Thư ngỏ gởi giáo hoàng Phanxicô – Hãy giúp cứu lấy ơn gọi của con

Trong một thư ngỏ gởi giáo hoàng Phanxicô, Benjamin Brenkert giải thích quyết định của mình khi rời Dòng Tên bởi các vấn đề LGBTQ (nhập nhằng giới tính), và yêu cầu giáo hoàng phải mạnh hơn nữa trong các tuyên bố về bình đẳng nhập nhằng giới tính.

Letter-to-Pope-Francis.jpg 

LGBTQ: Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Queer. Lesbian: người nữ bị thu hút tính dục bởi người nữ. Gay: người nam bị thu hút tính dục bởi người nam. Bisexual: người bị thu hút tính dục bởi cả hai giới. Trans: người chuyển giới (có hoặc không có phẫu thuật chuyển giới). Queer: người không rõ giới tính. Tóm lại LGBTQ là những người có vấn đề về giới tính đối với xã hội.

 

Thưa Giáo hoàng Phanxicô kính mến

 

Trong thời gian làm giáo hoàng, sự dấn thân vì người nghèo của cha đã đánh động thế giới trước những sự dữ của toàn cầu hóa, chủ nghĩa tư bản, và chủ nghĩa duy vật. Bây giờ, nhiều người đã hiểu được rằng nghèo đói là một tội cơ cấu và là sự ác của xã hội. Qua các phát biểu công khai, cha đã thổi bùng lên sự chú tâm của cả những người Công giáo và không Công giáo, có đạo và vô thần Thế giới hướng về cha như một mục tử, một người đầy niềm vui Tin mừng.

 

Nhưng, khi cha tập trung vào nạn nghèo đói vật chất và thể lý, thì nhiều thành viên trong cộng đồng LGBTQ của chúng con, đàn ông, đàn bà, thanh niên, vẫn đang bị bỏ mặc. Họ vẫn bị gạt ra ngoài, với một đời sống thiêng liêng nghèo nàn. Họ cần tiếng nói của các hồng y, như Walter Kasper, để nói cho họ biết rằng Thiên Chúa yêu mến họ. Những người khác biết rằng Thiên Chúa yêu mến họ, nhưng các lãnh đạo giáo hội lại loại trừ họ như những người bị rối loạn. Câu hỏi đầy tính ngôn sứ của cha, ‘Tôi là ai mà phán xét?’ đã cỗ vũ mọi người ở mọi nơi, hãy có thái độ vô tư với các thành viên cộng đồng LGBTQ. Nhưng vô tư là không đủ, đặc biệt là khi Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta phải nên như người Samari nhân hậu, và ‘Hãy đi, làm như thế.’

 

Nhưng con, người viết thư này cho cha, là ai?

 

Là một người đồng tính nam công khai, con đã có 10 năm theo đuổi ơn gọi linh mục trong Dòng Tên. Con hết sức biết ơn vì khoảng thời gian này. Con thích được là một tu sỹ dòng Tên, một người con của thánh Inhaxiô thành Loyola. Hồi tháng 7 này, con đã đường hoàng rời Dòng.

 

Và bây giờ, con không thể tự do và chính đáng theo đuổi ơn gọi linh mục, với tư cách một người đồng tính, bởi giáo hội thải loại những người đồng tính. Và cái giọt nước tràn li là việc một trợ tá về công bằng xã hội, đã kết hôn đồng tính, bị loại khỏi một giáo xứ do Dòng Tên đảm trách ở thành phố Kansas.

 

Sự đẩy người ta ra ngoài rìa xã hội như thế, là đối lập với những gì mà nhiều người gọi là ‘Hiệu ứng Phanxicô.’ Những sự thải loại này phủ nhận lời nhấn mạnh của cha về việc nhổ tận gốc nạn nghèo đói, bởi sự thải loại như thế đẩy người ta đến gần hơn với sự nghèo đói thể lý và vật chất. Thải loại người ta vì bản năng tính dục của họ, hay vì quyền được kết hôn của họ, là hành động kỳ thị. Làm như thế là bất công, đặc biệt là khi nhiều tổ chức Công giáo đã có những tuyên bố không kỳ thị nói rõ rằng các nhân viên bình đẳng về cơ hội, phù hợp với tất cả mọi luật địa phương, bang, và liên bang, vốn cấm sự kỳ thị trong việc tuyển dụng, dù là về chủng tộc, màu da, gốc gác, tuổi tác, giới tính, tôn giáo, bệnh tật, tình trạng hôn nhân, xu hướng tính dục, từng đi lính, hay từng ở tù.

 

Trong lá thư trình bày với cha giám tỉnh về quyết định rời dòng, con đã nói ra nhận thức của mình về sự bất công với những người LGBTQ đối lập đến thế nào với Tin mừng. Hơn nữa, con đã chỉ ra rằng, những pháp chế chống người đồng tính ở các nước như Uganda, và Nga, và sự thiếu hành động của Giáo hội, đã khiến con phải xem lại tư cách thành viên Giáo hội của mình. Khi cầu nguyện về nguyên do mà con phải rời Dòng Tên, bởi sự bất công đối với người LGBTQ trong giáo hội, con vẫn tiếp tục thưa lời kinh Đón nhận (Suscipe) của thánh Inhaxiô.

 

Lạy Chúa, xin lấy đi, xin nhận lấy hết mọi tự do của conký ức, hiểu biết,và trọn vẹn ý muốn con,Tất cả những gì con có và nhận về mình Tất cả đều là Chúa ban cho con.Lạy Chúa, con xin dâng lại về Chúa. Mọi sự đều là của Chúa, xin hãy làm theo ý Chúa.Xin chỉ cho con tình yêu và ân sủng Chúa, thế là đủ cho con rồi.

 

Con nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn cho con giữ trọn lời nguyền, để đáp lại những cần kíp của thế giới, một thực thể nhập thế cần Giáo hội toàn cầu đáp lại với những cần kíp của sự nghèo đói về thể lý lẫn thiêng liêng, như đã chứng thực trong Tin mừng theo thánh Matthêu chương 25. Con ước mong sao mình không là một kẻ đứng ngoài an vị hay một người chỉ dấm dớ mà chẳng mó tay vào. Con, một người đồng tính công khai, đã được các bề trên bảo rằng hãy tập trung vào các bận tâm mục vụ khác. Tại sao?

 

Là một người đồng tính công khai, con tìm kiếm ơn gọi bởi tiếng Chúa gọi con đi làm linh mục. Từ tuổi15, con đã cầu nguyện xin hiểu được vấn đề này. Con cầu nguyện không xin cho mình trốn chạy nhưng xin được tìm thấy. Qua thời gian các vị hướng dẫn ơn gọi, các vị linh hướng và bề trên của con đã kiểm xét những khát khao sâu thẳm nhất, những khát khao thánh thiện của con, họ thấy con là một người có định hướng và không rối loạn, có thể làm linh mục vì ý tốt lành và thánh thiện.

 

Khi gia nhập tập viện Dòng Tên, Chúa giúp con hiểu chính mình hơn, nhìn ra mình là một người đồng tính hoàn toàn ái kỷ và tương hợp được với người khác. Qua thời gian, con thấy con có những ơn để có thể làm việc mục vụ với sự nhạy cảm, thương cảm, vui mừng, yêu thương, cầu nguyện, rành mạch, đa chiều kích với một nền tảng đào tạo tốt. Con nhìn nhận bản thân theo chiều hướng linh mục, bất chấp sự yếu đuối và phàm nhân của con.

 

Giáo hoàng Phanxicô ơi, với lòng gắn bó với ơn gọi, con vẫn theo đường linh mục. Con viết thư này mong cha giúp cho ơn gọi của con, cho dù tương lai có thế nào đi nữa. Con xin cha ngỏ lời với Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, hãy nói với các dòng tu Công giáo là đừng thải loại thêm một người Công giáo LGBTQ nào nữa.  Con xin cha hãy lên tiếng chống lại những luật áp bức và phân biệt nặng nề những người LGBTQ trên toàn thế giới. Những hành động như thế sẽ đem lại sự sống thật sự cho lời của cha, ‘Tôi là ai mà phán xét?’

 

Khi con chuyển hướng về đường giáo dân, con nhớ lại rằng, như mọi tu sỹ dòng Tên, con là ‘một tội nhân nhưng được mời gọi làm bạn với Chúa Giêsu, như đấng sáng lập thánh Inhaxiô thành Loyola thời xưa vậy.’ Và như nhiều anh em trong Dòng Tên khắp thế giới, dù là đồng tính hay không, con vẫn suy niệm về 3 câu hỏi chính yếu của Dòng Tên, và cũng là lời kinh của thánh Inhaxiô: ‘Tôi đã làm gì cho Chúa Giêsu? Tôi đang làm gì cho Chúa Giêsu? và Tôi sẽ làm gì cho Chúa Giêsu?’ Con hết sức cảm kích vì điều này.

 

Là cựu thành viên trong Dòng Tên, con biết rằng cốt lõi của Linh Thao của thánh Inhaxiô là việc gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ người khác, và gặp gỡ chính mình. Sự gặp gỡ này là một con đường động lực cho những khát khao phàm nhân và thánh thiêng của chúng ta hướng đến sự liên hệ và yêu thương. Nói ngắn gọn, đó là một cuộc hành hương đặt Chúa Giêsu làm tâm điểm cuộc sống con người ta. Cuộc hành hương này mở rộng cho những người đồng tính luyến ái và những người dị tính luyến ái. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta là tất cả hãy nên như người Samari nhân hậu, hãy ‘Đi, và làm như thế.’

 

Con gởi cha với lòng yêu thương cảm mến.

Ben Brenkert

 

(J.B. Thái Hòa chuyển dịch, phanxico.vn 20.01.2016)