả một thế giới. Quả thực, mỗi người là một thế giới trọn vẹn. Ngày hôm nay, vì thế, là một lời mời gọi đối diện với ký ức của con người, vốn vừa vô giá vừa mỏng manh. Khi thiếu ký ức về Đức Giêsu, về cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Người, thì kho tàng vô biên của mỗi con người sẽ bị phai nhạt bởi sự quên lãng. Nhưng trong ký ức sống động về Đức Giêsu, ngay cả những người chẳng còn ai nhớ đến, những người dường như bị lịch sử xóa nhòa, cũng đều được tỏ hiện trong phẩm giá bất diệt của họ. Đức Giêsu, viên đá bị thợ xây loại bỏ, đã trở nên Đá Tảng góc tường (x. Cv 4,11). Đó là lời công bố Phục Sinh. Vì vậy, từ thuở ban đầu, các Kitô hữu luôn tưởng nhớ người đã khuất trong mỗi Thánh Lễ, và cho đến hôm nay, vẫn cầu xin để tên những người thân yêu được nhắc đến trong Kinh Nguyện Thánh Thể. Từ lời loan báo ấy phát sinh niềm hy vọng rằng không ai bị mất đi.

Việc viếng nghĩa trang, nơi thinh lặng ngắt dòng tất bật của cuộc sống, trở thành lời mời gọi chúng ta đến với ký ức và sự trông đợi. “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”, chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Hôm nay, chúng ta không chỉ tưởng nhớ quá khứ. Nhưng chúng ta hướng về tương lai. Chúng ta không chỉ khép kín trong quá khứ, với nước mắt hoài niệm; cũng không bị giam hãm trong hiện tại, như trong một nấm mồ. Xin tiếng nói thân thương của Đức Giêsu chạm đến mỗi người, và đến tất cả, vì đó là tiếng nói duy nhất vang vọng từ tương lai. Người gọi tên chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta một chỗ, và giải thoát chúng ta khỏi cảm giác bất lực khiến đôi khi chúng ta từ bỏ sự sống. Xin Đức Maria, người phụ nữ của Thứ Bảy Tuần Thánh, tiếp tục dạy chúng ta biết hy vọng.

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha diễn tả nỗi đau buồn sâu sắc về tin tức bi thảm đến từ Sudan, đặc biệt là tại thành phố El Fasher thuộc miền Bắc Darfur. Ngài nói: “Những hành vi bạo lực bừa bãi nhằm vào phụ nữ và trẻ em, những vụ tấn công nhằm vào thường dân vô tội, cùng với các rào cản nghiêm trọng đối với các hoạt động cứu trợ nhân đạo, đang gây ra những đau khổ không thể chấp nhận đối với một dân tộc đã kiệt quệ sau nhiều tháng dài xung đột.” Ngài mời gọi: “Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa đón nhận những người đã qua đời, nâng đỡ những ai đang chịu đau thương, và đánh động tâm hồn những người liên quan. Tôi một lần nữa tha thiết kêu gọi các bên liên quan hãy lập tức ngừng bắn và mở hành lang nhân đạo khẩn cấp. Đồng thời, tôi mời gọi cộng đồng quốc tế can thiệp cách quyết liệt và quảng đại, nhằm mang lại sự trợ giúp và nâng đỡ đối với những ai đang dấn thân trong sứ vụ cứu trợ.”

Đức Thánh Cha cũng mời gọi “cầu nguyện cho Tanzania, nơi vừa xảy ra những cuộc xung đột gây thương vong sau các cuộc bầu cử chính trị mới đây”.

Cuối cùng Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa nhật tốt lành, trong niềm tín thác và tưởng nhớ Kitô giáo dành cho những người đã qua đời.

Nguồn: vaticannews.va/vi

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*