
- “Đừng sợ hãi trước những điều cần thiết. Nếu chúng cần thiết, nghĩa là Chúa muốn chúng; và nếu Ngài muốn, Ngài sẽ giúp chúng ta thực hiện chúng, miễn là chúng ta hành động với lòng tin tưởng nơi Ngài.”
- “Khi chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, Chúa sẽ làm phần còn lại.”
- “Chúa dẫn dắt chúng ta như dắt tay những đứa trẻ yêu dấu. Nếu chúng ta gặp đau khổ và gian nan, lòng tin tưởng của chúng ta nơi Chúa phải càng vững chắc hơn. Trong những lúc đó, chúng ta phải bám chặt lấy Ngài.”
- “Chúa đã ban cho anh chị em một số đau khổ, nhưng chắc chắn Ngài cũng đã ban những khoảnh khắc vui mừng. Hãy đón nhận cả hai từ tay Ngài với cùng một thái độ. Vì niềm vui và nỗi đau, thực sự tất cả đều mang lại lợi ích thực sự cho chúng ta… Vì vậy, hãy giữ vững lòng tin tưởng của con cái nơi Chúa!”
- “Càng gặp nghịch cảnh, lòng tin tưởng của chúng ta nơi Chúa càng phải lớn hơn.”
- “Hãy hôn lên thập giá… như vậy, nó sẽ sớm biến thành niềm vui và phúc lành.”
- “Những gì ngọt ngào và dễ chịu không phải lúc nào cũng là điều có lợi nhất, mà thường những gì đắng cay lại tốt nhất cho trái tim.”
- “Chúng ta không thể làm đẹp lòng Chúa nếu chúng ta không trở nên nhỏ bé.”
- “Kiên nhẫn và khiêm nhường là hai chiếc chìa khóa mở ra trái tim Chúa và trái tim con người.”
- “Chúng ta phải tránh sự ghen tị như tránh dịch bệnh, vì nó gây ra sự bất hòa giữa các thành viên, khơi dậy tranh cãi, tạo ra gương mù và làm buồn lòng Chúa Thánh Thần.”
- “Nếu công việc này mang lại kết quả tốt đẹp, chúng ta hãy khiêm tốn cảm tạ ơn Chúa. Nếu không có kết quả gì, chúng ta hãy đấm ngực với lòng khiêm nhường để nhận ra rằng chúng ta không xứng đáng với ân sủng đó.”
- “Sự đơn sơ và khiêm nhường sẽ mang lại phúc lành của Đấng Tối Cao trên các hoạt động của chúng ta.”
- “Mọi việc đều có thời điểm của nó! Một phần của sự khôn ngoan thực sự là biết chờ đợi thời điểm thích hợp.”
- “Nếu bạn không thể nhấc được tảng đá, hãy để nó ở đó cho đến khi bạn nhận được sự giúp đỡ.”
- “Không ai có thể bay cao hơn đôi cánh của mình. Vì vậy, hãy làm từng việc một!”
- “Đi với khuôn mặt buồn bã và bất mãn không phải là dấu hiệu của sự hoàn hảo. Chúng ta phải cố gắng học cách trở nên tử tế vì tình yêu Chúa.”
- “Trước hết, chúng ta phải cảnh giác với sự nhạy cảm quá mức. Ôi, tình trạng tồi tệ của những người hay cáu kỉnh! Khi họ nhận thấy người khác được ưu ái hơn, họ trở nên ghen tị. Khi lòng tự trọng, cái tôi yêu quý của họ bị tổn thương, họ thường mang khuôn mặt u ám trong nhiều ngày.”
- “Một con ong tốt biết biến mọi thứ thành mật ngọt. Ngược lại, kẻ hay chỉ trích biến cả rượu ngọt thành giấm chua.”
- “Hãy để ân sủng, tình yêu và niềm vui của Chúa Thánh Thần ở cùng mọi người.”
- “Việc loan báo Tin Mừng là biểu hiện cao quý nhất của tình yêu thương tha nhân.”
- “Người cầu nguyện buộc trái đất với thiên đàng.”
- “Các nhà truyền giáo là sứ giả của Tình Yêu Thiên Chúa. Họ phải thể hiện những kỳ công của Chúa và thiết lập Vương Quốc Tình Yêu Thần Linh ở những nơi mà nó chưa hiện diện.”
- “Hãy coi việc Chúa đoái thương chọn bạn để phục vụ Ngài là một điều vĩ đại.”
- “Chúa thách đức tin của chúng ta thực hiện điều gì đó mới mẻ, đặc biệt khi nhiều thứ trong Giáo Hội đang sụp đổ.”
- “Hãy đến Trung Quốc. Bạn không biết Chúa đang chuẩn bị gì cho bạn, liệu Ngài sẽ làm cho nỗ lực của bạn sinh hoa trái hay không… Hãy đối mặt với tương lai mà bạn không biết bằng lòng tin tưởng. Trong đêm tối này, hãy bước đi tay trong tay với một Thiên Chúa yêu thương.”
- “Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị trong trái tim chúng ta và trong trái tim mọi người!”
- “Tôi đã cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và củng cố tất cả anh chị em, kết hợp anh chị em bằng sợi dây tình yêu, như Ngài đáp lại ý muốn của Chúa Cha đời đời đầy yêu thương. Nguyện xin Ngài ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ban cho chúng ta những nhân đức mà Ngài mong đợi nơi chúng ta!”
- “Chúng ta hãy tôn kính cách đặc biệt Trái Tim Chúa Giêsu. Vì Ngài là biểu tượng của tình yêu, Ngài cho chúng ta thấy những nhân đức đáng ngưỡng mộ và toàn bộ đời sống nội tâm của Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy khao khát đi sâu hơn vào chiều rộng và chiều sâu của Trái Tim Ngài, và cố gắng trở thành những người bắt chước các nhân đức của Ngài và tham dự vào các ân sủng của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Ngài đốt lên trong trái tim chúng ta ngọn lửa tình yêu nồng nàn, mà Ngài yêu mến Thiên Chúa và con người một cách anh hùng, không màng đến lợi ích riêng của mình.”
- “Cách tốt nhất để tôn kính Trái Tim Chúa Giêsu là làm cho cảm xúc của chúng ta phù hợp với lời khuyên của Kinh Thánh: «Anh em hãy có những tâm tình như Đức Kitô Giêsu». Điều này có nghĩa là chúng ta hãy sống và làm việc trong hoàn cảnh của mình, tùy theo khả năng, vì lý tưởng mà Trái Tim của mẫu gương thần linh của chúng ta đã hiến dâng và dâng tất cả những gì Ngài có.”
- “Tôi đã dâng mình hoàn toàn cho Ngài, cả thể xác và linh hồn, và tôi đã cầu xin Ngài ban ơn để tôi biết được sự vĩ đại của tình yêu Ngài, để sống và chết chỉ vì Ngài. Nguyện xin Ngài giúp đỡ tôi trong thế giới này, thoát khỏi tội lỗi và cho phép tôi hành động trong sự hoàn hảo, theo ý muốn của Thiên Chúa.”
- “Tôi tin chắc rằng, nếu Chúa Thánh Thần được tôn vinh nhiều hơn trong Giáo hội, Ngài cũng sẽ tôn vinh Giáo hội nhiều hơn và ban cho Giáo hội những ân sủng cần thiết để chiến thắng những sai lầm, và sẽ làm cho chỉ còn một đoàn chiên duy nhất dưới một người chăn.”
- “Nếu chúng ta coi việc Đức Mẹ Chúa Trời sinh ra cũng là ngày sinh của Nhà Truyền giáo Styel, thì điều này không chỉ là một vinh dự và sự trùng hợp may mắn, mà còn là lời mời gọi chúng ta trở nên xứng đáng hơn với sự bảo vệ của Đấng Bảo Trợ cao cả… Nếu tất cả chúng ta đều là những người con nhỏ của Mẹ Maria, thì Nhà Truyền giáo của chúng ta cũng có thể được gọi là con của Mẹ Maria. Cầu mong Chúa làm cho nó trở thành một người con đẹp lòng Ngài.”
- “Nhà truyền giáo phải nhìn thấy nơi Mẹ Maria mẫu mực hoàn hảo cho mọi hoạt động tông đồ.”
- “Thiên Chúa tốt lành đã trao cho Mẹ Ngài chìa khóa Trái Tim Thần Linh của Ngài, để Mẹ có thể rút ra từ đó mọi ân sủng mà Trái Tim ấy chứa đựng.”
- “Chúng ta phải cố gắng sống bằng sự viên mãn của đức tin, và vì thế chúng ta đặt lên hàng đầu việc tôn thờ Chúa Ba Ngôi và từng Ngôi Vị Thần Linh.”
- “Khi chúng ta làm phần việc của mình, Thiên Chúa sẽ đến giúp đỡ chúng ta và biết cách rút ra điều tốt từ điều xấu.”
- “Chúng ta hãy hiến dâng ý chí của mình cho Chúa Thánh Thần, mối dây tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, để Ngài sắp xếp mọi khuynh hướng của chúng ta và thánh hóa chúng bằng tình yêu.”
- “Hãy nghĩ đến đôi mắt của Thiên Chúa đang nhìn bạn và đừng làm Ngài buồn lòng.”
- “Trong những vấn đề quan trọng như vậy, tôi thường chờ đợi những linh cảm nội tâm. Khi chưa cảm nhận được sự thôi thúc đó, tôi không thể hành động. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi lúc này là cầu nguyện và chờ đợi.”
- “Để tôn vinh Ngôi Lời Nhập Thể, các anh em hãy luôn nhớ điều này: hãy dán mắt vào cuộc đời thánh thiện của Ngài, bước vào cung thánh Trái Tim Ngài, và làm cho các nhân đức trong cuộc đời trần thế, Thánh Thể và thần bí của Ngài trở thành đối tượng ngưỡng mộ, tôn kính và nếu có thể, noi gương.”
- “Mẹ Maria đã trở thành “con ngươi” trong mắt Chúa Ba Ngôi và – sau Chúa Kitô – là người được chúc phúc nhất trong số con cái loài người.”
- “Mọi công việc vì Nước Thiên Chúa trước hết và trên hết là một cam kết cầu nguyện.”
- “Trái tim con người là một điều rất kỳ lạ, và chỉ có thể chinh phục được bằng lòng nhân từ, tình yêu và sự dịu dàng.”
- “Chúng ta cũng phải là những người sùng kính Chúa Con. Vì thế, các anh em thường xuyên suy ngẫm về việc Chúa Giêsu Kitô, Con của Chúa Cha vĩnh cửu, đã trở thành anh em và lương thực của chúng ta, dạy chúng ta đức ái và đức khiêm nhường. Trong Ngài, chúng ta thấy vị tông đồ đầu tiên và vĩ đại nhất, linh mục và mục tử của các linh hồn, chiên con và sư tử, người tôi tớ và Con của Chúa Cha, người lữ hành trên trái đất, dạy dỗ, khuyên bảo và chữa lành con người, và mở ra cho họ con đường cứu rỗi bằng giáo lý và thập giá.”
- “Trước Ánh Sáng của Ngôi Lời và Thần Khí Ân Sủng, xin cho bóng tối tội lỗi và đêm đen của sự vô tín biến mất, và xin cho Trái Tim Chúa Giêsu sống trong trái tim của mọi người.”
- “Xin cho Thiên Chúa Ba Ngôi được biết đến, yêu mến và tôn vinh bởi mọi người.”
- Nếu chúng ta luôn kêu cầu Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ đổi hướng các sự kiện trên thế giới.”
- “Tôi muốn yêu mến Chúa một cách đơn sơ và khiêm nhường như một đứa trẻ.”
- “Đức khiết tịnh rèn luyện những trái tim mạnh mẽ và mang lại một tinh thần vui tươi.”
- “Sự sẵn lòng của người dân phải được đáp lại bằng sự tận tụy quảng đại của nhà truyền giáo.”
- “Bây giờ sẽ rõ liệu đây có phải là công việc của Chúa hay không; nếu không phải, thì hãy để nó thất bại ngay bây giờ. Nếu đó là ý Chúa, tôi hoàn toàn chấp nhận. Nếu là ý Chúa, tốt hơn hãy quyết định hôm nay chứ không phải ngày mai. Trong tâm trí tôi chỉ có ý Chúa.”
- “Khi tôi bắt đầu thành lập Dòng, nhiều người dự đoán rằng chắc chắn sẽ thất bại. Những người nghĩ như vậy đã đúng, nếu xét đến sự nghèo nàn của bản thân tôi. Nhưng Chúa đã muốn công việc này thành công, một thành công mà tôi chưa bao giờ nghĩ là có thể.”
- “Thật may mắn khi tương lai bị che khuất khỏi chúng ta. Nếu biết trước tương lai, thì công việc của tôi có gì đáng khen? Chúa chỉ ban cho tôi đủ sức mạnh để tiếp tục công việc một khi đã bắt đầu.”
- “Nếu từ khởi đầu này sẽ có điều gì tốt đẹp, chỉ có Chúa biết. Chúng ta không nên nản lòng vì sự nhỏ bé của bước khởi đầu. Ngay cả cây cổ thụ vĩ đại nhất cũng bắt đầu từ một hạt giống, và người khổng lồ cường tráng cũng từng là một sinh linh yếu ớt.”
- “Tất cả anh em hãy cố gắng yêu mến Chúa Thánh Thần một cách chân thành và làm cho người khác cũng yêu mến Ngài.”
- “Hãy giữ vững lòng can đảm! Trong cuộc đời này, chúng ta phải vác thập giá mình theo Chúa, và từ thập giá sẽ nảy sinh ơn cứu độ.”
- “Nguyện xin mọi người biết, yêu mến và tôn kính Thiên Chúa Ba Ngôi: quyền năng của Chúa Cha, sự khôn ngoan của Chúa Con và tình yêu của Chúa Thánh Thần.”
- “Chúng ta không thể làm đẹp lòng Chúa nếu chúng ta không trở nên nhỏ bé; đó là bài học lớn từ đêm Giáng Sinh.”
- “Vườn nho này, thưa các anh em, là Dòng tu của chúng ta và tất cả các vùng đất được giao phó cho nó. Bàn tay Chúa đã trồng và chăm sóc vườn nho này; Chúa ban cho nó ánh nắng, mưa và sự phát triển. Cá nhân tôi không thể tự nhận bất cứ điều gì, ngoại trừ một sự cộng tác yếu ớt, và ngay cả điều này cũng không phải do khả năng của tôi. Ý tưởng không đến từ tôi, cũng không phải sự kiên trì giữa những khó khăn lớn, hay sự giúp đỡ mạnh mẽ trong việc thực hiện, hay sự can đảm giữa sự nghi ngờ chung. Không phải tôi, mà là Chúa đã đánh thức các ơn gọi và giúp mỗi người kiên trì trong cam kết đã đảm nhận. Và nếu Chúa không can thiệp, ai sẽ mang lại số tiền cần thiết, và điều này giữa những nhu cầu ngày càng tăng? Đây chắc chắn phải là niềm tin vững chắc của chúng ta: việc thành lập, củng cố và mở rộng Dòng tu của chúng ta không có tác giả nào khác ngoài Đấng ngự trên trời và điều khiển mọi sự trên trái đất.”
- “Ai muốn truyền bá điều gì tốt đẹp phải có khả năng ảnh hưởng đến người khác. Để làm điều này, họ phải sử dụng những phương tiện mà hoàn cảnh cung cấp và phù hợp. Hiện nay, báo chí là một phương tiện thích hợp cho mục đích này. Lời nói thoáng qua sẽ biến mất, nhưng lời in vẫn tồn tại và có thể được đọc đi đọc lại.”
- “Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng điều tối ưu là càng sớm càng tốt, số lượng người theo đuổi công việc sẽ tăng lên và công việc đó sẽ lan rộng ra bên ngoài. Nhưng đây không phải là cách nghĩ của chúng tôi. Quan điểm của chúng tôi là ngôi nhà của chúng ta phải phát triển, trước hết, trong các đức tính và tinh thần nội tâm. Một nhà truyền giáo ở một đất nước ngoại đạo chỉ có thể thực hiện được điều gì đó hữu ích nếu họ được truyền cảm hứng tốt, đạo đức và thánh thiện. Vì vậy, ngôi nhà của chúng ta phải được xây dựng trên khát vọng hoàn thiện và đó phải là nền tảng được đặt lên hàng đầu và trước hết. Xin Đức Mẹ của sự thánh thiện ban ơn và giúp đỡ chúng ta, và gửi đến những người mà, trên hết, khao khát đạt được sự thánh thiện.”
- “Bản chất của lời cầu nguyện chân chính là sự hiến dâng bản thân cho Chúa, bởi vì Ngài quá vĩ đại và chúng ta quá nhỏ bé.”
- “Giữa chúng ta, những nhà truyền giáo, liệu có thể biện minh cho sự thiếu can đảm và thiếu tin tưởng vào Chúa không? Liệu đó có phải là một tội lỗi kép đối với chúng ta sau biết bao bằng chứng về sự giúp đỡ thiêng liêng mà cho đến nay chúng ta đã nhận được?”
- “Con người phải giữ một tinh thần vui tươi trong tình yêu của Chúa.”
- “Các anh em sẽ chứng minh hiệu quả tình yêu của mình đối với Chúa Thánh Thần, trong mức độ họ cố gắng trở thành những công cụ sẵn sàng cho mọi việc trong bàn tay mạnh mẽ của Ngài. Để làm được điều này, không chỉ cần họ phải chăm chỉ, mà còn phải sống điều độ, công bằng và chuyên tâm cầu nguyện, luôn đáp lại những thúc đẩy của ân sủng. Trên hết, họ phải coi các bí tích và thánh chức là thực sự thánh thiện.”
- “Chúa Thánh Thần là người cha vĩ đại của đức ái, trong Ngài, chúng ta yêu chính mình và thế giới; qua Ngài, tình yêu của Chúa đã được đổ vào trái tim chúng ta; Ngài đã được Chúa Cha và Chúa Con gửi đến để làm chứng cho tình yêu của Ngài. Chúng ta cũng phải yêu mến Ngài trong Chúa Giêsu, và với Chúa Giêsu và với Chúa Cha.”
- “Chúa Cha vĩnh cửu là nguồn gốc thánh thiện và nhân từ nhất của các ngôi vị khác, và là người cha tốt nhất và đáng yêu nhất trong tất cả các người cha. Chúng ta cũng phải tôn thờ, yêu mến và tôn vinh Ngài, cố gắng mở rộng vương quốc của đức ái và số lượng những người con yêu mến Ngài trên thế giới.”
- “Hãy can đảm lên! Chúa vẫn đang sống và không bỏ rơi Giáo hội của Ngài, bất kể những con sóng cao nào đang ập đến với chúng ta.”
- “Không phải những lời cầu nguyện dài dòng, mà những hành động quảng đại mới chạm đến trái tim của Chúa.”
- “Các anh em cũng hãy nhớ rằng Chúa của chúng ta, trong hoạt động rao giảng, đã kết hợp với lời cầu nguyện chuyên cần. Hãy làm như vậy, và chắc chắn, trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô và theo gương của Chúa Kitô.”
- “Cách tốt nhất để yêu thương là biết ơn.”
- “Phúc cho những ai không từ chối một cuộc sống đầy ắp hàng ngàn hy sinh và thiếu thốn để giành lấy các linh hồn cho Chúa Kitô.”
- “Chúa muốn điều tốt lành phát triển một cách chậm rãi và đầy khó khăn.”
- “Tình yêu thực sự và sự tin tưởng chân thành là nền tảng của một công việc nhóm tốt đẹp.”
- “Nhà truyền giáo không phải là ánh sáng, mà là người mặc khải Ánh Sáng: Chúa Kitô.”
- “Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, Cha của những kẻ nghèo khó, ban ơn để chúng ta trung thành theo Chúa Kitô. Nguyện xin Ngài thương đổ vào lòng chúng ta tình yêu đích thực với đức nghèo khó, gỡ bỏ lòng chúng ta khỏi những thứ trần tục và hướng khát vọng của chúng ta về những của cải vĩnh cửu.”
- “Cũng như sức mạnh của mặt trời mùa xuân làm bung nở vô số nụ hoa, và dưới tác động không ngừng của nó, những cành non, lá mới, hoa và trái mới mọc lên từ sự héo úa của mùa đông; ơn Chúa Thánh Thần cũng tác động mạnh mẽ trong lòng chúng ta và khắp mặt đất.”
- “Người hạnh phúc là người mạnh mẽ trong tình yêu thương tha nhân.”
- “Ngôi Lời Thiên Chúa đã chọn làm người lữ hành cùng chúng ta, để dẫn chúng ta đến vinh quang và biến chúng ta thành anh chị em của Ngài.”
- “Tình yêu và lòng tin không thể ép buộc, mà phải được chinh phục bằng sự đối xử tử tế, với ơn Chúa. Trái tim con người thật kỳ lạ, chỉ có thể được chinh phục bằng lòng nhân hậu, yêu thương và dịu dàng.”
- “Con người chúng ta thật mỏng dòn. Từ hiểu biết đến quyết tâm, và từ quyết tâm đến hành động, là một chặng đường dài.”
- “Dựa trên lời Chúa Giêsu, lời của nhà truyền giáo phải cải hóa lòng người, khơi dậy ánh sáng, xóa tan bóng tối, gieo điều tốt lành và xây dựng đền thờ Thiên Chúa hằng sống.”
- “Đời sống tu trì trước hết là sự hoàn thiện nội tâm. Điều này đạt được bằng việc dâng mình vô điều kiện cho Chúa và nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Càng tiến gần đến sự hoàn thiện, linh hồn càng được ánh sáng Chúa thấm nhập trọn vẹn.”
- “Con cảm tạ Cha, Đấng an ủi, vì lòng nhân từ vô biên của Cha đã thanh tẩy, thánh hóa và tha thứ cho thế giới qua Chúa Thánh Thần. Nhờ Ngài, Cha dẫn đưa con cái vào thông phần bản tính cao quý của Cha.”
- “Chúa sẽ lo liệu khi thời điểm tới.”
- “Chúa Cha yêu thương chúng ta biết bao khi trao ban Người Con Nhập Thể cho nhân loại!”
- “Hãy luôn chạy đến với cầu nguyện, chìa khóa mở mọi ơn lành.”
- “Trái tim yếu đuối của con người thường trở nên sợ hãi và nhút nhát. Đó là vì trong lúc gian nan, họ không ngước nhìn lên Đấng gửi đến những thử thách.”
- “Chỉ tình yêu mới mở rộng trái tim.”
- “Mọi công trạng của chúng ta trước mặt Chúa đều sinh ra từ sự kết hợp với Chúa Giêsu Kitô.”
- “Nhờ sự ngự trị của Chúa Thánh Thần, lời cầu nguyện của chúng ta trở nên đủ mạnh để xuyên thấu mây trời, và việc làm của chúng ta trở nên thánh thiện.”
- “Kinh nghiệm và sự vững vàng tinh thần không thể có ngay từ những năm đầu đời như khi về già. Chúng được tích lũy dần qua cuộc sống, là kết quả của nhiều ơn soi sáng từ Thánh Thần Thiên Chúa. Chúng ta tiếp nhận những ánh sáng này tùy theo mức độ cộng tác với ơn Chúa.”
- “Hãy cố gắng càng lịch thiệp và tử tế hơn với những người khiến bạn khó chịu.”
- “Nơi nào bạn thấy sự khiêm nhường, hãy tin tưởng; nơi nào thiếu khiêm nhường, hãy cảnh giác.”
- “Chúng ta phải tôn trọng và quý mến những người dám để người khác chỉ ra lỗi lầm và quyết tâm sửa đổi.”
- “Thiên Chúa yêu thương những ai biết cảm tạ trong đau khổ.”
- “Nguyện xin trái tim chúng ta như một bàn thờ, nơi hy lễ tạ ơn không ngừng dâng lên Chúa.”
- “Nếu chúng ta hoàn toàn phó thác theo thánh ý Chúa và thường xuyên cầu xin ánh sáng của Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta động lực mạnh mẽ để hành động theo cách Ngài muốn.”
- “Trong ơn gọi, tiếng Chúa nói với trái tim con người.”
- “Chúng ta phải cảnh giác trước những ước muốn thái quá, dù là vì điều tốt. Không phải mọi điều ta mong ước đều hợp ý Chúa, dù chúng có vẻ tốt đẹp hay cần thiết.”
- “Đừng sợ hãi trước những điều cần thiết. Nếu chúng cần thiết, Chúa muốn chúng. Nếu Chúa muốn, Ngài sẽ giúp ta thực hiện, miễn là ta làm phần mình với lòng tin tưởng.”
- “Hãy làm bổn phận và nỗ lực thực hiện thánh ý Chúa. Đừng để lời người đời cản bước. Người tôi tớ thật của Chúa phải quen làm việc giữa muôn vàn chống đối.”
- “Nếu sau khi suy xét kỹ lưỡng, tôi làm điều tôi nhận ra là thánh ý Chúa, thì việc người khác phản đối có nghĩa lý gì?”
- “Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi – quyền năng của Chúa Cha, sự khôn ngoan của Chúa Con và tình yêu của Chúa Thánh Thần – được mọi người nhận biết, yêu mến và tôn vinh.”
- “Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta khả năng nhận ra ý Ngài một cách rõ ràng và ban cho chúng ta sự bình an vui tươi cùng lòng kiên trì để thực hiện ý Ngài.”
- “Hãy nhận ra ý Chúa, và với tinh thần can đảm, hãy bắt tay vào công việc.”
Ban Linh Đạo SVD-VIE chuyển ngữ
Dịch từ nguồn : svdargentina.org.ar
Noviciado Sub-Zonal Sur, Misioneros del Verbo Divino. Bialet Massé, Córdoba Argentina, mayo 2007.
Để lại một phản hồi