Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng Năm B – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG – B

Mt 8,5-11

 

Lời Chúa:

“Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời” (Mt 8, 5-11).

Câu chuyện minh hoạ:

Xưa có một người bị mù, mỗi khi cầu xin điều gì, ông luôn kết thúc bằng câu: “Nếu điều đó có ích cho phần rỗi của con”.

Một hôm, người ta dẫn ông tới mồ thánh Thomas thành Cantobery để xin chữa mắt. Đôi mắt ông liền vụt sáng. Ông vui mừng quá đỗi; nhưng đang khi về mới nhớ chưa kết thúc lời cầu xin như mọi khi, nên vội trở lại mộ thánh nhân để thưa: “Cho con mù lại nếu có ích cho phần rỗi của con.”

Đôi mắt ông mù lại như trước, nhưng đức tin của ông thật mạnh mẽ: ông thấy đời thật hạnh phúc vì Chúa luôn yêu thương mình.

Suy niệm:

Tin Mừng thánh Matthêu thuật lại việc Đức Giêsu đi vào thị trấn Ca-phác-na-um, và ở đây, viên đại đội trưởng đã cầu xin Chúa chữa lành bệnh cho đầy tớ của ông nhờ vào sự khiêm tốn và lòng tin của ông vào Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 5,5). Trước lời cầu xin với lòng tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng, nên Người đã chữa lành cho đầy tớ của ông.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đến với Chúa bằng sự khiêm tốn thật sự, cùng với niềm tin vững vàng. Để nhờ đó, chúng con cũng có thể đón nhận những ơn lành của Chúa cách trọn vẹn hơn. Amen.

Têrêsa Mai An