

BÀI DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
CHO CÁC THAM DỰ VIÊN TỔNG TU NGHỊ VÀ TÁM HỘI DÒNG
Dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo
Thứ Bảy, ngày 12/7/2025
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Chào mừng tất cả anh chị em! Chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống và suy tư đôi chút.
Anh chị em thân mến,
Tôi hân hoan chào đón anh chị em nhân dịp Tổng Tu nghị và các Đại hội của anh chị em. Tôi thân ái gửi lời chào đến quý Bề trên Tổng quyền, các thành viên trong Hội đồng và toàn thể anh chị em.
Anh chị em được quy tụ lại để cầu nguyện, thảo luận và suy tư cùng nhau về điều mà Chúa đang mời gọi anh chị em thực hiện cho tương lai. Các Đấng Sáng lập của anh chị em, trong sự vâng theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã để lại cho anh chị em gia sản các đặc sủng khác nhau nhằm xây dựng Thân Thể Chúa Kitô (x. Ep 4,11-12). Chính để Thân Thể ấy có thể phát triển theo kế hoạch của Thiên Chúa mà Hội thánh mời gọi anh chị em đảm nhận sứ vụ mà anh chị em đang thi hành (x. Công đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Perfectae caritatis, số 4).
Các Hội dòng của anh chị em là hiện thân cho những khía cạnh bổ sung cho đời sống và hoạt động của toàn thể Dân Thiên Chúa: sự hiến dâng bản thân trong việc kết hợp với Hy tế của Đức Kitô, sứ mạng đến với muôn dân (ad gentes), tình yêu đối với Hội thánh được gìn giữ và truyền lại, cũng như công cuộc giáo dục và đào tạo người trẻ. Đó là những cách thế khác nhau diễn tả thực tại duy nhất và vĩnh cửu, soi dẫn cho tất cả những hoạt động ấy, được thể hiện trong hình thức đặc sủng: tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Theo thông lệ, mỗi Hội dòng của anh chị em đã xác định những hướng đi cụ thể, dựa trên đó để diễn giải lại di sản đã nhận được, nhằm có thể canh tân và hiện thực hóa các đặc sủng. Những định hướng hoạt động này, được anh chị em lựa chọn trong giai đoạn chuẩn bị, qua cầu nguyện và lắng nghe lẫn nhau, cũng chính là một hồng ân quý giá, bởi vì chúng là hoa trái của Thánh Thần. Chính Người, qua sự cộng tác của nhiều người và dưới sự hướng dẫn của các Mục tử, “giúp cộng đoàn Kitô hữu lớn lên trong đức ái và tiến bước về sự thật toàn vẹn” (x. Ga 16,13; Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, Bài giảng Thánh lễ khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ Năm của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và vùng Caribê, 13.5.2007). Như thế, anh chị em đã xây dựng những định hướng bao hàm các lời mời gọi mang tính nền tảng: canh tân một tinh thần truyền giáo đích thực; làm cho mình “có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu” (x. Pl 2,5), thúc đẩy hoà bình, cổ võ tinh thần đồng trách nhiệm mục vụ trong các Giáo hội địa phương, và nhiều điều khác nữa. Việc cùng nhau ghi nhớ và đồng hành với các định hướng ấy vào thời điểm này sẽ giúp chúng ta hiểu được sự phong phú của việc chúng ta là một cộng đoàn, đặc biệt là với tư cách là những người nam nữ sống đời thánh hiến, những người đang dấn thân cùng nhau trong một cuộc phiêu lưu tuyệt vời là ‘theo sát Chúa Kitô hơn” (Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 916).
Ước chi điều này được canh tân và củng cố nơi mỗi người chúng ta ý thức và niềm vui được là Giáo hội; và cách riêng, xin cho anh chị em, trong tiến trình phân định của các Tổng Tu nghị, được thúc đẩy để suy tư với tầm nhìn rộng lớn, như những mảnh ghép duy nhất trong một kế hoạch vượt xa khả năng của chính anh chị em, và lôi cuốn anh chị em vào điều vượt trên sự mong đợi: đó là kế hoạch cứu độ, nhờ đó Thiên Chúa muốn quy tụ toàn thể nhân loại về với Người, như một đại gia đình (x. ĐGH Phanxicô, Buổi Tiếp kiến chung, ngày 29/5/2013).
Chính trong tinh thần đó mà các Hội Dòng của anh chị em đã được khai sinh, và cũng chính trong viễn cảnh đó mà mọi nỗ lực của anh chị em được thực hiện, để qua những ánh sáng nhỏ bé ấy, có thể góp phần lan tỏa khắp địa cầu ánh sáng của Đức Kitô – ánh sáng không bao giờ tắt (x. Sách Lễ Rôma, Bài công bố Phục Sinh – Exsultet).
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa ban ơn ngoan ngùy lắng nghe tiếng nói của Thần Khí Người, Đấng “sẽ dạy anh em mọi điều” (x. Ga 14,26), bởi vì nếu không có ơn trợ giúp của Người, trong sự yếu hèn của chúng ta, chúng ta thậm chí không biết phải cầu xin điều gì cho đúng (x. Rm 8,26).
Cảm ơn anh chị em vì sứ vụ và sự hiện diện trung tín của anh chị em tại nhiều nơi trên thế giới.
Tôi chúc lành cho anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em.
Xin chân thành cảm ơn!
Chuyển ngữ: Hoài Ân
Từ: vaticannews.va/vi
Để lại một phản hồi