Đêm Canh thức bên Mẹ La Vang

Vào lúc 21g00 ngày 14/8/2025, tại Linh địa La Vang, mọi thành phần dân Chúa, là “những người hành hương của Hy vọng” đã quy tụ dưới chân Đức Mẹ để cùng tham dự giờ cầu nguyện, tôn vinh Mẹ qua việc suy niệm Mầu nhiệm Mân Côi 5 sự Vui.

Vào lúc 21g00 ngày 14.08.2025, nơi Linh địa La Vang thánh thiêng có tòa Mẹ uy nghi, khi màn đêm đã nhường chỗ cho muôn vàn tia sáng lung linh, ánh sáng của không gian Linh đài được trang trí muôn sắc lộng lẫy, nhưng trên hết là ánh sáng của niềm vui, của niềm hy vọng, của lòng cậy trông, đoàn con cái Mẹ đủ mọi thành phần dân Chúa, là “những người hành hương của Hy vọng” đang tề tựu dưới chân Mẹ kính yêu để tham dự giờ cầu nguyện và tôn vinh Mẹ qua việc suy niệm Mầu nhiệm Mân Côi 5 sự Vui.

Đến tham dự giờ cầu nguyện có Đức TGM Giuse Đặng Đức Ngân, quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong lời khai mạc giờ cầu nguyện, Đức TGM Giuse nhắn nhủ mọi người noi gương Mẹ Maria chuyên chăm cầu nguyện, cầu nguyện để nối kết yêu thương trong đức tin, nhưng trên tất cả là nối kết trong niềm hy vọng. Xin Chúa ban thêm đức tin để luôn trung thành, tin tưởng có Chúa và có Mẹ luôn đồng hành trong cuộc đời, để sống trọn niềm cậy trông hy vọng trong Năm Thánh 2025 này.

Tiếp theo, Đức TGM Giuse làm dấu Thánh giá và xướng kinh Đức Chúa Thánh Thần cùng cộng đoàn khởi đầu giờ diễn nguyện.

Mở đầu, cộng đoàn được mời gọi hướng về tâm tình sống của Năm Thánh, và hãy trở nên “Những người hành hương của Hy vọng”. Sứ điệp trọng tâm mà Giáo hội ước muốn củng cố và nhen nhóm lại trong lòng người tín hữu là “Niềm hy vọng không làm thất vọng”, vì niềm Hy vọng này được sinh ra từ tình yêu Chúa Kitô, đã được Chúa Thánh Thần đổ tràn tâm hồn chúng ta. Và hơn ai hết, Mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta về lối sống này, vì Mẹ là Mẹ của nguồn hy vọng; là Đấng đã cưu mang và sinh ra “Đức Kitô, hy vọng của chúng ta”.

Trong giờ cầu nguyện tối nay, Gia đình liên tu sĩ TGP Huế đã giúp cộng đoàn suy niệm Mầu nhiệm Mân Côi Mùa Vui để tôn vinh Mẹ và học nơi Mẹ bài học trở nên chứng nhân loan báo niềm hy vọng.

Mỗi Mầu nhiệm có một ý cầu nguyện riêng, được trích dẫn Lời Chúa và suy niệm.

Với tràng chuỗi Mân Côi trên tay, cộng đoàn sốt sắng đi vào giờ lần hạt. Lời kinh râm ran trước nhan Mẹ, nhẹ nhàng, đơn sơ, phó thác, hòa nhịp đập của con tim tin yêu phó thác nơi Mẹ.

Mầu nhiệm thứ nhất:Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai

Từ lúc Mẹ đáp lời “Xin vâng”, xuyên suốt cuộc đời Mẹ là một lời vâng tinh tuyền mở ra cho Thiên Chúa. Cuộc đời Mẹ là một sự hiến dâng quảng đại vì tình yêunhờ đó, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thai trong cung lòng Mẹ, Con Thiên Chúa ở cùng nhân loại, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của niềm hy vọng Kitô giáo.

Với chục kinh đầu tiên, cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Thánh cha Lêô XIV và các phẩm trật trong Hội thánh. Xin Mẹ đồng hành, củng cố niềm tin, và nâng đỡ các ngài trong sứ vụ dẫn dắt Giáo hội lữ hành giữa một thế giới thương tích và đổi thay nhanh chóng.

Tiếp đó, quý Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng dâng hoa trắng lên Mẹ.

Mầu nhiệm thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave

Mẹ Maria chính là Mẹ của niềm hy vọng, không chỉ bởi Mẹ cưu mang chính Đức Giêsu là Hy vọng, mà bởi vì Mẹ luôn mang niềm hy vọng đó đến với người khác. Mẹ không giữ lại cho riêng mình hồng ân Chúa, nhưng mau mắn chia sẻ cho người khác, một hành động âm thầm nhưng tràn đầy quyền năng của tình thương và sự hiện diện. Hôm nay, cộng đoàn được mời gọi noi gương Mẹ: Lên đường đến với tha nhân trong yêu thương và phục vụ và trở nên khí cụ của niềm hy vọng cho những ai đang đau khổ về thể xác và tinh thần.

Với chục kinh thứ hai, noi gương Mẹ vội vã lên đường đến với bà Isave, mà không quản ngại gian khổ, xin Mẹ cho cộng đoàn biết mở lòng ra với những người đang đau khổ quanh mình. Xin Mẹ giúp mỗi người biết mang Chúa đến cho người khác, không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể, nhất là cho những người nghèo khổ về vật chất và lạc lối trong tâm hồn.

Tiếp đến, Giới trẻ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế Huế dâng hoa xanh lên Đức Mẹ.

Mầu nhiệm thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá

Mẹ Maria, khi sinh Chúa nơi hang đá, đã dạy chúng ta biết rằng: Để tìm thấy Chúa, chúng ta phải học cách buông bỏ những ràng buộc vật chất và cái tôi kiêu hãnh. Lòng khó khăn mà Đức Kitô thể hiện, và Mẹ Maria cùng Thánh Giuse đã sống trọn vẹn, không phải là sự thiếu thốn bi đát, mà là một tâm thế cởi mở, hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, sẵn sàng đón nhận ý Ngài dù trong hoàn cảnh khiêm nhường nhất. Chính trong sự đơn sơ, chân thật ấy, Thiên Chúa mới thực sự hiện diện và hoạt động.

Với chục kinh thứ ba, xin Mẹ giúp mỗi thành viên trong gia đình biết noi gương Hài Nhi Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Xin cho mỗi người ơn biết sống khiêm nhường trong suy nghĩ, giản dị trong lối sống, và thanh bần trong tâm hồn.

Tiếp đến, quý Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá dâng hoa tím lên Đức Mẹ.

Mầu nhiệm thứ tư : Dâng Chúa vào Đền thánh

Mẹ đã hiến dâng cung lòng khiết trinh để trở nên cung thánh cho Ngôi Lời nhập thể. Mẹ đã hiến dâng người Con duy nhất – Giêsu, ánh sáng của đời Mẹ, cho Thiên Chúa theo luật định. Và nơi đỉnh đồi Canvê, Mẹ đã dâng Chúa Giêsu đến tận cùng – không chỉ theo luật Môsê, mà theo luật của Tình yêu – Tình yêu cứu độ.

Với chục kinh thứ tư, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho những ai đang sống đời thánh hiến – tu sĩ, linh mục, những người đang hiến thân phục vụ – biết giữ trọn tâm tình của một trái tim thuộc trọn về Chúa. Xin nâng đỡ họ trong những lúc gặp gian nan, thử thách, để không ngã lòng, nhưng biết chiêm ngắm cuộc đời Mẹ mà vững bước tiến dâng.

Tiếp đến, quý Nữ tu cộng đoàn Phaolô dâng hoa vàng lên Đức Mẹ.

Mầu nhiệm thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Giêsu trong Đền thánh

Mẹ đã trải qua nỗi hoang mang, lo lắng, và hụt hẫng biến cố lạc mất Chúa Giêsu ở Đền thờ. Nỗi lo lắng này cho thấy Chúa Giêsu chính là trung tâm của cuộc đời Mẹ.

Với chục kinh thứ năm, xin dâng lên Mẹ giới trẻ hôm nay đang đối diện với những thách đố của thời đại; cách riêng là những người đang “lạc mất Chúa” vì những thứ họ tìm kiếm, khắc khoải đều chóng qua. Xin cho các bạn trẻ luôn ý thức rằng chỉ khi ở trong Đức Giêsu Kitô, họ mới sống đúng vai trò của mình “là hiện tại của thế giới; góp phần làm cho thế giới được phong phú” (CV, số 64). Xin Mẹ là Mẹ của niềm Hy vọng giúp các bạn trẻ, những người lạc mất Chúa biết quy hướng và bám chặt đời mình vào Chúa, là nguồn hy vọng đích thực, biết học nơi Mẹ thái độ vâng phục và tín thác, vượt qua mọi biến cố để luôn tìm được niềm tin, tình yêu và hy vọng trong cuộc sống.

Tiếp đến, quý Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm dâng hoa hồng lên Mẹ.

Trong tâm tình tạ ơn Mẹ, Đức TGM Giuse ban phép lành cuối ngày, tạm khép lại giờ Cầu nguyện chung bên Mẹ của cộng đoàn.

Giờ Cầu nguyện qua việc lần chuỗi Mân Côi trước Linh đài Mẹ của cộng đoàn dân Chúa kết thúc, đọng lại nơi mỗi người hành hương sự bình an, phó thác trong niềm hy vọng Mẹ sẽ luôn ban ơn phù hộ cho những ước nguyện của mọi thành phần dân Chúa. Xin Mẹ Maria – Mẹ của niềm Hy vọng, ban thêm cho chúng con niềm tin vào tình yêu vô biên của Con Chí Thánh Mẹ, để chúng con đem tình yêu và loan truyền Ơn Cứu độ của Chúa đến với nhân loại hôm nay.

Xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY!

 Nguồn: tonggiaophanhue.org

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*