Phát biểu tại cuộc Tọa đàm về Lòng Hiếu Khách ở thị trấn Sacrofano gần Roma, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã nêu bật những nguy cơ mà người trẻ đang phải đối mặt, như chiến tranh, chủ nghĩa cực đoan, các thách thức về di cư và tỷ lệ sinh thấp; đồng thời nhấn mạnh cần mang lại cho họ những triển vọng thực sự cho tương lai.
Đức Hồng y Pietro Parolin đã phát biểu vào chiều thứ Ba tại cuộc Tọa đàm về Lòng Hiếu Khách, một chương trình văn hóa và giáo dục hiện đang bước sang lần tổ chức thứ tư.
Năm nay, sự kiện này được tổ chức tại Fraterna Domus ở Sacrofano với chủ đề: “Giới trẻ và Giáo hội: Lòng hiếu khách vun đắp tình cảm gắn bó.”
Sự kiện do các phong trào và tổ chức thuộc khu vực thứ ba tổ chức, phối hợp với Đại học Giáo hoàng Laterano tại Roma, nhằm tạo không gian đối thoại và suy tư về các vấn đề thời sự.
Trong bài phát biểu, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng nhiều người trẻ đang trở thành nạn nhân của các cuộc xung đột, bị buộc phải tham chiến tại Ukraine hoặc tại một số khu vực ở Châu Phi. Họ dễ trở thành “con mồi” của chủ nghĩa cực đoan và những “cám dỗ” khác vì thiếu các cơ hội trong cuộc sống.
Nhiều người trẻ ngại sinh con vì sợ hãi, cảm thấy mình không đủ khả năng gánh vác trách nhiệm lớn, hoặc rút lui khỏi thực tại để tìm nơi trú ẩn trong thế giới ảo.
Đức Hồng y Parolin cũng cho biết: những người trẻ di cư không được hội nhập, những người cảm thấy tiếng nói của mình không được lắng nghe, hoặc đang chật vật tìm kiếm căn tính của mình, kể cả căn tính Kitô hữu, đều phải đối diện với nhiều thách thức.
“Đó chính là những người trẻ,” ngài nhấn mạnh, “những người mà chúng ta phải mang lại cho họ ‘những triển vọng’; chúng ta cần ‘đầu tư’ vào họ và ‘trao cho họ vai trò chủ thể’ để xây dựng ‘một tương lai hòa bình.’”
Di cư và tỷ lệ sinh thấp
Đức Hồng y Pietro Parolin đã mở ra phần thảo luận này sau chuyến thăm Burkina Faso, nơi ngài chủ sự lễ tấn phong giám mục cho vị Sứ thần Tòa Thánh mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Gabon – là Đức ông Kisito Ouedraogo, người từng là thư ký riêng lâu năm của ngài.
“Chúng tôi suýt bị kẹt lại vì những căng thẳng,” ngài nói bên lề sự kiện.
Không chỉ là một bài diễn văn, phần trình bày của ngài là cuộc trao đổi qua lại với Giáo sư Vincenzo Buonomo, nhằm xem xét những bối cảnh mà người trẻ đang sống: nhìn nhận những đóng góp của họ, ghi nhận sự vắng mặt của họ trong một số lĩnh vực, nêu bật những khó khăn trong việc tham gia và hành động, cũng như những hiện tượng đang tác động đến họ.
Trước hết là vấn đề di cư và hội nhập của di dân, điều mà Đức Hồng y Parolin mô tả là “những thách thức chưa được giải quyết.” Mặc dù nhiều quốc gia đã có những nỗ lực khác nhau, “vẫn cần thêm suy tư và đóng góp để tìm ra một giải pháp thỏa đáng.”
Tiếp đến là hiện tượng tỷ lệ sinh thấp. Đức Hồng y nói: “Điều này hoàn toàn trái ngược với điều lẽ ra phải là một sự mở ra cho tương lai.” Ngài nhấn mạnh “khó khăn của người trẻ trong việc sinh con” và nhận định: “Chiến tranh làm gia tăng nỗi sợ về tương lai, từ đó dẫn đến sự ngại ngần khi sinh con.”
Đức Hồng y Parolin cảnh báo: “Mối lo ngại chung này có nguy cơ ảnh hưởng đến tất cả các thế hệ tương lai.”
“Nỗi sợ về một tương lai có thể mang lại đau khổ và khó khăn khiến người ta không muốn sinh con. Khi một đứa trẻ bị xem như gánh nặng, như sự giới hạn tự do của mình, thì sẽ không còn những sự sống mới được sinh ra.”
Ngài đặt câu hỏi: “Giá trị tối thượng là gì? Là sự tự khẳng định bản thân hay là sự trao hiến chính mình? Nếu một đứa trẻ bị xem như giới hạn cho thành công xã hội, thì con đường dẫn đến sự sống mới sẽ bị khép lại.”
Nguy cơ của chủ nghĩa cực đoan
Đức Hồng y Pietro Parolin nhận xét: “Hiện tượng này khá phổ biến ở thế giới phương Tây,” đồng thời lưu ý rằng châu Phi “đang gia tăng với tốc độ theo cấp số nhân.” Ngài nhấn mạnh: “Người trẻ cần được trao cho những triển vọng về tương lai, bởi vì khi thiếu giáo dục, việc làm và cơ hội, họ dễ trở thành nạn nhân của các phần tử cực đoan và trở thành con mồi của những cám dỗ ấy.”
Ngài nói thêm: “Chính người trẻ là những người chiến đấu, ra tuyến đầu,” nhắc đến “nhiều cuộc chiến bị lãng quên tại châu Phi” cũng như cuộc chiến tại Ukraine.
Cần có nhiều không gian hơn cho người trẻ trong các thể chế
Đức Hồng y Parolin cũng đề cập đến thực tế “chỉ những người lớn tuổi tham gia các cuộc đàm phán và thương lượng,” và nhấn mạnh rằng “người trẻ cần tham gia nhiều hơn, không chỉ vì tương lai thuộc về họ mà còn vì các giải pháp cũng có thể đến từ họ.”
Vì thế, ngài kêu gọi “các thể chế, đặc biệt là các thể chế quốc tế, cần cởi mở hơn trước những đóng góp mà người trẻ có thể mang lại.” Ngài nhấn mạnh: “Các thể chế quốc tế cần được đổi mới vì bối cảnh hiện nay không còn là thời Chiến tranh Lạnh hay thời hậu chiến nữa. Việc suy tư nghiêm túc cần tính đến sự đóng góp của người trẻ. Chúng ta cần những người trẻ được đào tạo tốt hiện diện trong các thể chế.”
Cảm giác không đủ khả năng
Đức Hồng y Parolin nói rằng nhiều người trẻ “trải qua sự thất vọng lớn khi được giao những nhiệm vụ mà họ cảm thấy mình không đủ khả năng đảm nhận. Họ cảm thấy mình không đáp ứng được.”
Ngài cho rằng giải pháp khá đơn giản: “Cần có ai đó yêu thương họ cách nhưng không, yêu họ vượt trên mọi kết quả. Và chúng ta có Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta bất kể kết quả.”
Đức Hồng y nói thêm rằng người trẻ cần được giới thiệu về “một Thiên Chúa không đòi hỏi sự hoàn hảo nhưng yêu thương và trân trọng chúng ta vượt trên những gì chúng ta đạt được.”
Truyền đạt các giá trị
Cần khuyến khích người trẻ “phát triển căn tính Kitô hữu” và khơi dậy lại việc “truyền đạt các giá trị” vốn từng diễn ra qua gia đình, nhà trường và giáo xứ.
Tuy nhiên ngày nay, Đức Hồng y Parolin nhận xét rằng “không còn sự phối hợp hành động giữa các môi trường này.”
Ngài nói thêm rằng nhiều khi “những kẻ thù” lại “ở ngay trong gia đình”, bởi “chỉ cần người trẻ cầm điện thoại lên là họ có thể tiếp xúc với một thực tại mà chúng ta không biết.”
Vì thế, ngoài đức tin và các giá trị, còn cần có những “nhân vật có uy tín” để “truyền cảm hứng cho đời sống của người trẻ.”
Cam kết của Giáo hội
Đức Hồng y Parolin nói rằng Giáo hội cần có “hai hướng tiếp cận”: trước hết là “lắng nghe”, tìm những cách thức và cơ hội để lắng nghe người trẻ; thứ hai là “đồng hành với họ trên hành trình của họ, qua những khó khăn.”
Ngài nói thêm: “Giáo hội có thể trở thành một môi trường nơi người trẻ từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng hội nhập hơn.”
Ngài lưu ý rằng: các trường học Công giáo, cũng như các Ngày Thế giới Giới Trẻ, có thể trở thành phương tiện giúp hội nhập.
Đức Hồng y kết luận: “Là người Công giáo, chúng ta phải mở lòng để lắng nghe họ; chỉ khi đó chúng ta mới có thể mở lòng với họ và với những người bạn đồng trang lứa của họ.”
Tác giả: Salvatore Cernuzio
Vatican News
Để lại một phản hồi