Vị linh mục của Manila dùng bộ sưu tập hang đá để chia sẻ tin mừng

Cha Genaro Diwa nói ngài muốn cuộc trưng bày là biểu tượng thật sự của Giáng sinh-gia đình
Vị linh mục của Manila dùng bộ sưu tập hang đá để chia sẻ tin mừng

Linh mục Công giáo ở Manila sử dụng bộ sưu tập hang đá Chúa Giáng sinh để giải thích thông điệp của mùa Giáng sinh.

Cha Genaro Diwa có 220 bộ hang đá mà ngài sưu tầm trong hơn 20 năm qua, nói muốn nhắc nhớ người Công giáo về “Hình ảnh đích thực của Giáng sinh đó là gia đình”.

Mọi người cần nghỉ ngơi, ngưng nghĩ về “cơm áo gạo tiền” trong mùa Giáng sinh, tận hưởng ngày lễ với gia đình, vị linh mục nói với ucanews.com.

“Tôi muốn bộ sưu tập hang đá làm các tín hữu cảm nhận đức tin cách đích thực trong mùa Giáng sinh, ngày Thiên Chúa giáng thế”, đó là lý do cha Diwa trưng bày bộ sưu tập hang đá ở giáo xứ vào tháng 12 hàng năm.

Trong bài giảng lễ trước Giáng sinh, vị linh mục cũng nhấn mạnh đến gia đình trong dịp mừng lễ.

Đức giám mục phụ tá của Manila, Broderick Pabillo nói cảnh hang đá nhắc nhở Kitô hữu sự “đơn sơ” của Chúa Giêsu Giáng sinh đó là “mẫu gương” cho mọi người.

“Điều đó cho thấy ý nghĩa thật sự của Giáng sinh không phải là quà tặng đắt tiền, thức ăn, tiệc tùng hay vật chất”, vị giám chức chia sẻ với ucanews.com.

Bộ sưu tập hang đá của cha Diwa đến từ nhiều nước trên thế giới.

Ngài mua một ít nhưng phần lớn là quà tặng từ những người bạn.

“Khi bộ sưu tập còn đem ý nghĩa đích thực của mùa Giáng sinh đến cho mọi người, chúng tôi tiếp tục khuyến khích mọi người suy gẫm mẫu gương hang đá và máng cỏ nơi Chúa sinh ra”, vị linh mục nói.

Nguồn tin: UCAN