Vì sao linh mục mặc áo lễ màu hồng ngày chúa nhật thứ ba Mùa Vọng?

Các linh mục chỉ mặc áo lễ màu hồng hai lần trong một năm. Lần thứ nhất là chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng, lần thứ nhì là chúa nhật thứ 4 Mùa Chay. Trong cả hai ngày này, Giáo hội muốn hé mở cho thấy niềm vui đang chuẩn bị: Chúa Giêsu Kitô Sinh ra và Sống lại. Màu hồng là màu của hừng đông: trong sa mạc lúc trời còn bao phủ một màu đen tối, thì khi hừng đông một màu hồng lóe lên ở chân trời, báo hiệu sắp có ánh sáng chói chang đến!

pink.jpg«Hãy vui lên!»

Ca nhập lễ của thánh lễ ngày chúa nhật thứ ba Mùa Vọng là: «Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên, vì Chúa đã đến gần!», «Gaudete, in Domino semper : iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est».

Niềm vui dâng lên là niềm vui kitô, niềm vui thấy Chúa Kitô xuống thế làm người:

 
«Biết Chúa đến gần, Đấng quan tâm và đầy lòng thương xót, không dửng dưng, là người cha thương xót ưu ái chúng ta, tôn trọng tự do của chúng ta, là động lực cho niềm vui sâu đậm của chúng ta mà những chuyện bất ngờ của đời sống hàng ngày không thể làm bớt đi niềm vui này. (…) Đặc tính duy nhất của niềm vui kitô là nó có thể chia sẻ sự đau khổ bởi vì nó hoàn toàn dựa trên tình yêu. Thật vậy, Thiên Chúa gần chúng ta đến độ Ngài xuống thế để thông hiệp niềm vui của Ngài, niềm vui yêu thương. Chính như vậy chúng ta mới hiểu sự thanh thoát nhẹ nhàng của các người tử đạo, hay nụ cười của các thánh của đức ái khi họ đứng trước đau khổ. Đó là nụ cười an ủi, không bức bách…» (Đức Gioan-Phaolô II trong buổi Kinh Truyền Tin chúa nhật thứ ba Mùa Vọng năm 2003.)

(phanxico.vn 11.12.2016)