Sau thời gian phục vụ Giáo hội Việt Nam trong vai trò Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam từ năm 2018 – 2025, Cha Giuse Đào Nguyên Vũ đã có những dòng thư tri ân. Sau đây là nguyên văn thư của Cha Giuse.Lễ kính Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ, ngày 23 tháng 11 năm 2025.
Với trọn vẹn tình yêu và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, con muốn gửi lời tri ân trước khi chuyển giao trách nhiệm cho Cha Chánh Văn phòng mới.
Con nhớ lại, lúc 6g50 ngày 02 tháng 1 năm 2018, Đức cha Phêrô Nguyễn Khảm đã hỏi con về ý định của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục trao cho con trách vụ làm Chánh Văn phòng kiêm Quản lý Văn phòng HĐGM. Từ đó, từng ngày, trong những năm tháng qua, tình thương của Chúa và tình cảm của rất nhiều người đã giúp con chu toàn bổn phận. Con cảm nghiệm được tình thương vô biên ấy trong sự hạn hữu và bất xứng của mình, và con cũng trải nghiệm từng ngày được nuôi dưỡng và thi hành sứ vụ bằng “tình Chúa trong tình người” như thế.
Con muốn gửi tâm tình biết ơn đến quý Đức Hồng Y, quý Đức Tổng và quý Đức Cha; thân nhân và quý ân nhân, tất cả anh chị em sống ở Văn phòng HĐGM và từng người, trong đạo ngoài đời, đã yêu thương và quảng đại chăm sóc, cộng tác, chia sẻ và hỗ trợ con hoàn thành bổn phận.
Con bước tiếp với niềm hạnh phúc mãnh liệt của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Giữa lòng Hội Thánh là Mẹ, con sẽ là tình yêu.
(đã ký)
Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ
Sau đây là file của Thư cảm ơn:

Để lại một phản hồi