Thứ Sáu tuần 27 TN – Phút lắng đọng Lời Chúa

THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Lc 11,15-26

 

Lời Chúa:

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11, 20).

Câu chuyện minh hoạ:

Trong lịch sử của thánh Martino, Giám mục thành Tour (Pháp) có chép:

Một hôm, ma quỉ muốn cám dỗ thánh nhân đi vào con đường trụy lạc. Hắn liền hiện hình một vị vua oai phong huy hoàng đến với thánh nhân:

– Martino hỡi con, cha cám ơn con về lòng tin của con đối với cha. Con cũng phải biết rằng cha luôn thành tín đối với con. Từ nay, con sẽ mãi mãi cảm thấy ở bên cạnh cha, con có thể hoàn toàn tín nhiệm ở cha.

Thánh nhân chăm chú nhìn ông vua kia hồi lâu rồi ngài hỏi:

– Nhưng thưa ngài, ngài là ai vậy?

Tên quỉ đội lốt vua đáp:

– Ta là Giêsu Kitô đây.

Thánh nhân lại hỏi:

– Vậy thì vết thương đóng đinh ở chân tay ngài đâu?

Tên quỉ trả lời:

– Ta từ vinh quang trên trời xuống, nơi đó chẳng còn có thương tích nữa.

Thánh nhân đáp lại ngay:

– Tôi không muốn nhìn Đức Kitô không thương tích. Tôi không thể tín nhiệm Đức Kitô không qua dấu hiệu thập giá.

Thấy mưu đồ bại lộ, tên quỷ lủi mất.

Suy niệm:

Sứ mệnh của Chúa Giê-su là giải thoát con người khỏi mọi tội lỗi, khỏi âm mưu ma quỉ. Chúng ta được mời gọi chạy đến với Người để được ơn giải thoát. Bởi vì, trong đời sống giữa khó khăn, thử thách hay đau khổ con người thường nghi ngờ về sự hiện hữu và quyền năng của Thiên Chúa, thậm chí còn chạy theo các hình thức mê tính mà kêu cầu sự trợ giúp của những vị thần do con người làm ra.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn xác tín rằng: chỉ có Chúa là Đấng duy nhất mà con phải tôn thờ, để dù cuộc đời có gặp bao thử thách hay khó khăn, chúng con đều chạy đến Chúa, để được Chúa gìn giữ và trợ giúp. Amen.

Têrêsa Mai An