
Không gian Mạng xã hội (mxh) vốn lắm thị phi. Có người cực đoan kết án trên đó chả có gì tốt. Có người bàng quan có hay không có cũng vậy. Có người chơi vì tò mò, hóng tin. Và, rất rất… nhiều người chấp nhận cuộc chơi với cả hai mặt tốt xấu.
Trong sự thăng tiến không ngừng của trí tuệ con người – Loài vốn mang hình ảnh của Thiên Chúa, sở hữu “phẩm chất” của Đấng đã tạo nên và truyền thần khí sự sống. Loài nhận biết rằng bộ não khi kích hoạt cực đại sẽ không thua gì thần thánh (Hiện tại, những người giỏi nhất hành tinh mới chỉ sử dụng chưa được 1/3 khả năng của não bộ).
Chính vì lẽ đó, sẽ càng ngày càng có thêm những công nghệ theo kiểu AI, hay các mxh kết nối sống động và tinh vi hơn… Thế nên ai không chấp nhận hay trốn tránh “cuộc chơi” này sẽ bị đẩy ra rìa xã hội, hay nói cách khác “không thuộc về thế giới loài người”.
Mxh tuy lắm tiêu cực, nhưng cũng quá nhiều lợi ích. Nhờ truyền thông nhanh chóng và sự kết nối không giới hạn, mọi người đều dễ dàng tiếp cận được nhau dù xa cách bốn phương, mau lẹ tiếp nhận thông tin, sự kiện, biến động… từ vũ trụ, thiên nhiên cho đến muôn loài.
Nhờ mxh, chúng ta biết được tình hình thế giới, hiện thực Giáo hội cách trực quan. Qua mxh, chúng ta nắm được mọi biến động của cuộc sống, nhất là các lĩnh vực nóng bỏng. Ví như, các hình thức lừa đảo, hành xử vô văn hóa, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, thảm họa thiên nhiên… cập nhật từng giây từng phút (mà không phải chờ đến 7h tối nghe thời sự, hay 8h sáng ra sạp báo).
Cuộc chơi này vì thế mà trở nên “bắt buộc” con người phải tiếp cận hay chấp nhận nó. Khi không muốn tham gia cũng không được lên án, hay đã chơi thì đừng đổ lỗi. Bởi cái lỗi là từ con người tạo ra, chứ không tự bản chất công nghệ mưu tính. Sợ hãi và trốn tránh nó là biểu hiện của nhát đảm.
Các Linh mục triều, hay quí tu sĩ phụ trách truyền thông của các cộng đoàn dòng tu phải tham gia cuộc chơi này trong dòng chảy tri thức của nhân loại. Trong giảng dạy, Lời Chúa phải song hành với thực tế vốn sống động qua mxh. Ngoài đời đủ thứ chuyện mà các đấng chả biết gì, giảng dạy thì cứ “phải thế này, phải thế kia…” sẽ lạc lõng tâm hồn với đoàn chiên mình lắm lắm. Sợ mxh không dám tham gia, hay tham gia theo kiểu “núp lùm hóng chuyện” tiềm ẩn nguy hại khi các đấng trong vai trò lãnh đạo, chỉ lối mở đường cho đời sống cộng đoàn.
Các vị lãnh đạo cộng đoàn khi không trực tiếp tham gia mxh, hay không có cho mình một ekip tiếp cận tích cực trong không gian này, chúng ta đang đứng ngoài cuộc chơi của nhân loại. Các vị thiếu những nguồn tin nóng bỏng và đáng tin cậy để có những nhận định sáng suốt của cá nhân, cùng các phương cách xử lý vấn đề hợp tình hợp lý.
Hãy can đảm tham gia, và trang bị cho mình vốn kiến thức cùng bản lãnh trong lĩnh vực này. Cuộc chơi nào cũng có tiêu cực và va vấp, nhưng chính nhờ sự trải nghiệm đó mà làm cho chúng ta nên dạn dày, nên khôn mỗi ngày trong sự soi sáng của Thiên Chúa – Đấng làm chủ mọi sáng tạo của con người.
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Để lại một phản hồi