Bài giảng trong buổi cử hành Kinh chiều I nhân dịp mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi Pompeii (06/10/2025)

Chiều 06/10/2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự Kinh Chiều I tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi Pompeii và Thánh Phêrô Chanel, thuộc Domus Australia ở Roma, nhân lễ Đức Mẹ Mân Côi Pompeii – bổn mạng của nhà này. Ngài cũng làm phép một bức tranh Đức Mẹ Mân Côi được Chân phước Bartolo Longo trao tặng vào cuối thế kỷ XIX. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài giảng của Đức Thánh Cha:

CỬ HÀNH KINH CHIỀU I NHÂN DỊP MỪNG LỄ BỔN MẠNG ĐỨC MẸ MÂN CÔI POMPEII

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

Domus Australia

Thứ Hai, ngày 6 tháng 10 năm 2025

 

Anh chị em thân mến,

Cha rất vui được hiện diện cùng anh chị em để cử hành Kinh Chiều I nhân dịp mừng lễ Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi Pompeii. Thật vậy, lòng sùng kính đối với Mẹ Rất Thánh này có một vị trí đặc biệt trong trái tim Cha; vì thế, Cha cũng rất hạnh phúc được cùng cộng đoàn Úc tham dự vào nghi thức long trọng làm phép bức ảnh Đức Mẹ Pompeii vừa được khôi phục lại. Cha hy vọng rằng bức ảnh này, được tặng cho nhà nguyện này nhiều thập kỷ trước bởi vị thánh sắp được phong thánh Bartolo Longo, sẽ khơi dậy lòng sùng kính Đức Mẹ ngày càng lớn mạnh nơi cư dân Domus, những người đến thăm như những người hành hương, cũng như các thành viên của cộng đồng địa phương.

Do sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta cùng nhau quy tụ trong Năm Thánh này, một năm được tập trung vào nhân đức đối thần là Đức Cậy. Đức Maria đã thể hiện nhân đức ấy một cách đặc biệt qua việc tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những lời Người đã hứa. Chính niềm hy vọng ấy đã ban cho Mẹ sức mạnh và lòng can đảm để Mẹ sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho Tin Mừng và hoàn toàn phó thác theo thánh ý của Thiên Chúa. Người ta thường nói rằng việc Nhập Thể đã diễn ra trước tiên trong trái tim Đức Maria, trước khi điều ấy diễn ra trong cung lòng của Mẹ. Điều này nhấn mạnh sự trung tín hằng ngày của Mẹ đối với Thiên Chúa.

Dĩ nhiên, Đức Maria không biết chính xác Thiên Chúa sẽ cứu dân Người bằng cách nào hay vào thời điểm nào, thế nhưng, Mẹ đã sống trong tâm tình phó thác hoàn toàn theo thánh ý Thiên Chúa, tin tưởng rằng Người sẽ cứu dân Người theo như ý định của Người. Thiên Chúa không bao giờ trì hoãn, chính chúng ta cần học biết cách tin tưởng, dù điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn và bền chí. Thời điểm của Thiên Chúa thì luôn hoàn hảo. Vì thế, chúng ta đã nghe trong đoạn Kinh thánh của Thánh Phaolô: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con của Người đến để cứu chuộc những ai sống dưới lề luật.”

Thiên Chúa luôn đến để cứu độ và giải thoát chúng ta. Dân Israel đã sinh ra dưới lề luật, nhưng cũng mang trong mình sự mỏng dòn, yếu đuối và sự ham muốn của thân phận con người sa ngã của chúng ta. Kế hoạch của Thiên Chúa nay đã được hoàn tất nơi sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô. Hơn nữa, Người không chỉ đến để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi, mà còn để giải thoát con tim chúng ta, hầu có thể thưa “xin vâng” với Người, như chính Đức Mẹ Maria đã làm.

Giờ đây, nhờ ân sủng của Bí tích Rửa tội, chúng ta được sinh ra dưới luật của ân sủng, trở nên con cái của Thiên Chúa. Như lời trong Thánh thi, Thiên Chúa là Cha chúng ta “đã chọn chúng ta trong Đức Kitô trước khi tạo thành thế giới … Người đã tiền định cho chúng ta trong tình yêu để trở nên nghĩa tử của Người nhờ Đức Giêsu Kitô, theo ý định của thánh ý Người.” Ý định của Người là đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Về điều này, Thánh Augustino đã viết: “Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta mà không cần đến chúng ta, nhưng Người sẽ không cứu chúng ta nếu không có chúng ta.” Do đó, chúng ta được mời gọi cộng tác với Người bằng cách sống một đời sống ân sủng như những người con của Thiên Chúa, góp phần riêng của mình vào kế hoạch cứu độ. Điều này vẫn đúng ngay cả khi chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao. Tuy nhiên, như Đức Maria, chúng ta luôn có thể tín thác và tạ ơn về công trình cứu độ của Người.

Anh chị em thân mến, trong giây lát nữa, chúng ta sẽ hát Kinh Magnificat. Trong khi hát như vậy, chúng ta hãy cùng suy niệm về cách Đức Maria, người Thiếu nữ Sion đích thực, đã vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu độ của Mẹ, vì Mẹ đã nhận ra những ân huệ được ban cho mình và nhận biết Thiên Chúa luôn trung tín với Abraham cùng dòng dõi của ông.

Khi anh chị em tôn kính Đức Mẹ Pompeii tại Domus Australia, Cha cầu xin để anh chị em cũng được Chúa Thánh Thần củng cố trong chính việc phục vụ Chúa và Hội Thánh của Người, để anh chị em sinh nhiều hoa trái, những hoa trái tồn tại mãi mãi.

Chuyển ngữ: Nữ tu Têrêsa Thùy Dung

Nguồn: vatican.va

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*