Thứ Tư tuần 4 MVB – Phút lắng đọng Lời Chúa

THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG

NGÀY 24 THÁNG 12

Lc 1,67-79

 

Lời Chúa:

“Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người” (Lc 1,76).

Câu chuyện minh họa:

Người đàn ông trang hoàng lại căn phòng mới của mình và quyết định trưng bày tất cả những huân chương mà ông và đứa con trai đạt được trong nhiều cuộc thi đấu thể thao.

Khi đã treo lên cả hai bên vách tường, ông nói với vợ rằng thật xấu hổ, bà chẳng có thành tích nào đóng góp vào đây.

Hôm sau, bà vợ đưa ra một khung ảnh thật xinh xắn có lộng sẵn mấy tờ khai sanh hai đứa con trai của họ để thêm vào phần trưng bày.

Suy niệm:

Mỗi người sinh ra đều mang một sứ mạng, và Thiên Chúa sẽ ban ơn cho mỗi người để chu toàn sứ mạng ấy. Mỗi người đều đóng một vai trò quan trọng, nhưng điều Chúa muốn nơi mỗi người là chúng ta luôn tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa để hoàn thành sứ mạng của mình. Gioan ngay từ đầu đã mang một sứ mạng là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Ông đã đón nhận và chu toàn sứ mạng bằng chính cuộc sống của mình để làm chứng cho Chúa và chân lý.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra sứ mạng của mình và chu toàn sứ mạng ấy trong tình mến Chúa.

Têrêsa Mai An