
Khi xem bộ phim All or Nothing – Nữ tu Clare Crockett, tôi cảm thấy có một điều gì đó chạm sâu vào trái tim mình. Cuộc đời của sơ Clare hiện lên không phải như một câu chuyện xa lạ, mà như một lời nhắn nhủ trực tiếp dành cho tôi: “Hãy sống cho trọn vẹn, hãy dám hết mình với điều mình tin tưởng.” Bộ phim không chỉ truyền cảm hứng cho những người đi tu, nhưng còn cho mọi người.
Tôi nhận ra rằng, đôi khi chính mình cũng đang sống nửa vời: lúc thì hăng say, lúc lại buông bỏ, chẳng dám quyết định dứt khoát cho con đường mà tôi đã chọn. Chính vì thế mà nhiều lần tôi cảm thấy trống rỗng, không tìm thấy ý nghĩa sâu xa. Câu nói “Tất cả hoặc không là gì cả” thực sự để lại trong tôi một dấu ấn mạnh mẽ. Nó nhắc tôi rằng: nếu đã sống thì phải sống cho thật ý nghĩa, nếu đã dấn thân thì phải dấn thân trọn vẹn. Sống nửa chừng chỉ khiến tôi đánh mất thời gian và tự đánh mất chính mình. Tôi nghĩ đến cuộc đời mình, đến những ước mơ, những dự định còn dang dở, và tự hỏi: tôi có đủ can đảm để sống như thế chưa?
Tôi cũng học được rằng từ bỏ không đồng nghĩa với mất mát. Khi dám từ bỏ, tôi sẽ tìm thấy những giá trị lớn lao hơn. Nhiều khi tôi cứ lo sợ đánh mất niềm vui, sợ bỏ lại thói quen, sợ rời xa những điều quen thuộc. Nhưng câu chuyện của sơ Clare cho tôi thấy: chỉ khi biết buông bỏ, tôi mới có thể bước vào một hành trình mới, một niềm vui mới, một sự tự do thật sự.
Xem xong bộ phim, tôi thấy vừa xúc động vừa biết ơn. Biết ơn vì Chúa đã ban cho thế giới một tấm gương sống động, biết ơn vì qua đó tôi được soi sáng cho chính cuộc đời mình. Tôi hiểu rằng “mỗi tuổi nó đuổi xuân đi”, tuổi trẻ không thể sống hời hợt, không thể lừng khừng. Tôi mong rằng mình sẽ học được lối sống đơn sơ ấy, để một ngày kia, khi nhìn lại, có thể mỉm cười và nói rằng: tôi đã sống đúng tinh thần “Tất cả hoặc không là gì cả.”
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị đánh động nhiều đến thế khi xem xong bộ phim về cuộc đời một nữ tu mà trước đó tôi chưa từng nghe tên. Nhưng chính Chúa đã dùng cuộc đời sơ Clare để chạm vào trái tim chai cứng của tôi. Tôi nhận ra chính bản thân mình nơi sơ Clare – một hành trình với vô vàn cảm xúc, thật sâu sắc về ơn gọi, sự từ bỏ và tình yêu âm thầm dành trọn cho Chúa.
Sơ Clare như một thiên sứ mà Thiên Chúa ban tặng cho trần gian. Sơ có một vẻ đẹp bên ngoài, và hơn thế nữa, một vẻ đẹp sâu trong trái tim. Giống như bao thiếu nữ khác, Clare từng khát khao danh tiếng mãnh liệt, theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và truyền hình với tất cả đam mê, nhưng lại rơi vào một cuộc sống buông thả và trống rỗng. Tôi cảm nhận nơi sơ một nguồn năng lượng đặc biệt: ngay từ bé đã là một cô gái năng động, luôn cười rạng rỡ. Niềm vui ấy sơ vẫn giữ và đem trao cho mọi người, kể cả sau này trong đời tu.
Khi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, Chúa thì thầm mời gọi Clare đến gần bên Ngài, thôi thúc sơ buông bỏ mọi phù hoa. Và qua những lời mời gọi thầm lặng ấy, sơ đã chọn Chúa. Sau biến cố trong chuyến tĩnh tâm tại Tây Ban Nha, Clare quyết định gia nhập dòng và trở thành một nữ tu đầy tràn niềm vui: yêu đời, yêu người và yêu Chúa mãnh liệt bằng tất cả những gì sơ có.
Tôi nhìn thấy nơi Clare một sự dâng hiến trọn vẹn cho các linh hồn, đặc biệt cho giới trẻ và trẻ em. Chúa cho tôi thấy mình còn quá bé nhỏ, chẳng là gì trước cuộc đời rộng lớn, và vì thế càng phải cố gắng dâng hiến trọn vẹn cho Ngài. Tôi càng cảm phục khi biết: dù bệnh tật, phải truyền nước, sơ vẫn đàn hát cho các em nhỏ. Từ một thiếu nữ vụng về chập chững bước chân vào dòng, Clare đã trở nên một nữ tu hòa đồng, quảng đại và phục vụ đến tận cùng.
Rồi Chúa gọi sơ về khi còn quá trẻ, trong một trận động đất mà ai chứng kiến cũng không thể nào quên. Nhưng sự ra đi ấy không phải là dấu chấm hết, mà chính là khởi đầu cho một làn sóng lan tỏa niềm tin, lòng yêu mến và khát vọng sống trọn vẹn cho Chúa. Qua bộ phim, tôi nhận ra sự chân thật nơi sơ Clare: có yếu đuối, có nổi loạn, có đam mê… nhưng điều quan trọng là sơ đã dám bỏ lại tất cả để bước theo Chúa, để được Ngài biến đổi từng ngày. Không phải là một người đạo đức thánh thiện ngay từ đầu, nhưng là người dám chiến đấu, dám từ bỏ và dám hy sinh để đi đến tận cùng.
“All or nothing!” – câu nói ấy vang đi vang lại trong bộ phim, như muốn khắc sâu vào tâm trí và cõi lòng tôi. Tôi chợt nhận ra mình đã nhiều lần sống lãng phí, sống nửa vời. Tôi thường nói yêu Chúa, nhưng lại sợ đánh mất những điều khác vì Chúa. Trong khi đó, có người đã yêu Chúa đến tận cùng, sống với một trái tim không phân chia. Tôi cầu xin Chúa dẫn dắt tôi mỗi ngày, để biết nhìn lại bản thân, để đừng sống nửa vời, nhưng can đảm trao hiến.
Bộ phim không chỉ là một câu chuyện cảm động, mà còn là một lời mời gọi: hãy sống trọn vẹn! Dù tôi là ai, dù tôi ở đâu, Chúa vẫn có thể biến đổi tôi. Điều Ngài mong chờ không phải là một con người hoàn hảo, mà là một trái tim sẵn sàng dâng hiến tất cả.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, con cúi đầu cảm tạ Ngài,
vì muôn ơn lành Ngài vẫn không ngừng tuôn đổ trên đời con.
Con tin rằng, dù con yếu đuối và nhỏ bé,
Chúa vẫn ở đó, lặng lẽ nâng đỡ và dìu bước con đi.
Có những khi con tự hỏi:
Con có thực sự sống xứng đáng với tình yêu lớn lao của Chúa không?
Con có khao khát tìm đến Ngài bằng cả tấm lòng chưa chia sẻ không?
Và con đã đáp lại tiếng gọi của Ngài thế nào?
Chúa thường dùng những điều bé nhỏ,
những giây phút tưởng chừng vụt qua,
để lay động lòng con,
mời gọi con bước vào một đời sống mới.
Hôm nay, nhờ bộ phim này,
Chúa lại cho con nghe rõ hơn tiếng Ngài gọi:
“Tất cả, hoặc không gì cả.”
Lạy Chúa Giêsu,
nhìn gương sống của sơ Clare,
lòng con bừng lên niềm khao khát:
dám đáp lại trọn vẹn,
dám sống hết mình trong tình yêu và phục vụ,
dâng tất cả cho Ngài, không giữ lại chi.
Xin Chúa ban cho con một trái tim can đảm,
biết dám từ bỏ những gì trói buộc,
để bước theo Chúa,
gần Ngài hơn trong từng nhịp sống đời thường.
Xin cho con một đức tin bền vững,
một niềm khao khát tinh tuyền,
để con sống cho Ngài – tất cả, hoặc chẳng là gì cả. Amen.
Nguồn: phatdiem.org
Để lại một phản hồi