Sở thích âm nhạc hé lộ thoáng qua cuộc sống nội tâm đằng sau chiếc áo chùng trắng, nơi ký ức, văn hóa và lời cầu nguyện hội tụ.Đầu tháng này, Vatican đã công bố danh sách ngắn những bộ phim yêu thích của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, bao gồm các tác phẩm kinh điển như The Sound of Music (Âm nhạc diệu kỳ) và It’s a Wonderful Life (Cuộc sống tươi đẹp). Thông báo này hé lộ một góc nhìn hiếm hoi về sở thích cá nhân của Đức Giáo hoàng. Một góc nhìn khác được hé lộ ngay sau đó trong lễ trao giải cho ca sĩ người Ý Laura Pausini, nơi Đức Giáo hoàng tiết lộ rằng ngài đã theo dõi âm nhạc của nữ ca sĩ này trong nhiều thập kỷ.
Trước sự chứng kiến của Đức Giáo hoàng, Pausini đã nhận giải thưởng “Biểu tượng Toàn cầu” của Billboard Ý dành cho phụ nữ trong âm nhạc vào ngày 12 tháng 11. Nữ ca sĩ 51 tuổi từng đoạt giải Grammy, nổi tiếng với những bản nhạc pop ballad lãng mạn đã đến được hàng triệu người trên toàn thế giới, đã tặng Đức Giáo hoàng Lêô XIV một bài hát chưa phát hành, Brother Sun, Sister Moon (Anh Mặt Trời, Chị Mặt Trăng), lấy cảm hứng từ Bài ca Tạo vật của Thánh Phanxicô Assisi.
Thừa nhận sự ngưỡng mộ lâu dài của mình dành cho nữ ca sĩ với nghệ danh En Cambio No này, Đức Giáo hoàng chia sẻ: “Kể từ lễ hội Sanremo, tôi sẽ không nói năm nào… kể từ những năm tám mươi, tôi đã là một người hâm mộ rồi,” ám chỉ đến một cuộc thi hát tiếng Ý được tổ chức hàng năm tại thành phố Sanremo, Liguria.
Sự trân trọng này vượt xa các tác phẩm cổ điển hay truyền thống. Phong cách đương đại, giàu cảm xúc của Pausini hé lộ những sở thích cá nhân của Đức Giáo hoàng, phản ánh sự ấm áp nhân văn và sự cộng hưởng văn hóa mà các vị giáo hoàng từ lâu đã tìm thấy trong âm nhạc.
Dưới đây là một cái nhìn ngắn gọn về sở thích âm nhạc đa dạng từ những vị tiền nhiệm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách nghệ thuật đã lay động trái tim của những vị giáo hoàng này khi các ngài tìm cách truyền cảm hứng cho người khác bằng thông điệp Tin mừng.
Đức Giáo hoàng Phanxicô
Đức Giáo hoàng Phanxicô có một tình yêu sâu sắc dành cho âm nhạc, phản ánh nguồn gốc Argentina và sự nhạy cảm mang tính chiêm niệm của ngài. Ngài nói về tango như “một giai điệu gợi lên nỗi nhớ nhung và hy vọng,” và nói thêm rằng nó “đến từ sâu thẳm trong tôi.”
Các tác phẩm cổ điển cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim ngài, chẳng hạn như các tác phẩm của Beethoven, Bach và Mozart, những nhà soạn nhạc có tác phẩm mà ngài gọi là “có một không hai” trong Et incarnatus est (Người đã trở nên xác phàm) trích từ Thánh lễ cung Đô thứ của ngài. Những sở thích này cho thấy ngài là một vị giáo hoàng bén nhạy với cảm xúc và trái tim con người, một người mà âm nhạc vừa mang lại sự cộng hưởng cá nhân vừa là phương tiện để kết nối với các tín hữu.
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI luôn yêu thích nhạc cổ điển, đặc biệt là các tác phẩm của Mozart, mà ngài thường chơi trên đàn piano. Hồi tưởng về thời thơ ấu ở Traunstein, ngài nhớ lại rằng khi nghe Mozart, cảm giác như “thiên đàng mở ra,” mỗi tác phẩm đều thể hiện một nguồn cảm hứng tuyệt vời.
Ngài cũng yêu mến Bach, bao gồm Thánh lễ cung Si thứ và Bài Thương khó theo Thánh Matthêu, những tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trí tưởng tượng tinh thần của ngài. Sở thích âm nhạc của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI cho thấy ngài là một vị giáo hoàng trầm tư, đồng điệu với vẻ đẹp, sự hài hòa và sức mạnh siêu việt của nghệ thuật trong việc lay động tâm hồn.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thường hướng đến âm nhạc truyền thống của quê hương Ba Lan, các tác phẩm cổ điển và thánh ca Gregorian, mà ngài gọi là “di sản tinh thần độc đáo và phổ quát.”
Một trong những bài hát yêu thích của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II là Barka, còn được gọi là “Lạy Chúa, Ngài đã đến bờ biển,” bản dịch tiếng Ba Lan của bài hát gốc tiếng Tây Ban Nha năm 1974. Trong chuyến hành hương cuối cùng đến Ba Lan vào năm 2002, ngài đã gọi Barka là “một kim chỉ nam trên những con đường đa dạng của Giáo hội,” dẫn dắt ngài về mặt tinh thần đến “Blonie của Krakow, đến chân đồi Kosciuszko.”
Ngài cũng ngưỡng mộ nhạc phim đương đại, trích dẫn nhạc phim Dances with Wolves (Khiêu vũ với bầy sói) của John Barry là một trong những bài hát yêu thích của ngài.
Những sở thích âm nhạc này cho thấy ngài là một vị giáo hoàng có sự nhạy bén sâu sắc về nghệ thuật và sự vĩ đại, một con người đã sử dụng âm nhạc như một cây cầu nối liền ký ức cá nhân, văn hóa dân tộc với trải nghiệm nhân loại rộng lớn hơn.
Nơi vẻ đẹp gặp gỡ giáo hoàng
Từ những giai điệu pop của Laura Pausini đến vẻ rạng rỡ của Mozart và sự phong phú đầy tính cầu nguyện của những bài thánh ca truyền thống, sở thích âm nhạc của các vị giáo hoàng gần đây làm nổi bật một sự thật giản dị rằng những con người lãnh đạo Giáo hội cũng lắng nghe và đáp lại vẻ đẹp theo những cách rất riêng tư. Những lựa chọn này hé lộ thoáng qua cuộc sống nội tâm đằng sau chiếc áo chùng trắng, nơi ký ức, văn hóa và lời cầu nguyện hội tụ.
Âm nhạc vang vọng nơi mỗi vị giáo hoàng làm sáng tỏ tính nhân văn của các ngài: những nhà lãnh đạo được hun đúc bởi kinh nghiệm và truyền thống, mang vào sứ vụ của mình những bài hát đã từng định hình nên trái tim các ngài. Trong những giai điệu này, âm vang từ thế giới quan của các ngài vang lên, và cùng với đó là một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng vẻ đẹp trong âm nhạc luôn giữ một vị trí trong đời sống Giáo hội.
Tác giả: Gigi Duncan
Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên chuyển ngữ từ National Catholic Register (21/11/2025)
Nguồn: giaophanvinhlong.net
Để lại một phản hồi