Ủy ban Loan báo Tin mừng gợi ý suy niệm chầu Thánh Thể tháng 4/2025 – Chúa Thánh Thần đồng hành với Hội thánh trên con đường sứ vụ

Nhằm khơi dậy ý thức truyền giáo nơi các cộng đoàn tín hữu, Ủy ban Loan báo Tin mừng trong “Kế hoạch thực hiện sống Năm thánh 2025 – Cùng nhau Loan báo Tin mừng” đề nghị mỗi giáo phận chọn một ngày theo chu kỳ tuần/tháng/năm để chầu Thánh Thể cầu nguyện cho việc truyền giáo. Ủy ban Loan báo Tin mừng sẽ có bài gợi ý suy niệm chầu Thánh Thể mỗi tháng. Sau đây là bài gợi ý suy niệm tháng 03/2025.

ỦY BAN LOAN BÁO TIN MỪNG – HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
72/12 Trần Quốc Toản – Võ Thị Sáu – Quận 3 – Tp.HCM – Việt Nam
Email: evangelization@cbc-vietnam.org; Đt: 0905.505.022

 

GỢI Ý SUY NIỆM CHẦU THÁNH THỂ – NĂM 2025

Cùng nhau loan báo Tin Mừng

ĐỀ TÀI 5 – CHÚA THÁNH THẦN ĐỒNG HÀNH VỚI HỘI THÁNH TRÊN CON ĐƯỜNG SỨ VỤ

Tháng 4/2025

A. Lời Chúa

“1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.

14 Bấy giờ, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng: “Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. 17 Thiên Chúa phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng.18 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta và chúng sẽ trở thành ngôn sứ (Cv 2, 1-4. 14. 17-18).

B. Ơn xin trong giờ chầu

Xin cho con nhận ra sự hướng dẫn của Thánh Thần và sẵn sàng cộng tác với Ngài trong hành trình loan báo Tin mừng.

C. Gợi ý suy niệm

1. Chúa Thánh Thần làm cho Giáo Hội có khả năng hoạt động

– Trước khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, không ai thấy bóng dáng các tông đồ ở những nơi công hội, càng không thấy các ngài lên tiếng và hành động…. Nhưng ngay sau khi nhận lãnh Thánh Thần, các ngài chẳng những xuất hiện công khai trở lại, mà còn lên tiếng làm chứng cho Đức Giêsu một cách hết sức thuyết phục, đến nỗi ngay sau cuộc ra mắt ấy đã có khoảng 3 ngàn người cải đạo (x. Cv 2, 41). Sau đó, Chúa Thánh Thần tiếp tục làm cho nhiều người trong Giáo Hội có khả năng hoạt động như thế, thậm chí ngày càng đa dạng và sâu sắc hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng và phức tạp hơn.

– Chúa Thánh Thần không những làm cho Giáo Hội có khả năng hoạt động mà còn liên kết những người tin lại với nhau. Thật vậy, một khi đã hoán cải và nhận lãnh phép Rửa trong Chúa Thánh Thần, các Kitô hữu không thể trở lại nếp sống cũ nữa mà liên kiết với nhau thành những cộng đoàn sống theo nếp sống mới: cầu nguyện, cử hành Thánh Thể, nghe các tông đồ giáo huấn, chia sẻ tình huynh đệ… Sau đó, Chúa Thánh Thần tiếp tục liên kết các tín hữu và các cộng đoàn lại với nhau, thậm chí ngày càng sâu sắc hơn, khi người ta không thể dừng lại ở sự giống nhau về nguồn gốc chủng tộc hay tôn giáo (không còn cùng là người Do Thái, theo đạo Do Thái nữa), giống nhau về trình độ, ngành nghề và quan điểm (không cùng xuất thân tứ giới bình dân nữa).

Câu hỏi gợi ý suy tư: Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4).

Chúa Thánh Thần được ban cho tất cả Kitô hữu, không trừ ai. Người có Thánh Thần thì không nhát đảm nhưng luôn cam đảm dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Đứng trước lời mời gọi loan báo Tin Mừng, tôi nhát đảm thoái thác hay can đảm dấn thân? Điều gì đang ngăn cản hoặc cột trói tôi đến nỗi không thể dấn thân cho sứ vụ? Phải chăng tôi chưa cảm nhận được sự hiện diện của Thánh Thần trong đời tôi?

Thinh lặng cầu nguyện ít phút, sau đó hát một bài thánh ca thích hợp

2. Chúa Thánh Thần biến đổi những người tin nên giống Đức Giêsu nhiều hơn

– Lúc đầu, Chúa Thánh Thần biến đổi con người từ chưa biết đến biết và tin nhận Chúa Giêsu. Sau đó, Ngài lại tiếp tục làm cho họ trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Ví dụ trường hợp của Têphanô (x. Cv 6-7). Lúc ban đầu, Têphanô được chọn để phân chia trợ cấp lương thực cho các bà góa nghèo, nhưng nhờ ơn Thánh Thần Têphanô đã tham gia rao giảng và chữa lành bệnh tật như Đức Giêsu ngày xưa. Khi bị tố cáo và bị điệu ra trước Thượng Hội Đồng Do Thái, mắt ông trở nên “chói sáng như mặt một thiên thần” (Cv 6, 15). Rồi cũng như thầy Giêsu của mình, ông đăm đăm nhìn lên trời suốt trong lúc bị xét xử và cho biết mình đang nhìn Chúa Cha như Đức Giêsu từng làm tại Thượng Hội Đồng này trước đấy. Trong lúc bị ném đá chết, ông cũng xin Chúa tha tội cho kẻ thù của mình. Như thế, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, Têphanô đã trở nên giống Đức Giêsu hoàn toàn từ trong hoạt động cho đến tấm lòng quảng đại và cả trong sự chết Cv 7, 55-60).

– Chúa Thánh Thần tiếp tục biến đổi các Kitô hữu nên giống Đức Giêsu, ví dụ trường hợp của Phaolô: từ một người cuồng tín chống đạo trở thành một Kitô thứ hai thuần thục (Cv 9).

Câu hỏi gợi ý suy tư: Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ (Cv 2, 17).

Chúa Thánh Thần biến đổi tất cả Kitô hữu để ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn và có khả năng làm chứng cho Ngài. Vấn đề đặt ra là các Kitô hữu có để cho Ngài biến đổi và biến đổi một cách triệt để không? Tôi đang được Chúa Thánh Thần biến đổi để ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn và hăng say thi hành sứ vụ hơn không? Hay tôi đang bị thứ gì đó (tội lỗi, tính hư tật xấu) hoặc ai đó (bạn xấu, các mối quan hệ lệch lạc…) làm cho tôi ngày càng xa Chúa hơn và nhếch nhác trong sứ vụ hơn?

Thinh lặng cầu nguyện ít phút, sau đó hát một bài thánh ca thích hợp

3. Chúa Thánh Thần dẫn đưa Giáo Hội đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

– Lúc đầu, Giáo Hội vẫn chỉ giới hạn trong số các đồng bào Do Thái tại quê nhà hay tại hải ngoại. Nhưng sau này, với sự hướng dẫn của Thánh Thần, Giáo Hội mở rộng cánh cửa đón nhận các người ngoại giáo, bắt đầu là gia đình Conêliô, một đại đội trưởng người Rôma của đế quốc (x. Cv 10, 1-48). Từ đó trở đi, sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần luôn là sự thúc đẩy mở rộng ra và tiến về phía trước, chứ không co cụm hay lùi lại, nhất là khi tìm được Phaolô và chỉ định ông riêng cho công tác này. Dù để thực hiện điều này, Thánh Thần đã phải vất vả giúp Giáo Hội thay đổi não trạng: giữ điểm cốt yếu và bỏ điều phụ thuộc, xác định điểm nhất trí căn bản về ơn cứu độ Kitô Giáo giữa những cách hiểu khác nhau…

– Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn Giáo Hội trong hành trình sứ vụ, trường hợp điển hình như Phaolô: từ con người đang say sưa chống phá Giáo Hội trở thành tông đồ cho dân ngoại; từ con người ban dầu còn rụt rè trở nên kiên cường; từ những thành quả khiêm tốn trở nên mùa gặt bội thu… Được như thế là vì lúc nào Phaolô cũng để cho Thánh Thần hướng dẫn.

– Không riêng gì Phaolô mà mọi Kitô hữu, nhất là khi hoạt động cho sự nghiệp của Đức Kitô, luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn vì Ngài chính là Thánh Thần của Đức Kitô; chính nhờ đó, trải qua bao nhiêu sóng gió Giáo Hội non trẻ ấy văn tồn tại và phát triển.

Câu hỏi gợi ý suy tư: “Thiên sứ của Chúa nói với ông Phi-líp-phê: Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-da; con đường này vắng. Ông đứng lên đi…” (Cv 8, 26-27).

Thánh Thần nói với Phi-líp-phê “Đứng lên, đi về hướng nam…”. Phi-líp-phê đã làm theo và có kết quả. Hôm nay, Thánh Thần cũng nói với tôi: Đứng lên… đi rao giảng Tin Mừng. Phản ứng của tôi thế nào?

Thinh lặng cầu nguyện ít phút, sau đó hát một bài thánh ca thích hợp

 

Lưu ý:

1) Những gợi ý cầu nguyện này có thể được suy niệm trong một giờ chầu hoặc mỗi giờ suy niệm một gợi ý. Điều quan trọng không phải là “suy niệm hết ý” nhưng là suy niệm sâu và cầu nguyện sốt sắng.

2) Tùy theo hoàn cảnh mỗi nơi, sau mỗi ý suy niệm, người hướng dẫn có thể mời gọi cộng đoàn dâng lời nguyện tự phát hoặc những hình thức khác thích hợp.

3) Các đề tài suy niệm trong năm 2025 có liên hệ mật thiết với nhau để làm nên một tiến trình “cùng nhau loan báo Tin Mừng”. Vì thế, người hướng dẫn (nếu chọn loạt bài gợi ý này) nên theo đến cùng thì sẽ hữu ích hơn.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*