

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
Ngày 04 tháng 10
THÁNH PHANXICÔ ASSISI,
ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG PHANXICÔ,
BỔN MẠNG NƯỚC Ý
Thánh Phanxicô sinh tại Assisi trong gia đình ông Pierre Bernardone và bà Pica. Phanxicô trải qua thời tuổi trẻ khá phóng túng. Khi tham gia cuộc chiến giữa Assisi và Perugia, ngài bị bắt làm tù binh. Sau đó, khi chuẩn bị ra trận một lần nữa, ngài nghe thấy có tiếng nói chất vấn trong lòng: “Tại sao con lại phục vụ bề tôi, mà không phục vụ chính Chủ Tể?” Đó là bước ngoặt mở ra cho ngài một đời sống hoàn toàn mới.
Trở về Assisi, Phanxicô bắt đầu hướng về những người nghèo khổ và các bệnh nhân phong cùi. Lúc ấy ngài mới 24 tuổi. Trong nguyện đường Thánh Đamianô, Phanxicô cầu nguyện trước Thánh giá lớn và nghe tiếng Chúa nói với ngài: “Con hãy xây dựng lại ngôi nhà của Ta, vì như con thấy, nhà ấy đang đổ nát.” Từ đó, ngài trở thành một người thợ xây đích thực. Để sửa sang nhà nguyện, ngài đã dùng tiền bạc của cha mình, khiến ông Bernardone đưa ngài ra trước tòa Đức Giám mục. Trước tòa, Phanxicô cởi bỏ hết y phục, tuyên bố ngài chỉ có một người Cha duy nhất là Cha trên trời.
Sự khai sinh Dòng Anh em Hèn mọn
Một buổi sáng nọ, Phanxicô nghe bài Tin mừng về việc Chúa sai các môn đệ đi truyền giáo. Thực hành Lời Chúa cách đơn sơ, ngài đi khắp đồng quê với đôi chân đất, thắt lưng bằng dây thừng, vừa đi vừa rao giảng: “Xin Chúa ban bình an cho anh chị em.” Dần dần, nhiều bạn hữu đến cùng ngài, và Phanxicô soạn cho họ một bản luật sống gồm những đoạn Tin mừng. Khi nhóm có mười hai anh em, họ đến Rôma để xin Đức Thánh cha Innocentê III phê chuẩn.
Đối với giáo dân, Phanxicô lập “Dòng ba”, ngày nay gọi là Dòng ba Phan Sinh Tại thế. Ngài cũng sai các anh em đi khắp nơi, và chính ngài đã đến gặp Quốc vương Hồi giáo tại Damiette để tìm cách chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Khi trở về, ngài thấy Dòng đang gặp nhiều khó khăn về sự hiệp nhất, ngài soạn một bản luật mới, rồi lui về núi Alvernia trong tình trạng kiệt sức. Tại đây, ngài được lãnh nhận các dấu thánh của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trong tâm hồn, ngài cảm nghiệm sâu xa tình yêu vô biên của Chúa Giêsu, Đấng hiến dâng mạng sống vì nhân loại. Năm 1226, Phanxicô sáng tác Bài ca Vạn vật ngay giữa những đau khổ lớn lao; và ngày 03 tháng 10 năm ấy, “trần trụi trên mảnh đất trần trụi” ngài trút hơi thở cuối cùng để đón nhận “chị chết thể xác”.
Người nghèo nhỏ bé
Hình ảnh Thánh Phanxicô gợi lên cho chúng ta một nghệ thuật sống và một lối thế hiện căn tính Kitô hữu. Năm 1228, Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX đã tôn phong ngài hiển thánh. Với lòng yêu mến thiên nhiên, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đặt ngài làm bổn mạng cho môi trường sinh thái vào năm 1979. Ngoài ra, Thánh nhân cũng là nguồn cảm hứng cho những người dấn thân theo tinh thần bất bạo động.
Ngày 04 tháng 10, Giáo hội mừng lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi. Sau thời tuổi trẻ phóng túng, ngài đã chọn sống theo Tin mừng, phục vụ Chúa Kitô, Đấng ngài đã nhận ra cách đặc biệt nơi những người nghèo khổ và bị bỏ rơi, đồng thời chính ngài cũng chọn sống nghèo khó. Thánh nhân quy tụ quanh mình những người bạn đồng hành, gọi là Anh em hèn mọn. Trên các nẻo đường, thậm chí đến tận Đất thánh, ngài rao giảng tình yêu Thiên Chúa cho mọi người, cố gắng hết sức qua lời nói và hành động của mình để bước theo Chúa Kitô hơn. Năm 1226, ngài muốn được từ giã cõi đời trên mặt đất trần trụi.
“Mong sao Ngài được ngợi khen, ôi Chúa của con, cùng với muôn loài Chúa dựng nên;
cách riêng ngài Mặt Trời là anh chúng con.
Anh là ngày, Chúa dùng anh để soi sáng chúng con.
Anh đẹp và tỏa sáng với ánh quang rạng ngời,
Anh biểu thị Ngài, lạy Đấng Tối Cao.”
(Bài ca Mặt Trời – Thánh Phanxicô Assisi)
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
Để lại một phản hồi