Tông du Pháp (26/9): Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện tại Hang đá Massabielle ở Lộ Đức

Tối thứ Bảy 26/9, Đức Thánh Cha đến Lộ Đức, một trong những trung tâm hành hương Đức Mẹ lớn nhất thế giới. Tại Hang đá Massabielle, nơi Đức Maria hiện ra với thánh Bernadette Soubirous năm 1858, Đức Thánh Cha thinh lặng cầu nguyện, chạm vào vách đá, uống nước từ nguồn suối, thắp nến và đặc biệt phó thác cho Đức Mẹ nước Pháp, các gia đình, người trẻ, người nghèo, bệnh nhân và những người đau khổ.

Khi đến sân bay Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Đức Thánh Cha được một số đại diện chính quyền địa phương đón tiếp. Sau đó, ngài di chuyển bằng xe hơi và papamobile đến Hang đá Massabielle. Trên đường đi, tại cây cầu mang tên Lêô XIV, ngài chào hỏi ngắn với Thị trưởng Lộ Đức.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Lộ Đức.   (@Vatican Media)

Nằm dưới chân dãy Pyrénées ở miền tây nam nước Pháp, Lộ Đức có hơn 13.500 dân và từ năm 1858 đã trở thành một trong những trung tâm hành hương Công giáo nổi tiếng thế giới. Hang đá Massabielle, tên gọi theo ngôn ngữ địa phương có nghĩa là “tảng đá cũ”, chính là nơi Đức Maria hiện ra 18 lần với Bernadette Soubirous, từ ngày 11/2 đến 16/7/1858.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào thăm các tín hữu tại Lộ Đức.   (@Vatican Media)

Trong lần hiện ra thứ 16, ngày 25/3/1858, khi Bernadette hỏi tên, Đức Maria trả lời: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Tại Hang đá ngày nay có tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và nguồn nước mà Bernadette tìm thấy sau khi Đức Mẹ yêu cầu cô đào đất, nước từ nguồn này được các tín hữu sử dụng như dấu chỉ nhắc nhớ bí tích Rửa tội và sự thanh tẩy.

Khi đến Hang đá, Đức Thánh Cha được Đức cha Jean-Marc Micas, Giám mục Tarbes và Lộ Đức, cùng cha Michel Daubanes, Giám đốc Đền thánh, chào đón. Trước tượng Đức Mẹ, ngài thinh lặng cầu nguyện, sau đó tiến đến chạm vào vách đá Massabielle. Đức Thánh Cha cũng uống một ly nước từ nguồn suối và đặt một cây nến tại giá nến trước Hang đá.

Trung tâm hành hương Đức Mẹ tại Lộ Đức, nước Pháp.

Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ điệp Đức Maria trao cho thánh Bernadette tại nơi này, một sứ điệp sáng ngời về “cầu nguyện, hoán cải và hy vọng”.

Ngài thưa: Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại nơi được chúc phúc này, nơi Mẹ đã nói với thánh Bernadette, người con gái khiêm nhường của nước Pháp, với biết bao dịu dàng và trìu mến, để trao cho thế giới một sứ điệp sáng ngời về cầu nguyện, hoán cải và hy vọng, chúng con tin tưởng chạy đến cùng Mẹ. Mẹ là Người Mẹ mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng con, và Mẹ luôn quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng con.

Lạy Đức Mẹ, chúng con cầu xin Mẹ cho nước Pháp, đất nước nhận Mẹ làm Bổn mạng và đã được Mẹ che chở suốt bao thế kỷ. Xin Mẹ ban cho dân tộc này ơn hòa hợp huynh đệ. Xin cho họ biết xây dựng một xã hội hài hòa, loại bỏ mọi bạo lực và thù hận, để mỗi người có thể làm việc, xây dựng gia đình và sống trọn cuộc đời trong bình an và thanh thản. Xin cho những người bất hạnh và nghèo khó nhất luôn được nâng đỡ. Xin Mẹ ban cho nước Pháp những nhà lãnh đạo khôn ngoan và quảng đại, sẵn sàng hy sinh chính mình, có khả năng đối diện với những thách đố và mong muốn phục vụ công ích. Xin cho họ gìn giữ nước Pháp trong hòa bình giữa cộng đồng các quốc gia. Xin cho họ biết cất lên tiếng nói của nước Pháp để thúc đẩy việc bảo vệ các quyền căn bản của con người cũng như hòa bình trên thế giới, và vĩnh viễn khước từ những logic của chiến tranh.

Đức Thánh Cha Lêô XIV thắp nến tại Hang đá Massabielle.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, chúng con dâng lên Mẹ Dân Chúa đang lữ hành trên đất nước này, nơi đã được ghi dấu sâu đậm bởi sự gần gũi của Mẹ. Xin canh tân đức tin và lòng nhiệt thành của các gia đình Kitô hữu, những gia đình rất thân thương đối với trái tim Mẹ, để họ sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Chúa Giêsu, trong ân sủng của Người và được Người nâng đỡ giữa những khó khăn họ đang trải qua. Xin cho họ quảng đại mở lòng đón nhận sự sống, và xin Thiên Chúa khơi dậy giữa họ những ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Xin giúp Giáo hội của Mẹ tại Pháp biết chỉ cho mọi người, nhất là những người trẻ, con đường sáng ngời của Tin Mừng, để xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ mà họ hằng khao khát.

Sau cùng, lạy Mẹ rất yêu dấu, chúng con dâng lên Mẹ những ý nguyện cá nhân khẩn thiết nhất của chúng con, đặc biệt là những ý nguyện của những người bệnh tật và đau khổ, cũng như của tất cả những người đang đồng hành với họ, những người đến đây để kín múc sức mạnh và sự chữa lành. Chúng con phó thác cho Mẹ những người thân yêu và những người quá cố thân thương của chúng con. Chúng con nài xin Mẹ loại bỏ mọi trở ngại vẫn còn ngăn cách chúng con với Người Con chí ái của Mẹ, và xin làm cho Người ngự trị trong mọi tâm hồn. Amen.

Các tín hữu chào đón Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Lộ Đức.   (AFP or licensors)

Sau lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha dâng Hoa Hồng Vàng cho Đức Mẹ Lộ Đức. Tiếp đó, ngài cùng mọi người đọc Kinh Lạy Cha và ban phép lành cho những người tham dự.

Trước khi rời Đền thánh, Đức Thánh Cha chào các tuyên úy phục vụ tại đây. Sau đó, ngài di chuyển đến Tòa Giám mục, nơi ngài dùng bữa tối riêng, kết thúc các hoạt động trong ngày thứ hai của chuyến tông du tại Pháp.

Nguồn: vaticannews.va

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*