Đại hội các linh mục trừ quỷ tiến hành gần Roma

Đại hội quốc tế thứ XV của các nhà trừ quỷ đã tiến hành trong những ngày từ 15 đến 20 tháng Chín vừa qua tại trung tâm Hội nghị Sacrofano, cách Roma khoảng 30 cây số, với sự tham dự của hơn 300 người. Đức Thánh cha đã khích lệ họ trong sứ vụ giải thoát và an ủi này. (Photo: AIE/SIR)

Trong sứ điệp nhân danh Đức Thánh cha Lêô XIV gửi tới các tham dự viên đến từ năm châu, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết: “Đức Thánh cha bày tỏ lòng trân trọng đối với các linh mục dấn thân cho thừa tác vụ trừ quỷ – một thừa tác vụ tế nhị nhưng hết sức cần thiết – và khích lệ họ sống thừa tác vụ này vừa như công việc giải thoát khỏi sự dữ, vừa như thừa tác vụ an ủi.”

Đức ông Karel Orlita, Chủ tịch Hiệp hội quốc tế các trừ quỷ (AIE) và là vị trừ quỷ của Giáo phận Brno, Cộng hòa Séc, đã nhấn mạnh “vẻ đẹp của sự hiệp thông trong Giáo hội, nơi thừa tác vụ trừ quỷ được đặt vững chắc trên nền tảng Tin mừng”. Đồng thời nhắc đến việc ngày 25 tháng Ba năm 2025, Bộ Giáo sĩ chính thức phê chuẩn Quy chế mới của Hiệp hội Quốc tế các nhà trừ quỷ, gọi tắt là AIE. Sự kiện này như một “dấu chỉ xác nhận và khích lệ cho sứ mạng của Hiệp hội, hiện đã vượt quá con số một nghìn thành viên”.

Hiện diện trên thế giới

Hiện nay, Hiệp hội trừ quỷ AIE có mặt tại 58 quốc gia, số thành viên đã tăng gấp bốn lần chỉ trong hơn mười năm. Ở Ý, có 340 người; ở Brazil có 46, Mexico có 48, Hoa Kỳ có 63. Tại châu Âu, nổi bật là Vương quốc Anh (35 thành viên), Pháp (23 thành viên), Tây Ban Nha (32 thành viên). Ở Cộng hòa Séc – quê hương của vị Chủ tịch – có 14 thành viên, và mới đây có thêm nhóm Hàn Quốc.

Hiệp hội có một Ban thư ký trung ương và các thư ký ngôn ngữ (Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Séc, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc), do các linh mục trừ quỷ điều phối. Ngoài khóa huấn luyện thường xuyên trong và ngoài Ý, AIE còn có một cuộc gặp thường niên tại Roma, kể cả cho các trợ tá.

Đào sâu và thuyết trình

Những ngày làm việc được xen kẽ với các thánh lễ – do Đức Hồng y Arthur Roche, Đức Hồng y Pietro Parolin và Đức ông Andrés Gabriel Ferrada Moreira chủ tế – cùng các bài thuyết trình chuyên đề.

Đức ông Aurelio García Macías, Phó Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, đã giới thiệu Nghi thức trừ quỷ, nhấn mạnh “trung tâm là Chúa Kitô, vì trong nghi thức chính Người hiện diện; trừ quỷ là cử hành phụng vụ cổ xưa in persona Christi.”

Cha John Szada, chuyên gia tâm lý và trị liệu, nhấn mạnh tầm quan trọng của phân định biết kết hợp đức tin và tiêu chuẩn khoa học, “kể cả sử dụng những chẩn đoán hiện đại.”

Đức ông Rubens Miraglia Zani cảnh báo về cái gọi là “linh hồn vất vưởng”, một “ảo tưởng ma quỷ” lợi dụng hiện tượng ma quái để ngăn cản sự phân định đúng về hành động phi thường của ma quỷ.

Cha Jean-Baptiste Vian phân tích các hệ quả của việc đưa đến “thực hành ma thuật, exorcismo – thờ thần linh-, sự khuất phục và hiến dâng cho các thần linh – tức là ma quỷ – thậm chí cả trẻ em và thiếu niên.”

Cha Benigno Palilla bàn về “đối thoại giữa khoa học và đức tin trong việc trừ quỷ.”

Trong bài giảng, Đức Hồng y Parolin nhắc nhở: “Phục vụ trong Giáo hội là nhận một hồng ân, cần được gìn giữ và canh tân trong khiêm nhường.”

Buổi chiều, Đức cha Renato Tarantelli, Giám mục phụ tá, phó Giám quản Giáo phận Roma, cũng tham dự, và bày tỏ sự quan tâm đến thừa tác vụ và chuyển lời chào của Đức Hồng y Baldo Reina, Giám quản Giáo phận Rôma.

Cảnh báo và kết luận

Trong phát biểu cuối cùng, cha Francesco Bamonte, Phó Chủ tịch AIE, điều phối viên đại hội, cảnh báo những nguy cơ mục vụ từ việc dựa vào hiện tượng cận tâm lý. Cha nói: “Khi tin vào những điều vô căn cứ của parapsychology, nhiều linh mục đã bỏ mặc những tình huống nghiêm trọng chưa được giải quyết, để mặc những người cần trừ quỷ phải chịu đau khổ.”

Trong thánh lễ bế mạc, Đức ông Ferrada Moreira bày tỏ lòng biết ơn của Bộ Giáo sĩ đối với Hiệp hội AIE, “vì phục vụ hằng ngày trong tình huynh đệ, giúp đỡ những ai khổ sở do ma quỷ.” Chín năm sau cái chết của cha Gabriele Amorth, người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên, đại hội xác nhận tính thời sự của một thừa tác vụ mà Giáo hội vẫn coi là cần thiết để nâng đỡ các tín hữu bị sự dữ thử thách.

(Sir 24-9-2025)

Nguồn: vietnamese.rvasia.org

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*