Thứ sáu Lòng thương xót: Đức Phanxicô đến giáo xứ Ostie làm phép nhà cho giáo dân

Đức Phanxicô tiếp tục thực hiện các việc làm của “Ngày thứ sáu Lòng thương xót” của Năm Thánh vừa qua: ngày thứ sáu 19 tháng 5, ngài bất ngờ đến Ostie, thuộc vùng ngoại vi thành phố Rôma để làm phép các căn hộ của giáo dân. Ostie là vùng ngoại vi, nơi có đủ loại hình thức của đời sống bên lề.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh giải thích trong một bản thông báo: “Để thể hiện sự gần gũi với các gia đình trong vùng ngoại vi thành phố Rôma, Đức Phanxicô đã quyết định đến Ostie và làm phép từng căn hộ như cha xứ Plinio Poncina của giáo xứ Stella Maris vẫn làm hàng năm trong mùa Phục Sinh. Stella Maris là một trong sáu giáo xứ của Ostie. Đây là truyền thống được gọi là “ban phép lành cho gia đình”.

Hai ngày trước đó, Cha Plinio Poncina dán một bản thông báo trước cửa tòa nhà có các căn hộ xã hội ở số 11 Piazza Francesco Conteduca, “Xin báo cho các gia đình biết sẽ có ban phép nhà mùa Phục Sinh như truyền thống mọi năm vẫn làm”.

Nhưng các giáo dân ở trong tòa nhà này đã sững sốt khi thấy không phải cha xứ gõ cửa mà là Đức Giáo hoàng!

Đức Phanxicô đã “làm cha xứ” ban phép lành cho hơn mười căn hộ: “Rất đơn sơ, ngài nói chuyện với các gia đình… Và ngài nói đùa, xin lỗi đã làm phiền vì chuyến đi ngạc nhiên này, nhưng tôn trọng sự im lặng ngủ trưa sau giờ ăn trưa”, như bản lưu ý dán ở cửa vào tòa nhà.

Khu phố Ostie có khoảng 100 000 người dân, là một cộng đoàn tín hữu sinh động, nhưng có đời sống khó khăn. Nhà thờ, giáo xứ và sân banh nhỏ bên cạnh là “nơi gặp” của cộng đoàn, ở đây, các khó khăn xã hội và hiện sinh thường là các hình thức của sự loại trừ vẫn còn tồn tại”.

Trong Năm Thánh, Đức Phanxicô đã có các việc làm của lòng thương xót này, mỗi tháng một lần trong suốt Năm Thánh. Tháng tư trong Mùa Chay vừa qua, Đức Phanxicô đã tiếp tục các chuyến đi thăm này khi ngài đến thăm một trung tâm của người khiếm thị.

Qua các việc làm của Ngày thứ sáu Lòng thương xót, Đức Phanxicô là vị “chủ chăn” đơn thuần, ngài muốn thể hiện sự hiện diện của một Giáo hội đi ra ngoài, không quên đưa tay ra với những người đơn sơ, những người đối diện các khó khăn của đời sống hàng ngày với sức mạnh của đức tin.

Đức Phanxicô ra về lúc 18 giờ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch