Trong dịp Năm thánh dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng diễn ra tại Vatican từ ngày 28-29/7/2025, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella – Chủ tịch Phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin mừng đã có bài diễn văn dành cho các tham dự viên.Trong bài diễn văn, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng loan báo Tin mừng không chỉ hệ tại ở nội dung, mà trước hết là ở con người – người loan báo và người được nghe loan báo. Dựa trên lời ngôn sứ Isaia và lời của Đức Thánh Cha Phaolô VI, Đức Tổng Giám mục Fisichella nhắc nhớ rằng: Ngày nay, chúng ta không chỉ cần những người có ảnh hưởng (‘influencer’), mà cần những ‘chứng nhân’ đáng tin có khả năng cho thấy khuôn mặt của Niềm Hy Vọng là chính Đức Kitô. Trong thế giới kỹ thuật số, người loan báo được mời gọi trở thành dụng cụ của ân sủng Thiên Chúa, biết trân trọng cuộc gặp gỡ cá vị, thinh lặng và lắng nghe như những con đường chân thật để khơi nguồn đức tin. Thách đố ở đây là kết hợp công việc truyền thông hiệu quả với chiều sâu thiêng liêng, để sự hiện diện Kitô giáo trên Internet trở nên dấu chỉ của sự hiệp thông và sống Tin mừng. Sau đây là toàn văn bản dịch Việt ngữ bài diễn văn của Đức Tổng Giám mục Fisichella.
_____________
DIỄN VĂN CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC RINO FISICHELLA
TRONG DỊP NĂM THÁNH DÀNH CHO CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO KỸ THUẬT SỐ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ ẢNH HƯỞNG
Thính đường Conciliazione
Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025
Các bạn trẻ thân mến,
Chào mừng các bạn đến với Năm thánh này! Không phải ngẫu nhiên mà, cùng với Đức ông Ruiz và các cộng sự của ngài, chúng tôi đã chọn bắt đầu với Năm thánh của Giới Trẻ, để các bạn trẻ có thể thuật lại sự kiện này một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất. Các bạn có một trách nhiệm to lớn: thuật lại những gì đang diễn ra trong những ngày này.
Như các bạn đang thấy, tôi đặc biệt vui mừng vì được gặp gỡ các bạn hôm nay. Khi nói đến loan báo Tin mừng, chúng ta thường nhấn mạnh vào nội dung, nhưng lại dễ quên ai là người loan báo và bao nhiêu người được nghe loan báo – nghĩa là quên mất con người. Cuộc gặp gỡ hôm nay muốn chúng ta cam kết nhấn mạnh và kết hợp nội dung với con người. Không thể có loan báo Tin mừng nếu không có người loan báo, nhưng người loan báo cũng không thể loan báo nếu bản thân họ không cảm thấy nhu cầu và sự cấp bách của việc loan báo và được nghe loan báo.
Tôi muốn nhắc lại ở đây một đoạn trong sách ngôn sứ Isaia, nơi lần đầu tiên thuật ngữ Evangelium (“Tin mừng”) xuất hiện trong Kinh thánh. Ngôn sứ nói về người lính canh đứng trên đỉnh núi Sion, trông thấy có những người đang tiến đến loan báo sự giải phóng khỏi ách nô lệ. Và ông thốt lên: “Ðẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo Tin mừng” (Is 52,7). Ngày nay với Internet, chúng ta không thấy những bước chân, nhưng thấy những khuôn mặt. Vì thế, tôi thích nói lên: “Đẹp thay khuôn mặt các bạn, những người mang Tin mừng đến cho thế giới!” Đừng sợ công bố rằng niềm hy vọng có một khuôn mặt, niềm hy vọng có một tên gọi: Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa!
Trước sứ mạng lớn lao ấy, tất cả chúng ta đều mang trong lòng ước muốn khám phá điều gì đó thật sâu xa và chân thực: Khi chúng ta loan báo Tin mừng, đặc biệt qua Internet, được ví như “quảng trường Arêopagô” mới của thời đại, chúng ta đối diện với một thách đố lớn lao. Các bạn cũng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ cho cộng đoàn Kitô hữu. Tuy nhiên, đừng bao giờ quên rằng chúng ta chỉ là công cụ. Chúng ta không phải là mục đích, nhưng là dụng cụ của ân sủng, được Thiên Chúa dùng để mang Tin mừng đến cho người khác. Chúng ta là những con người gặp gỡ những con người khác.
Ở thời điểm của chúng ta hiện nay, khi mà công nghệ có vẻ như chiếm thế thượng phong, chúng ta phải luôn nhớ rằng gặp gỡ giữa người với người vẫn là việc phải lôi kéo chúng ta dấn thân nhiều nhất: Gặp gỡ những khuôn mặt, những câu truyện, những kinh nghiệm, nhưng đồng thời biết rằng chúng ta là những chứng nhân. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi (Loan báo Tin mừng) viết rằng: “Con người thời nay sẵn sàng nghe các chứng nhân hơn là nghe các thầy dạy; […] hay nếu họ nghe các thầy dạy, đó là vì các thầy dạy ấy cũng là các chứng nhân.” (ĐGH Phaolô VI, Tông huấn Evangelii Nuntiandi (tháng 12, 1975), EN số 40: AAS 68 [1976], 31).
Chúng ta có thể diễn tả lại theo ngôn ngữ của thời nay như sau: “Người thời nay không lắng nghe những influencers, mà lắng nghe những chứng nhân; mà nếu họ lắng nghe các influencers, đó là vì các influencers này cũng thực sự là những chứng nhân.” Đây là thách đố lớn của anh chị em: ý thức rằng mình là dụng cụ ân sủng Thiên Chúa, được sai đi để loan báo Tin mừng và khơi dậy đức tin. Nhưng Thánh Phaolô cũng nhắc chúng ta rằng: “Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Ðức Kitô.” (Rm 10:17-18)
Thách đố của các bạn, và cũng là của chúng tôi, là giúp người khác khám phá giá trị của sự thinh lặng. Điều này có vẻ nghịch lý, vì chúng ta thường muốn lấp đầy không gian bằng những lời nói, muốn trở thành người đối thoại liên tục. Nhưng chính trong thinh lặng, chúng ta mới thực sự biết lắng nghe. Và chúng ta chỉ có thể lắng nghe thực sự và hiệu quả khi nghe đi đôi với thinh lặng.
Chúng ta, nhất là những người thuộc thế hệ tôi, thường dễ có hành vi phán xét, thích nói rằng: “Ngày xưa tốt đẹp hơn bây giờ.” Đây là một sai lầm lớn. Ngày nay, chúng ta được mời gọi biết lắng nghe nhiều hơn, biết đón nhận những điều được nói cho chúng ta, được trao đổi với chúng ta. Thách đố lớn của đức tin, và cũng là thách đố của các bạn, là giúp người khác khám phá giá trị của việc lắng nghe. Bởi vì, tôi xin lặp lại, đức tin được sinh ra từ việc lắng nghe.
Vì vậy, các bạn hãy dũng cảm, chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Xin Chúa chúc lành cho các bạn. Cảm ơn các bạn.
Chuyển ngữ: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên
Ủy ban Loan báo Tin mừng/ Hội đồng Giám mục Việt Nam
Để lại một phản hồi