Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật III Mùa Vọng năm A

 Ngày 11 tháng 12 năm 2016

PHÚC ÂM:  Mt 11, 2-11
“Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?”

Gioan Tẩy giả là một công cụ của thời đại mới – thời đại được ngôn sứ Isaia tiên báo như một miền đất tìm lại được sự sống: Vùng hoang mạc khô cằn phủ đầy hoa, huy hoàng như núi Li Băng; những bàn tay mạnh mẽ, những đầu gối vững vàng; người mù thấy được, người câm nói được…
Chúa Giêsu cũng xác định về Gioan: “Trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả”. Nhưng Ngài đẩy sứ điệp đến một chân trời rộng hơn của thời đại Messiah: “Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất Nước Trời còn cao trọng hơn ông”.

Đấng Cứu Thế đến để đặt mọi sự trong thế giới này trở về vị trí ban đầu của nó, như Thiên Chúa đã từng thốt lên trong buổi tạo dựng: “Mọi sự thật tốt đẹp!” Đấy là Nước Trời. Ngày thể hiện dấu chỉ của Nước Trời: làm cho người mù thấy được, người câm nói được, người chết được phục sinh…

Ngày hôm nay, Ngài trao cho ta “bài tập” này là tiếp tục xây dựng lại thế giới, đưa con người trở về với Chúa Cha. Ta được mời gọi cùng với Giêsu xây dựng Nước Trời bằng những hành động nhỏ bé hằng ngày: Mở mắt các bạn đồng trang qua chiếc gương sống cao thuợng; mở tai cho người gặp gỡ bạn bằng những lời nói thật, tích cực; và làm cho bước chân người khác được reo vui bởi những phục vụ tốt đẹp mà bạn làm cho họ.
Nguồn: Tin Mừng Chúa nhật số 13 (tháng 12.2016)

Xem Video clip

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh