Thánh lễ trên Đại lộ tuyết – Hoa Kỳ

Có lẽ các bạn đã được nghe qua về chuyện này: đoàn xe buýt chở các sinh viên đang đến dự buổi Tuần hành vì Sự Sống ở Washington, bị kẹt trên đường vì bão tuyết, và trong khi chờ đợi, mọi người cùng dựng một bàn thờ bằng tuyết và cử hành thánh lễ ngay bên xa lộ. Thật kinh ngạc!

Chúng tôi đã tìm gặp vị linh mục chủ tế thánh lễ này, cha Patrick Behm, và phỏng vấn về cảm nghiệm của cha.

‘Thật là không thể tin nổi, có lẽ đây là một trong những điểm nhấn trong đời linh mục của tôi.’

Cha Behm là quản xứ giáo xứ Các Thánh ở Le Mars, IA kiêm quản xứ giáo xứ thánh Patrick ở Akron, IA, và là cha tuyên úy của Trường Trung học Công giáo Gehlen. Cha kèm cặp cho 5 học sinh ở trường.

Theo cha Behm, nhóm của cha cùng với các nhóm khác lớn hơn, đến từ các trường học, bị kẹt gần cây số 133 ở đại lộ Pennsylvania. Họ kẹt lại ở đó khoảng 22 tiếng. Theo cha Behm được biết, lý do vụ kẹt xe là do một tai nạn đã làm nghẽn các làn đường phía đông. Trong thời gian chờ thông đường, tuyết lại đổ ngập và xe không chạy được.

Cha không nhận ý tưởng cử hành thánh lễ trên xa lộ của mình. ‘Tôi là chủ tế, nhưng ý tưởng này, ý tưởng dựng bàn thờ, và đi quanh các xe buýt để mời mọi người đến tham dự thánh lễ, hoàn toàn là của nhóm bạn trẻ ở Tổng giáo phận thánh Phaolô và Minneapolis.’

Và cũng chính các bạn trẻ từ Tổng giáo phận thánh Phaolô và Minneapolis là người dựng bàn thờ bằng tuyết. ‘Các bạn trẻ này có vẻ biết cách xây dựng từ tuyết.’

Thánh lễ này nổi tiếng trên truyền hình và báo chí, nhưng nhất là một cảm nghiệm thiêng liêng cho cha Behm và mọi người tham dự.

‘Thánh lễ này để lại trong tôi nhiều ấn tượng, nhưng nhất là cảm nghiệm Chúa Giêsu đi vào trong cơn bão tuyết. Chúa Giêsu đến với chúng tôi, trong cơn bão cuộc đời, và đến để ở cùng chúng tôi. Ngài khao khát được ở cùng với dân Ngài, và nếu chúng ta đáp lại lời mời và để Ngài vào, thì thông điệp ngài đem lại là một niềm vui và hi vọng thâm sâu.’

Cha Behm khen ngợi tất cả mọi người đã có phản ứng tích cực bất chấp hoàn cảnh khó khăn. ‘Tất cả mọi người trên đại lộ có một chọn lựa: đáp lại với niềm vui và cái nhìn tích cực, hay đáp lại với tiêu cực và giận dữ. Không cách nào có thể đưa chúng tôi ra khỏi tình hình đó sớm hơn được. Nhưng ít nhất một cách cho chúng tôi chờ đợi dễ dàng và khoan dung hơn.’

Hơn nữa, cha Behm nói rằng Chúa gieo nhiều hoa trái thiêng liêng trong sự kiện này: ‘Thiên Chúa, trong sự Quan Phòng, đã dùng sự kiện này để chia sẻ Tin mừng với rất nhiều người có lẽ chưa từng nghe Tin mừng.’

Nguồn tin: Phanxico