“Cái kén” của sự hoán cải

Như con sâu trong kén, người tín hữu cũng cần bước vào một cái kén; đó là một không gian thinh lặng của đời sống thiêng liêng: cầu nguyện, sám hối, hy sinh và tín thác.

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

Trong những ngày cuối của hành trình Mùa Chay, Giáo hội mời gọi con cái mình suy niệm biến cố Đức Giêsu phục sinh Ladarô (Ga 11,1-45), một dấu chỉ vén mở quyền năng sự sống và ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh sắp tới.

Tin Mừng thánh Gioan thuật lại giữa khung cảnh đau thương và tưởng chừng tuyệt vọng của hai chị em Matta và Maria, tiếng gọi đầy quyền năng của Đức Giêsu vang lên: “Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!” (Ga 11,43). Lời ấy không chỉ diệu kỳ vì đã đánh thức Ladarô chết trong mồ bốn ngày, mà ngày nay đang chạm đến trái tim người Kitô hữu, mời gọi bước ra khỏi những nấm mồ của cái tôi ích kỷ, sợ hãi, kiêu căng, và những ràng buộc của tội lỗi.

Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy một hình ảnh rất gần gũi trong đời sống tự nhiên; đó là tiến trình từ con sâu hóa thành bướm, phản chiếu hành trình thiêng liêng của người tín hữu, cuộc biến đổi từ con người cũ đến con người được tái sinh trong sự sống mới. Như con sâu trong kén, người tín hữu cũng cần bước vào một cái kén; đó là một không gian thinh lặng của đời sống thiêng liêng: cầu nguyện, sám hối, hy sinh và tín thác. Nhìn bề ngoài có vẻ như con sâu chỉ nghỉ ngơi trong kén, nhưng thực ra bên trong đang có sự biến đổi cơ thể rất mạnh, rất đau đớn. Tương tự như thế, đời sống Kitô hữu không thể dừng lại ở những gì quen thuộc, an toàn, nhưng đòi hỏi một sự từ bỏ tận căn. Đức Giêsu đã nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Từ bỏ ở đây không chỉ là dứt bỏ những điều xấu, mà còn can đảm buông bỏ cái tôi ích kỷ, những đam mê lệch lạc và những ràng buộc ngăn cản ta đến với Thiên Chúa.

Chẳng hạn, một ai đó có thể còn giận hờn kéo dài với một người thân, hoặc người tu sĩ cần phải buông bỏ một bóng hồng nào đó nếu không phải là Giêsu, họ cần dành thời gian cầu nguyện, can đảm nhìn lại bản thân, tập tha thứ hoặc buông bỏ những điều không đẹp lòng Chúa, đó chính là lúc họ bước vào “cái kén” của sự hoán cải trong Mùa Chay thánh này. Dù bên ngoài có vẻ âm thầm và không ai nhận ra, nhưng bên trong là cả một cuộc chiến đấu và biến đổi sâu xa mà Thiên Chúa đang âm thầm thanh luyện và đổi mới họ trong ân sủng và quyền năng của Ngài. Bởi lẽ, Đức Giêsu đã xác quyết: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16,25). Nếu con sâu không dám từ bỏ hình dạng cũ, nó sẽ mãi chỉ là con sâu. Cũng vậy, nếu người tín hữu không dám chết đi cho con người cũ, họ không thể bước vào sự sống mới mà Đức Kitô hứa ban. Vâng, chỉ khi ta can đảm bước vào “cái kén” của sự hoán cải, ta mới có thể thực sự nghe được tiếng Chúa gọi, để bước ra khỏi bóng tối mà tiến vào ánh sáng, bước ra khỏi sự chết mà tiến vào sự sống.

Thánh Phaolô cũng khuyên chúng ta hãy để Chúa biến đổi con người chúng ta bằng cách: “​Cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối,anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,và phải mặc lấy con người mới, là ​con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4, 22-24). Đúng vậy, chỉ khi can đảm dứt bỏ như thế, chúng ta mới thực sự được đổi mới trong sự sống mà Thiên Chúa ban tặng.

Ước gì trong những ngày cuối Mùa Chay này, mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa đang gọi đích danh từng người: “Hãy ra khỏi mồ!”. Dù việc bước ra ấy có đòi hỏi hy sinh và đau đớn, nhưng đó chính là con đường dẫn đến tự do đích thực và sự sống viên mãn. Xin cho chúng ta can đảm từ bỏ mỗi ngày, để cùng với Đức Kitô đi qua thập giá, hầu được phục sinh với Người, trở nên con người mới, sống tràn đầy hy vọng, ánh sáng và sức sống của Tin mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Sr. Cécile Bích Liên – SPC

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*