Khoảng hơn 1g chiều ngày 30/11/2025, ngày cuối cùng của “Cuộc đại hành hương hy vọng” các tham dự viên cùng chia sẻ bữa trưa trước khi chào tạm biệt nhau lên đường. Những ngày tham dự Đại hội là một kinh nghiệm quý báu giúp mỗi tham dự viên được củng cố trong đức tin, được hiệp nhất trong Thần Khí, và sẵn sàng “Ra Đi” để chia sẻ câu chuyện về Chúa Giêsu cho đến tận cùng thế giới…Ngày cuối cùng của “Cuộc Đại Hành Hương Hy Vọng” đã bắt đầu với giờ Kinh sáng của Chúa nhật I Mùa Vọng. Sau những giây phút lắng đọng với lời cầu nguyện, tâm điểm của buổi sáng là bài nói chuyện đầy cảm hứng của Đức Tổng Giám mục Christopher Prowse với chủ đề: “Hãy Ra Đi” (Mt 28, 18-20). Bài phát biểu đã vang vọng lời truyền lệnh thiêng liêng của Chúa Giêsu, thôi thúc mỗi tham dự viên biến những kinh nghiệm và phân định trong Đại Hội thành hành động cụ thể. Ngài chuẩn bị cho mọi người trước khi rời cuộc họp không để nội dung của những ngày qua mai một nhưng sinh hoa trái. Muốn vậy chúng ta phải sống lòng biết ơn, và bắt đầu “đào bới” lại những gì đã trải qua trong những ngày gặp gỡ vừa qua. Đây là lời nhắc nhở sâu sắc rằng Hiệp Hành không phải là điểm dừng, mà là sự chuẩn bị để sống truyền giáo cách hữu hiệu hơn.

Đức Tổng Giám mục Christopher mời gọi mỗi người hãy lập lại lời cam kết ngày chúng ta nhận Bí tích Rửa tội, đó là khởi điểm của đời sống đức tin. Ngài cám ơn mọi người vì đã sống niềm tin của mình trong những ơn gọi cụ thể. Lệnh truyền của Chúa Giêsu ở cuối Tin mừng Mát-thêu: Hãy đi và làm cho mọi người trở thành môn đệ… Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Nhưng làm như thế nào? Một lệnh truyền khác ở Mt 22: Hãy yêu thương nhau. Yêu thương cả kẻ thù! Chúng ta trở về bằng con đường khác như các đạo sĩ sau khi gặp Chúa Giêsu. Con đường nào giữa thế giới bận rộn của chúng ta hôm nay? Một lữ khách đơn độc sẽ gặp nguy hiểm! (A lone ranger is always in danger!). Con đường hiệp hành mời gọi chúng ta cùng tiến bước.
Tin mừng Luca 1, 26-38 nói với chúng ta về biến cố Truyền tin cho Đức Maria, Mẹ đã dừng lại lắng nghe Lời Chúa trong sự phân định. Mẹ không thoái thác hoặc viện cớ để trì hoãn, và quan trọng nhất Mẹ đã thưa Vâng. Chúng ta có tỉnh thức để lắng nghe và đáp lời để ra đi như Mẹ không? Get-up, Listen, Go! Chúng ta sẽ trở về, không thể nói những người khác không ở Penang, không biết mọi chuyện nên khó làm chung với họ. Phải chuẩn bị từ lúc này. Mẹ đã dám mạo hiểm lên đường, không ngại khó khăn gian khổ, để giúp người khác, chia sẻ Tin mừng cho họ. Lần đầu tiên trong Tin mừng, hai người cầu nguyện chung với nhau ngợi khen Chúa… Chúng ta cần mạnh dạn lên đường với Tin mừng thay vì điện thoại, với bàn tay trắng, bắt đầu từ những vất vả không phải thành công. Sẽ cảm thấy có lúc đơn độc nhưng gặp gỡ với nhau hãy dám nhìn nhận tôi hoàn toàn trống rỗng, tin tưởng nơi Chúa, để Chúa làm việc. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và trợ giúp.
Chúng ta hãy dám phó thác cho Chúa Thánh Thần, buông bỏ những bám víu vì ơn Bí tích Rửa tội thực sự là sức mạnh của chúng ta. Hãy để sức mạnh Chúa Thánh Thần đổ xuống trên chúng ta với tư cách là cộng đoàn đức tin. Tụ họp nhau cầu nguyện, bẻ bánh… Yêu thương nâng đỡ nhau. Cầu nguyện đòi chúng ta dừng lại, tĩnh lặng. Điều đó rất khó trong thế giới hiện tại đầy tiếng ồn. Hãy sống đơn giản và thinh lặng để lắng nghe với con tim. Có những nghịch lý trong cuộc sống, Thiên Chúa rất thân tình gần gũi với chúng ta nhưng cũng hoàn toàn lớn lao vô hạn vượt xa chúng ta. Người gần chúng ta trong Bí tích Thánh Thể và trong Thánh lễ hàng ngày… Sứ mạng truyền giáo trong thế giới ngày hôm nay mời gọi chúng ta biểu lộ khuôn mặt yêu thương của Chúa cho con người nhưng không áp đặt họ. Như thánh Phanxicô Assisi, truyền giáo bằng cuộc sống và bằng Lời khi có thể. Hãy trình bày cho họ, hãy dám đề nghị với người khác những gì tốt đẹp. Chúng ta đừng cố giữ những bảo tàng nhưng hãy chăm sóc những khu vườn. Hãy phân định cùng với người khác để thực hiện việc loan báo Tin mừng. Người nghèo chính là hiện thân của Chúa Giêsu, làm cho họ là làm cho Chúa, nhưng cần biết cách làm.
Sau bài chia sẻ là phần Tọa đàm kết thúc với sự hiện diện của các vị lãnh đạo chủ chốt của Giáo hội Á châu, Đức cha George Pallipparambil SDB là điều phối viên. Ngài mời các vị khác bao gồm Đức Hồng y Filipe Neri Cardinal Ferrao, Đức Hồng y Oswald Cardinal Gracias, Đức Hồng y Pablo Virgilio S. Cardinal David và ông Manoj. Đức Hồng y Dato’ Seri Sebastian Francis, Giám mục của Penang lên nhận định những ngày này chính là “Karos Time”, là giờ vàng cho mọi người được gặp gỡ lắng nghe Lời Chúa. Việc chúng ta trở thành môn đệ không là điều bất ngờ, Chúa đã gọi và chọn chúng ta từ lòng mẹ để làm ngôn sứ. Trong 3 ngày rưỡi này chúng ta đã nhận ra mình được gọi cùng với mọi dân tộc Á Châu để sống và kể câu chuyện Chúa Giêsu cho người khác.
Chúng ta không chỉ loan báo Tin mừng bằng lời nhưng trước hết bằng cách sống. Đời sống Kitô hữu chính là lời loan báo, đem lửa mến đến cho thế giới làm bùng cháy niềm tin trong tâm hồn con người – như Chúa Giêsu cùng bước với chúng ta những ngày này và làm bừng cháy lòng chúng ta với lửa nhiệt thành. Bí tích Rửa tội và Thêm sức làm tất cả chúng ta thành những nhà truyền giáo, được sai đi trong mọi lãnh vực để chia sẻ niềm tin cho các dân tộc Á Châu, bằng cách hiện diện giữa thế gian. Một tín đồ có một giấc mơ là đi hành hương núi Hy Mã Lạp Sơn trước khi chết, nhưng khi tuổi đã cao ông mới có thể lên đường. Người khác thấy ông đã cao niên nên hỏi ông là làm sao ông lên đó được khi ông già yếu? Ông trả lời là tôi sẽ lên đó, vì trái tim tôi đã ở trên đó rồi nên chắc chắn tôi sẽ tới đó. Trái tim của chúng ta cũng hãy ở chỗ Chúa Giêsu và chắc chắn chúng ta sẽ đến với Người.
Một câu chuyện khác là khi Mẹ Têrêxa Calcutta đi nhận giải Nobel, một nhà báo trẻ hỏi là Mẹ đã 70 tuổi rồi, Mẹ sống bao lâu nữa và khi chết mẹ có giải quyết được chút nào những vấn đề nghèo đói của thế giới không? Mẹ nói rằng Mẹ không hề nghĩ Mẹ là người giải quyết vấn đề, nhưng qua những gì Mẹ làm, Mẹ chỉ mong bỏ một giọt nước sạch vào đại dương ô nhiễm của thế giới, và Mẹ hỏi anh có sẵn lòng bỏ thêm 1 giọt nữa không? Có. Vậy anh có vợ không? Khi về có thể nói vợ anh thêm 1 giọt nữa không? Có, và có 3 người con nữa, vậy sẽ có 6 giọt… Và chúng ta sẽ mời những người khác nữa, sẽ có cả dòng suối, và từ đó sẽ có cả đại dương nước sạch. Khi nhân lên những công việc tốt đẹp chúng ta sẽ cùng nhau đem lại sự thay đổi cho thế giới này.
Đức Hồng y Oswald Gracias nhìn lại những ngày qua, cảm nhận niềm vui khi chúng ta làm thành một gia đình của Chúa, lắng nghe và chia sẻ với nhau, và chúng ta sẽ trở về với những kinh nghiệm mới mẻ. Có những vị đã tham dự Đại hội tại Bangkok 2026, đều còn nhớ những bài hát và điệu vũ… Lần này chúng ta nghe về niềm hy vọng, sống kinh nghiệm Emmaus khi Chúa Giêsu cùng chúng ta trên hành trình, những chứng tá, âm nhạc, chia sẻ… và cùng nhau hành trình đến năm 2033 với lòng nhiệt thành. Nhiều vùng của Á châu, việc loan báo Tin mừng còn nhiều khó khăn, bị đe dọa, sự khó nghèo thiếu thốn, đối xử bất bình đẳng… Chúng ta cần gieo trồng các giá trị Tin mừng trong thực hành để giới thiệu Chúa Giêsu. Có những khó khăn thách đố nhưng cũng có nhiều cơ hội. Hãy đổi mới suy tư và mở ra cho đối thoại. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm Thiên Chúa, các giá trị Tin mừng và một thế giới tốt đẹp hơn. Cần suy tư về cách chúng ta gặp gỡ nhau, gặp các tôn giáo khác, cùng nhau xây dựng hòa bình…
Á châu có nhiều giá trị, nhưng cũng có những vấn đề của thế giới hưởng thụ và truyền thông. Là chiếc nôi của nhiều tôn giáo lớn, Á châu có nhiều giá trị đóng góp cho thế giới. Người nghèo có nhiều điều để dạy chúng ta, họ vui vẻ, tin tưởng nơi Chúa, đón nhận tất cả. Chúng ta dành chỗ cho họ và chăm lo cho họ như thế nào? Cuộc đối thoại 3 chiều của chúng ta còn có thêm một chiều nữa là đối thoại với các tạo vật, với hệ sinh thái của chúng ta. Liên đới là giá trị quan trọng cho thế giới hôm nay. Giáo phận, giáo xứ của chúng ta đã sống liên đới và đối thoại chưa? Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng chọn những đường hướng này. Chúng ta cũng cần chú trọng tình liên đới, hiểu rõ về Hiệp hành, trân trọng mọi thành phần trong Giáo hội, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội, cần bắt kịp thế giới về nhiều lãnh vực. Cần thay đổi não trạng của chúng ta về việc đào tạo để đẩy mạnh hơn việc truyền giáo. Hãy như hai môn đệ trên đường Emmaus, để mình được ban sức mạnh để lên đường trở lại Giêrusalem, cùng nhau loan báo Tin mừng.

Đức Hồng y Giorgio Marengo, IMC (Dòng Truyền Giáo Consolata) hiện là Tổng Giám mục Mông Cổ cũng chia sẻ về việc truyền giáo hôm nay. Chúng ta là những vị đạo sĩ sẽ lên đường trở về lại đất nước chúng ta. Đến từ Mông Cổ, tôi cũng là một vị đạo sĩ, và sẽ trở về kể câu chuyện Chúa Giêsu cho dân tộc mình. Cần xây dựng mối tương quan để gặp gỡ người khác thân tình, từ đó chúng ta có thể chia sẻ Lời Chúa với họ. Kinh nghiệm về các cuộc trò chuyện trong Chúa Thánh Thần tại đây rất cảm động, với những câu chuyện chúng ta chia sẻ cho nhau. Phúc Âm hóa không chỉ là chia sẻ hiểu biết nhưng đi vào tương quan. Chúng ta sẽ đi bằng những con đường khác, hãy trân trọng những khác biệt và những phương cách khác nhau để chia sẻ niềm tin. Á châu đóng góp những phương cách phong phú cho Giáo hội. Chúa Giêsu đã chọn cách rất khác để đến với chúng ta. Hãy mở ra những cách mới để có những phép lạ của niềm tin. Luôn trân trọng những khác biệt, hãy làm sao để có thể khiêm tốn “biến mất” cho Chúa Giêsu hiện diện. Khiêm hạ đi đến với người khác để sinh kết hoa trái. Một giáo lý viên nhận được phép lạ khi dự đám tang một hồng y, khi thấy hòm chôn xuống, chị nhận biết Chúa không gởi đến những quyển sách nhưng là những con người bằng xương thịt. Lời Chúa nhập thể trong chúng ta.
Đức Hồng y Charles Bo, SDB, Tổng Giám mục Yangon (Myanmar) là Cựu Chủ tịch FABC đã chia sẻ cảm nhận về Đại hội cho thấy sự kiên nhẫn của mọi người. Chúng ta giờ đây chuẩn bị đi những con đường khác nhau để về lại xứ sở mình. Nhiều giải thích về đoạn Lời Chúa về hai môn đệ Emmaus đã được đưa ra rồi. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau trong sứ vụ loan báo Tin mừng. Sau khi đại diện Ban tổ chức tặng thánh giá cho một số khách quý, ngài diễn tả lòng biết ơn đến tất cả mọi người. Ông Manoj Sunny Thư ký Điều hành của Văn phòng Phúc âm hóa FABC cũng đại diện cám ơn một số vị đã có đóng góp đặc biệt cho Giáo hội tại Á châu. Ông bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Giáo phận Penang chủ nhà, các diễn giả, tình nguyện viên và tất cả các đại biểu đã cùng nhau làm nên một Đại hội tốt đẹp. Sau một vài thông báo, mọi người giải lao và chuẩn bị cho thánh lễ bế mạc.
Cuộc Hành hương vĩ đại của niềm Hy vọng được kết thúc bằng Thánh lễ Bế mạc đầy ý nghĩa do Đức Hồng y Filipe Neri Ferrao, Chủ tịch FABC, chủ tế. Thánh lễ không chỉ là đỉnh cao của việc cử hành đức tin mà còn là một nghi thức ủy thác sứ mạng, nơi các tham dự viên được mời gọi đón nhận ân sủng và sức mạnh từ Thánh Thể để trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Sau Thánh lễ là Nghi thức sai đi rất đặc biệt, khi cả cộng đoàn tham dự cùng tuyên xưng đức tin để được sai đi như những chứng nhân loan báo Tin Mừng. Sau đó tất cả mọi người cùng đọc chung cam kết dấn thân cho sứ mạng loan báo Tin mừng. Lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần xin ơn đổi mới ân sủng của Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm sức. Tiếp đến là lời nguyện xin các thánh Thừa sai và các vị thánh của các nước Á châu chuyển cầu. Các Giám mục được mời gọi hiện diện nơi tất cả các bàn để đặt tay chúc lành và sai đi cho từng tham dự viên. Mỗi người được mời gọi mang tinh thần của người Hành hương Hy vọng đã được học hỏi và kinh nghiệm trong Đại hội về lại các Giáo hội địa phương của mình.


Khoảng hơn 1g chiều, các tham dự viên cùng chia sẻ bữa trưa trước khi chào tạm biệt nhau lên đường. Những ngày tham dự Đại hội là một kinh nghiệm quý báu giúp mỗi tham dự viên được củng cố trong đức tin, được hiệp nhất trong Thần Khí, và sẵn sàng “Ra Đi” để chia sẻ Câu Chuyện về Chúa Giêsu cho đến tận cùng thế giới…
Nữ tu Ngọc Lan, fmm.
Để lại một phản hồi