

Đức Giám mục Sosthène Bayemi Matjei, người đứng đầu Ủy ban Giám mục về Tông đồ Giáo dân, tự nhận mình là “hoa trái của giới giáo dân”, đã trình bày một tầm nhìn đầy tham vọng về một “giới giáo dân mạnh mẽ và thánh thiện”, được xây dựng trên bốn trụ cột và lấy sự khiêm tốn làm nền tảng.
Người phát ngôn của giới giáo dân, Nkodo Atangana, đã thẳng thắn đưa ra những đề xuất táo bạo. Ông kêu gọi “công nhận giới giáo dân vượt ra ngoài sự đóng góp tài chính đơn thuần” và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn vinh những người tiên phong đã làm chứng cho đức tin ngay từ những ngày đầu Giáo hội được thành lập tại Cameroon. Để hiện thực hóa điều này, ông đề nghị chọn ngày 6/1 làm ngày lễ riêng cho giáo dân, nhằm kỷ niệm ngày rửa tội của Andreas Kwa Mbangue, người Cameroon đầu tiên đón nhận đức tin Công giáo. Đồng thời, ông cũng đề xuất tổ chức các ngày hội quốc gia cho các hiệp hội Công giáo, diễn ra ba năm một lần, tạo cơ hội cho mọi người cùng tụ họp và trao đổi kinh nghiệm.
Tại sự kiện, Văn phòng quốc gia về gia đình cũng đã giới thiệu một dự án hợp tác quốc tế nhằm xóa bỏ bạo lực và phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Dự án này bao gồm việc trình chiếu phim tài liệu L’In-Visible để nâng cao nhận thức, khuyến khích các tín hữu trở thành “đại sứ cho sự nghiệp của phụ nữ”.
Cha Philippe Tchimtchoua, đại diện cho bộ phận truyền thông, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của “một sự truyền thông minh bạch và mang tính hiệp nhất”, kêu gọi các bên liên quan cùng nhau xây dựng một chiến lược truyền thông hiệu quả, nhằm củng cố sự đoàn kết và chia sẻ trong cộng đồng Giáo hội.
Cuộc họp này là một dấu hiệu của sự chuyển mình mạnh mẽ, nơi giới giáo dân được trao quyền và được mời gọi trở thành những nhân tố quan trọng trong công cuộc loan báo Tin Mừng tại Cameroon.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Để lại một phản hồi