Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Paris, Laurent Ulrich, trong nghi thức mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 07/12/2024

Nhà thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn ngày 15/4/2019. Sau 5 năm trung tu, Nhà thờ đã được mở cửa trở lại qua nghi thức do Đức Tổng Giám mục Paris, Laurent Ulrich, cử hành vào ngày 07/12/2024. Sau đây là bài giảng của Đức Tổng Giám mục Ulrich trong nghi thức này.

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Paris, Laurent Ulrich,

trong nghi thức mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà Paris

ngày 07/12/2024

Đây là một lời ca ngợi thật sự mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa, Cha của mọi người, trong buổi tối hồng phúc này. Chúng ta đã mong đợi ngày này suốt năm năm qua, và giờ đây ngày ấy đã đến! Chúng ta dâng lời tạ ơn vì công trình đáng kinh ngạc này, không chỉ được thực hiện với một nỗ lực lớn lao, mà còn với ý chí mạnh mẽ của tất cả các bên liên quan để đi đến thành công, mang lại niềm vui cho mọi người, rõ ràng là vậy; vì cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được một thách đố chưa từng thấy; và, không thể không nhắc đến, vì danh tiếng của nước Pháp, quốc gia có các doanh nghiệp đã chứng tỏ khả năng xuất sắc của mình trong việc phục chế các công trình cổ kính! Chúng ta ca ngợi Thiên Chúa, vì Người đã ban cho chúng ta khả năng thực hiện những điều mà mới đầu tưởng chừng không thể, như lời Thánh vịnh đã nói: “Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý”.

Thật vậy, không chỉ các vương công, các nhà lãnh đạo, hay các nhân vật nổi tiếng mới có chỗ trong nhà thờ; chúng ta muốn rằng nơi đây còn là chốn cho những người thường cảm thấy mình không xứng đáng bước vào.

Biết bao người nam và nữ không nghĩ rằng họ cũng được mời vào trong nhà thờ, vì họ tin rằng nhà thờ chỉ dành cho những người thường xuyên lui tới, cho những ai biết các quy tắc phải giữ, cho những ai biết hát, cho những ai có khả năng dâng cúng, cho những ai có đời sống chuẩn mực, hay cho những người có các mối tương quan! Viên đá góc của công trình này – bởi vì từ “nhà thờ” (église) không chỉ một tòa nhà mà còn chỉ cả cộng đoàn – chính là Đức Kitô, như thánh Phaolô đã nói với các tín hữu ở Êphêsô, một cộng đoàn Kitô hữu non trẻ mà ngài đã chứng kiến cộng đoàn ấy lớn mạnh và phát triển như một tình huynh đệ đẹp đẽ của các tín hữu.

Và điều này có nghĩa là cánh cửa luôn rộng mở cho tất cả mọi người, dù họ chỉ là người ghé qua, là người xa lạ, hay không phải người thường đến nhà thờ; dĩ nhiên ở đây họ có thể cứ giữ nguyên tình trạng của mình, không cần trở thành người tin vào Đức Kitô, và vẫn cứ như một khách viếng thăm, đi tìm vẻ đẹp, niềm vui thích, sự suy tư, bình an nội tâm và cảm nhận về một sự hiện diện giúp ích và an ủi. Nhưng đồng thời, Đức Kitô cũng mở cửa trái tim Ngài cho họ.

Thiên Chúa đã mặc lấy thân xác con người bởi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mà chúng ta tôn kính nơi đây; chính ngôi nhà này, ngôi nhà thờ mang tính biểu tượng này, nhà thờ chính tòa này hoàn toàn hài hòa trong các tỷ lệ và hoàn toàn hướng về mầu nhiệm Đức Kitô, chính là dấu chỉ niềm vui lớn lao của các tín hữu và của hàng triệu người, gồm cả trẻ em, người già, người bệnh và người khuyết tật.

Nhà thờ này, nhà thờ chính tòa này, đã nói với biết bao người, đã trải qua nhiều thế kỷ, vẫn giữ được bản sắc quen thuộc của mình, và đồng thời, theo thời gian, lại được phong phú thêm với những biểu đạt khiến nó trở nên gần gũi hơn với từng thời đại. Và thật là kỳ diệu, trong thời đại của chúng ta, nó đã có được danh tiếng xứng với sự chăm sóc mà chúng ta dành cho nó. Nó giống như một thông điệp vượt qua mọi thời đại và biên giới.

Khi bước vào đây, các bạn sẽ được chào đón; dù bạn là Kitô hữu hay không là Kitô hữu, là người tin hay không tin, Đức Trinh Nữ Maria cũng dang rộng vòng tay đón nhận bạn, lắng nghe bạn và đưa bạn đến với Con của Mẹ là Đức Giêsu, Đấng đáng được chúc tụng tôn vinh, hôm nay và mãi đến muôn đời!

Laurent Ulrich

Tổng giám mục Paris

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 145 (Tháng 01 & 02 năm 2025)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*