Hang đá Giáng sinh: dấu chỉ đức tin, bình an và sự sống – Diễn văn của Đức Thánh cha Lêô XIV gửi đến các ân nhân dâng hiến hang đá Giáng sinh và cây thông Giáng sinh

Trong buổi tiếp kiến ngày 15/12/2025 tại Phòng tiếp kiến Vatican, Đức Thánh cha Lêô XIV gặp gỡ các ân nhân dâng hiến Hang đá và cây thông Giáng sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong diễn văn, ngài suy niệm về ý nghĩa thiêng liêng của các dấu chỉ Giáng sinh như lời mời gọi sống đức tin, hy vọng, bình an và bảo vệ sự sống. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài diễn văn của Đức Thánh Cha:

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI ĐẾN CÁC ÂN NHÂN
DÂNG HIẾN HANG ĐÁ GIÁNG SINH
VÀ CÂY THÔNG GIÁNG SINH
TẠI QUẢNG TRƯỜNG THÁNH PHÊRÔ

Phòng Tiếp Kiến

Thứ Hai, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an cho anh chị em!

Anh chị em thân mến,

Tôi hân hoan chào đón tất cả anh chị em, hiện diện nơi đây để tham dự nghi thức chính thức giới thiệu hang đá Giáng sinh và cây thông trang hoàng Quảng trường Thánh Phêrô, cũng như hang đá Giáng sinh trong Đại sảnh này.

Tôi xin chào phái đoàn Giáo phận Nocera Inferiore–Sarno, nơi xuất phát của Hang đá Giáng sinh: Đức cha Giuseppe Giudice, các vị lãnh đạo dân sự, cùng các đoàn thể và cộng đoàn Giáo hội. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em vì tác phẩm nghệ thuật này, tác phẩm gợi lại những yếu tố tiêu biểu của \miền đất anh chị em, như Nhà Rửa tội của Đền thờ Đức Bà Cả tại Nocera Superiore, đài phun nước Helvius tại Sant’Egidio del Monte Albino, và những khoảng sân đặc trưng của vùng Agro Nocerino–Sarnese. Đây là những nơi từng gắn liền với sự hiện diện của Thánh Anphongsô Maria de’ Liguori và các Tôi tớ Chúa Don Enrico Smaldone cùng Alfonso Russo. Tôi cũng xin cảm ơn các doanh nghiệp tham gia, các công nhân, cùng tất cả những ai đã hình thành dự án và cộng tác thực hiện, với ước mong kết hợp nghệ thuật và đời sống thiêng liêng trong một bối cảnh kể lại đức tin và cội nguồn văn hóa của miền đất anh chị em.

Đối với các khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ về Quảng trường Thánh Phêrô, hang đá Giáng sinh sẽ nhắc nhớ rằng Thiên Chúa đến gần nhân loại, trở nên một người trong chúng ta, bước vào lịch sử của chúng ta trong sự bé nhỏ của một Hài Nhi. Thật vậy, trong sự nghèo hèn của hang đá Bêlem, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm của khiêm nhường và tình yêu. Trước mỗi Hang đá Giáng sinh, kể cả những Hang đá nơi gia đình chúng ta, chúng ta sống lại Biến cố ấy và khám phá lại nhu cầu tìm kiếm những giây phút thinh lặng và cầu nguyện trong đời sống, để hồi tâm, gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa.

Đức Trinh Nữ Maria là khuôn mẫu của sự thinh lặng thờ lạy. Khác với các mục đồng, những người khi trở về từ Bêlem đã tôn vinh Thiên Chúa và kể lại những gì họ đã thấy và nghe — Mẹ của Chúa Giêsu ghi nhớ và giữ tất cả trong lòng mình (x. Lc 2,19). Sự thinh lặng của Mẹ không chỉ là sự vắng mặt của lời nói, nhưng là sự ngỡ ngàng chiêm ngưỡng và thờ lạy.

Bên cạnh hang đá Giáng sinh là cây thông đến từ những khu rừng thuộc các đô thị Lagundo và Ultimo, trong Giáo phận Bolzano–Bressanone.Tôi xin chào phái đoàn đến từ vùng đất tươi đẹp ấy: Đức Cha Ivo Muser, các vị thị trưởng, các nhà chức trách cùng các hiệp hội Giáo hội và dân sự. Cây thông, với những cành xanh tươi quanh năm, là dấu chỉ của sự sống và gợi nhớ niềm hy vọng không tàn phai, ngay cả giữa giá lạnh của mùa đông. Những ánh đèn trang trí trên cây tượng trưng cho Đức Kitô, Ánh Sáng thế gian, Đấng đã đến để xua tan bóng tối tội lỗi và soi sáng con đường của chúng ta. Ngoài cây thông lớn này, còn có những cây thông nhỏ khác, cũng đến từ các địa phương thuộc Nam Tyrol, được dành để trang trí cho các văn phòng, không gian công cộng và nhiều khu vực khác trong Thành quốc Vatican.

Hang đá Giáng sinh, sẽ được trưng bày trong Đại sảnh này suốt mùa Giáng sinh, đến từ Costa Rica và mang tên Nacimiento Gaudium. Mỗi trong số 28.000 dải ruy-băng nhiều màu sắc trang trí cho hang đá tượng trưng cho một sự sống được bảo vệ khỏi nạn phá thai, nhờ lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của các tổ chức Công giáo dành cho nhiều bà mẹ đang gặp khó khăn. Tôi xin cảm ơn nghệ sĩ Costa Rica đã thực hiện tác phẩm này, người không chỉ gửi gắm sứ điệp hòa bình của Giáng sinh, mà còn muốn kêu gọi bảo vệ sự sống ngay từ lúc thụ thai. Tôi xin chào phái đoàn đến từ Costa Rica, cách riêng Bà Signe Zeicate, Đệ nhất Phu nhân Cộng hòa, cùng với con gái của bà, và Đại sứ Costa Rica cạnh Tòa thánh.

Anh chị em thân mến, hang đá Giáng sinh và cây thông là những dấu chỉ của đức tin và niềm hy vọng; khi chiêm ngắm các dấu chỉ ấy nơi gia đình, giáo xứ và các quảng trường, chúng ta hãy xin Chúa canh tân nơi chúng ta hồng ân bình an và tình huynh đệ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh và bạo lực; cách riêng, hôm nay tôi muốn phó dâng lên Chúa các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố hôm qua nhắm vào cộng đồng Do Thái tại Sydney. Đủ rồi những hình thức bạo lực bài Do Thái này! Chúng ta phải loại trừ hận thù khỏi tâm hồn mình.

Ước gì sự dịu hiền của Hài Nhi Giêsu chiếu soi đời sống chúng ta. Ước gì tình yêu của Thiên Chúa, như những cành cây xanh tươi quanh năm, luôn sống động trong chúng ta. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả anh chị em, cũng như Ban Giám đốc Hạ tầng và Dịch vụ của Phủ Thống đốc vì sự dấn thân quảng đại của quý vị; và khi khẩn cầu sự che chở từ mẫu của Đức Maria Rất thánh cho anh chị em và gia đình, tôi ban Phép lành Tòa thánh cho tất cả anh chị em.

Hoài Ân

Chuyển ngữ từ: vatican.va

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*