Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp 3.600 thành viên của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ

Sáng ngày 23/10/2025, gặp gỡ phái đoàn các thành viên của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục trung thành với sứ mạng bảo vệ Mộ Thánh – nơi Chúa Giêsu được an táng – và nâng đỡ các cộng đoàn Kitô hữu tại Thánh Địa, bằng chứng tá của đức tin, tình liên đới và niềm hy vọng Kitô giáo.

Ngỏ lời với các thành viên của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ đến từ khắp nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha nhắc rằng cội nguồn lịch sử của Dòng bắt đầu từ các cuộc hành hương đến Giêrusalem, với mục đích bảo vệ Mộ Thánh, chăm sóc khách hành hương và nâng đỡ Giáo hội tại Thánh Địa. Ngài nhận định rằng ngày nay, các thành viên của Hội vẫn làm như vậy, “với lòng khiêm nhường, sự tận tụy và tinh thần hy sinh đặc trưng” của Hội Hiệp sĩ, đặc biệt là với “một chứng tá đức tin và liên đới không ngừng đối với các Kitô hữu đang cư trú tại các Nơi Thánh”.

Nâng đỡ Giáo hội tại Thánh Địa

Đức Thánh Cha ghi nhận sự đóng góp âm thầm nhưng quý giá của các Hiệp sĩ trong việc hỗ trợ Tòa Thượng Phụ Latinh Giêrusalem qua các hoạt động mục vụ, giáo dục, bác ái và nhân đạo, đặc biệt trong thời gian đại dịch và chiến tranh.

Ngài nói rằng các Hiệp sĩ Thánh Mộ cho thấy rằng “bảo vệ Mộ Thánh” không chỉ là gìn giữ một di tích lịch sử, khảo cổ hay nghệ thuật, nhưng là nâng đỡ một Giáo hội được xây dựng bằng “những viên đá sống động, một Giáo hội được sinh ra xung quanh Mộ Thánh và tiếp tục sống động như một dấu chỉ đích thực của niềm hy vọng Phục Sinh.

Làm chứng rằng tha thứ chiến thắng trả thù

Trong Năm Thánh Hy vọng, Đức Thánh Cha mời gọi các Hiệp sĩ sống niềm hy vọng ấy trong ba chiều kích. Trước hết, hy vọng là thái độ chờ đợi tin tưởng vào Thiên Chúa trung tín với lời hứa của Người. Các Hiệp sĩ Thánh Mộ được mời gọi làm chứng rằng “sự sống chiến thắng sự chết, tình yêu chiến thắng hận thù, sự tha thứ chiến thắng trả thù, và lòng thương xót cùng ân sủng chiến thắng tội lỗi”. “Sự hiện diện đức tin” của họ tại các nơi thánh có thể giúp các tín hữu hành hương tìm thấy niềm hy vọng nơi Chúa Phục Sinh.

Trung thành và can đảm phục vụ

Tiếp đến là sự phục vụ với tấm gương của các phụ nữ ra mộ xức dầu cho Chúa, biểu tượng của lòng trung thành và bác ái không lùi bước trước đau khổ. “Biết bao lần, nhờ công việc của anh chị em, một tia sáng đã được phục hồi cho những cá nhân, gia đình và toàn thể cộng đồng đang có nguy cơ bị nhấn chìm bởi những bi kịch khủng khiếp, ở mọi cấp độ, đặc biệt là ở những nơi Chúa Giêsu đã sống”.

Hướng tới cuộc gặp gỡ với Chúa trên Thiên Đàng

Chiều kích thứ ba của hy vọng là hướng đến mục tiêu, đượcbiểu tượng bởi hành trình chạy đến mộ trống của Thánh Phêrô và Thánh Gioan, hình ảnh của người tín hữu luôn hướng tới cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với Chúa trong vinh quang. Các Hiệp sĩ hiện diện ở Thánh Địa không phải như một điểm đến, mà như một chặng đường để bắt đầu lại, hướng đến mục tiêu duy nhất, đích thực và dứt khoát: đó là sự hiệp thông trọn vẹn và vĩnh cửu với Thiên Chúa trên Thiên Đàng.

“Hãy tiến bước trong điều thiện”

Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ trở nên “những người canh giữ Mộ của Chúa Kitô” bằng đức tin kiên vững, lòng bác ái nhiệt thành và niềm hy vọng vui tươi. Trích lời Thánh Augustinô, Ngài khuyến khích họ: “Hãy tiến bước trong điều thiện, đừng quay đầu, đừng dừng lại”.

Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Giêrusalem là một tổ chức hiệp sĩ Công giáo trực thuộc Tòa Thánh, có khoảng 30 ngàn thành viên trên toàn thế giới, thuộc hơn 60 tỉnh hội, hiện diện tại hơn 40 quốc gia. Tất cả đều hiệp nhất trong sứ mạng nâng đỡ Giáo hội tại Thánh Địa và bảo vệ Mộ Thánh Chúa Kitô.

Nguồn: vaticannews.va/vi

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*