Hoạt động mục vụ âm thầm của các Nữ tu Phan Sinh Đức Maria tại Papua New Guinea

Tại những vùng địa hình hiểm trở và các cộng đồng xa xôi của Papua New Guinea, điều kiện địa lý thường hạn chế việc tiếp cận các hoạt động mục vụ và xã hội. Trong bối cảnh đó, các Nữ tu Phan Sinh Đức Maria hiện diện cách âm thầm nhưng bền bỉ, và đang tạo nên những khác biệt sâu sắc trong đời sống mục vụ của Giáo hội địa phương.

Dòng Nữ tu Phan Sinh Đức Maria được thành lập năm 1976 tại Giáo phận Mendi bởi Đức cha Firmin Schmidt, Giám mục Dòng Capuchino, với sự hỗ trợ của các tu sĩ Capuchino đến từ Hoa Kỳ, các nữ tu Phan Sinh từ Ấn Độ và các Nữ tu Thừa sai Thụy Sĩ.

Sứ mạng của hội dòng là xây dựng một hội dòng bản địa, có khả năng đáp ứng hiệu quả các nhu cầu mục vụ cấp thiết của một Giáo hội trẻ trung và đang thay đổi tại Giáo phận Mendi.

Hội dòng được sinh ra từ nhu cầu mục vụ

Chia sẻ với Vatican News, nữ tu Grace Nakan kể lại một câu chuyện phong phú về sứ mạng, sự phục vụ và sự dấn thân dành cho người dân Papua New Guinea – một hội dòng được sinh ra từ chính nhu cầu mục vụ, đặc biệt tại những nơi các linh mục khó có thể hiện diện thường xuyên.

“Năm đó,” Sơ Grace cho biết, “số nhà truyền giáo rất ít và họ không thể đến được mọi nơi, nhất là các điểm truyền giáo xa xôi nằm sâu trong rừng”.

Khi Hội dòng chuẩn bị mừng kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2026, các nữ tu nhìn lại chặng đường đã qua với lòng biết ơn, đồng thời hướng tới tương lai với sự dấn thân mới cho sứ mạng đã được trao phó.

Phục vụ nơi những con đường là ngõ cụt

Đồng hành mục vụ là trọng tâm trong sứ vụ của các nữ tu. Các nữ tu cộng tác chặt chẽ với các linh mục trong việc dạy giáo lý, chuẩn bị các bí tích và đào tạo đức tin. Sứ mạng của các nữ tu thường đưa các chị đến những điểm truyền giáo hẻo lánh, nơi việc đi lại rất khó khăn và cộng đồng có thể không gặp linh mục trong thời gian dài.

Sơ Grace chia sẻ: “Chúng tôi đến ở lại với người dân trong làng qua đêm, chuẩn bị cho họ lãnh nhận các bí tích, tổ chức cầu nguyện và giúp họ cảm nhận rằng Giáo hội luôn ở bên họ”.

Tại nhiều nơi, các nữ tu không chỉ được xem là các nhân viên hoạt động mục vụ mà còn là những người chăm sóc. Dù không phải tất cả đều được đào tạo chuyên môn y tế, các chị vẫn hỗ trợ lẫn nhau để xoa dịu nỗi đau khổ của con người. Các chị sơ cứu, mang theo thuốc men cơ bản và bảo đảm rằng những người sống chung với HIV/AIDS vẫn nhận được thuốc men, ngay cả tại những vùng cô lập nhất.

Các sứ vụ về giáo dục, sức khỏe và điều hành

“Bên cạnh việc dạy giáo lý, đặc sủng của Hội dòng còn bao gồm giáo dục, chăm sóc y tế và công tác hành chính”, Sơ Grace cho biết. “Các nữ tu phục vụ tại các trường Công giáo, văn phòng giáo phận và các phòng khám do các tổ chức Công giáo điều hành, đặc biệt tại những nơi nhà nước chưa đáp ứng đủ”.

Trong lĩnh vực y tế, các nhân viên y tế của Hội dòng làm việc tại các phòng khám Công giáo ở cả thành thị lẫn vùng sâu vùng xa. Sơ Grace nhấn mạnh: “Đây cũng là một hình thức mục vụ – đồng hành với con người trong bệnh tật và sự mong manh”.

Người hướng dẫn và xây nhịp cầu

Hiện đang theo học đại học, Sơ Grace tiếp tục sứ mạng của mình trong môi trường học đường với vai trò người hướng dẫn và linh hướng cho Hội Sinh viên Công giáo. Sơ đồng hành, nâng đỡ đời sống thiêng liêng của sinh viên và phối hợp với tuyên úy trường trong các cử hành phụng vụ và hoạt động mục vụ.

Sơ cũng khơi dậy tinh thần bác ái nơi sinh viên. Cùng với các sinh viên khác và các giảng viên thiện chí, chị tổ chức các chuyến thăm trại giam và bệnh viện, quyên góp quần áo cũ, thực phẩm và tài chính. Các sáng kiến này đều bắt nguồn từ cầu nguyện.

Sơ chia sẻ: “Trước khi trao bất cứ điều gì, chúng tôi cầu nguyện với họ, khích lệ họ và nhắc họ rằng họ không bị lãng quên”.

Tiếng nói vượt qua biên giới

Sơ Grace từng được mời đại diện cho sinh viên Công giáo Papua New Guinea tham dự cuộc gặp gỡ Sinh viên châu Á – Thái Bình Dương tại Thái Lan, tập trung vào việc thúc đẩy sự hiệp nhất của người trẻ và đối diện với các thách đố chung như nghèo đói, thất nghiệp, khó khăn kinh tế, tham nhũng, hòa bình và công lý.

Sơ cho biết: “Cơ hội này giúp tôi nhận ra rằng nhiều khó khăn của giới trẻ tại Papua New Guinea cũng là những thách đố chung trong toàn khu vực”.

Sau khi trở về, sơ phổ biến các kết quả cuộc gặp cho sinh viên trong nước, xây dựng các mạng lưới liên kết qua WhatsApp và email, kết nối các lãnh đạo sinh viên Công giáo vượt qua biên giới quốc gia.

Một sứ mạng được sống

Bên cạnh công tác mục vụ và sinh viên, Sơ Grace còn đảm nhận vai trò cầu nối truyền thông của Giáo hội, thu thập các báo cáo sinh hoạt mục vụ và chia sẻ với Radio Maria ở Papua New Guinea, giúp tiếng nói của Giáo hội địa phương được lắng nghe và hiện diện.

Câu chuyện của Sơ Grace không phải là câu chuyện của sự nổi bật, mà là câu chuyện của sự hiện diện – minh chứng cho giá trị của đời sống tu trì bản địa, với sự gần gũi và thấu hiểu sâu sắc con người được phục vụ. Sơ hiện thân cho tầm nhìn của vị sáng lập Hội dòng cách đây nửa thế kỷ: cùng bước đi với người dân, nhất là nơi có những nhu cầu lớn lao nhất.

Tại các làng quê, đại học, bệnh viện và những nhóm cầu nguyện của Papua New Guinea, sứ mạng ấy vẫn đang âm thầm sinh hoa kết trái lâu dài.

Nguồn: vaticannews.va/vi

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*