Hồng Y Semeraro nói về lễ phong thánh sắp tới của Chân phước Frassati và Acutis

Hai thánh trẻ tràn đầy sức sống, trái tim bừng cháy tình yêu Chúa Kitô, Đấng đã sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Hồng y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh kể câu chuyện của Chân phước Pier Giorgio Frassati (1901-1925) và Carlo Acutis (1991-2006): hai Chân phước sẽ được Đức Lêô phong thánh ngày chúa nhật 7 tháng 9, tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Họ là hai chàng trai trẻ, Pier qua đời khi 24 tuổi, Carlo khi 15 tuổi, nhưng họ có điểm chung: tận tụy với người nghèo và nuôi dưỡng đời sống bằng Bí tích Thánh Thể. Hồng y giải thích: “Luôn có điều gì đó đáng ngạc nhiên về các vị thánh. Các đức tính tương đồng nhau, và nhất là việc thực thi các nhân đức kitô giáo không bao giờ là việc làm đơn lẻ, luôn đi kèm với nhiều nhân đức khác.” Thánh thiện thường được ví như bản giao hưởng, nhưng Hồng y Semeraro thích nói đến hình ảnh khối đa diện, được Đức Phanxicô nói trong Tông huấn Chúa Kitô sống (Christus Vivit) khi Chúa Kitô thành lập Giáo hội. Đức Phanxicô viết: “Giáo hội thu hút người trẻ vì Giáo hội không phải là một khối thống nhất, nhưng là mạng lưới các ơn đa dạng được Chúa Thánh Thần tuôn đổ làm cho Giáo hội luôn mới dù Giáo hội có những khiếm khuyết của mình.”

Pier Giorgio Frassati là hiện thân của gương giáo dân mà Công đồng Vatican II đã đề ra. Pier là người dấn thân trong cuộc sống, có những kinh nghiệm đặc biệt về những thực tại khác nhau của thế giới; đó là điều mà Công đồng gọi là bản chất thế tục của giáo dân, những người đã sống hòa hợp trọn vẹn với Tin Mừng, thể hiện Tin Mừng trong mọi khía cạnh.

Theo Hồng y Semeraro, tác giả quyển sách Pier Giorgio Frassati, Nhà leo núi thiêng liêng, 2025 (Pier Giorgio Frassati, Alpinista dello spirito), những hành động thầm lặng của chàng trai trẻ Turin nhắc đến lời Thánh Inhaxiô thành Antiôkia viết trong Thư gởi tín hữu Êphêsô: “Thà làm người tín hữu kitô trong thinh lặng còn hơn là nói suông, nói nhưng không làm.”

Làm điều thiện nhưng không khoa trương đã được thấy trong tang lễ của Frassati: có rất đông người nghèo, người bị thiệt thòi, người bị gạt ra bên lề xã hội được Pier âm thầm giúp đỡ. Một tấm lòng nhân đạo âm thầm, ngay cả gia đình cũng không biết về sự tận tụy của con họ với những người kém may mắn. Hồng y Semeraro nhấn mạnh: “Cái chết của Pier là hiển linh vì Pier đã gặp Chúa Kitô nơi người nghèo.”

Nhiều người nghèo cũng dự tang lễ của Carlo Acutis, ngay cả gia đình Carlo cũng không hề hay biết: “Với cha mẹ Carlo, Carlo là một khám phá. Carlo đã làm khi còn nhỏ, sự thánh thiện của Carlo được thấy rõ khi Carlo sẵn sàng mở lòng đón nhận cuộc sống, với Bí tích Thánh Thể là điểm quy chiếu, là con đường dẫn đến thiên đàng.”

“Những hành vi thánh thiện khác nhau này dẫn chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa các giai đoạn trong cuộc đời.” Hồng y muốn nói đến Romano Guardini qua tác phẩm Những Giai đoạn Cuộc đời (The Ages of Life) của ngài.

“Frassati cho chúng ta thấy một giai đoạn cụ thể của cuộc đời, Acutis cho chúng ta thấy thế giới của tuổi vị thành niên, mà ngày nay có lẽ là giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời.” Đức Phanxicô thường nhắc: “Đây là những người trẻ bình thường nhưng toát lên sự thánh thiện của vị thánh ở bên cạnh chúng ta.”

Hai nhân vật Đức Lêô XIV đề xuất làm gương mẫu cho các thế hệ trẻ trong Năm thánh Giới Trẻ. Hồng y nhấn mạnh: “Có những thánh như nhà thần bí Madeleine Delbrêl nêu rõ, họ lớn lên trong các vườn ươm vì họ ở trong tu viện, họ được thánh hiến. Nhưng có những thánh như Acutis và Frassati có mặt trên thế giới, họ là các thánh trên đường phố.”

Marta An Nguyễn dịch(phanxico.vn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*