Tạo không gian cho tình yêu Chúa nhờ đó Ngài có thể thay đổi đời bạn

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, tình yêu này cả thần học gia cũng không thể giải thích được.

 Tạo không gian cho tình yêu Chúa nhờ đó Ngài có thể thay đổi đời bạn

 
ĐTC đã giảng như trên trong Lễ sáng tại nguyện đường Santa Marta vào hôm qua, 16.03.

 

Được gợi hứng từ Bài đọc I trong sách ngôn sứ Isaia, ĐTC nói rằng: “Thiên Chúa nói rằng Ngài sẽ “thiết lập một trời mới và đất mới”, nhưng cuộc tạo thành thứ II còn “tuyệt vời” hơn trước vì công trình tạo dựng này được thực hiện trong Chúa Giêsu Kitô. Ngài tái tạo mọi thứ và biểu lộ niềm vui bao la của Ngài.”

 

“Chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa rất nhiệt tình: Ngài nói về niềm vui mừng như sau: ‘Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng’. Thiên Chúa nghĩ đến những gì Ngài sẽ thực hiện và hoan hỷ dường nào với dân Ngài. Điều này giống như Thiên Chúa có một giấc mơ. Giấc mơ của Ngài là chính chúng ta. “Đẹp biết bao khi tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau, khi mọi người cùng đồng hành với nhau… Thiên Chúa sẽ nhảy mừng! Để giúp chúng ta dễ hiểu về giấc mơ của Thiên Chúa,  giống như khi một cô gái hay một chàng trai đang yêu nghĩ về người yêu của mình, họ nói: ‘Khi đó chúng tôi sẽ được ở bên nhau, lúc chúng tôi được kết hôn …’ Cũng vậy, đó là “giấc mơ” của Thiên Chúa.

 

“Thiên Chúa nghĩ đến mỗi người chúng ta và yêu thương mỗi người chúng ta. Ngài ‘mơ’ về chúng ta. Ngài mơ được vui mừng hoan hỷ với chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa muốn “tái tạo” chúng ta, Ngài muốn làm mới tâm hồn chúng ta để niềm vui có thể hiển trị.”

 

“Anh chị em có nghĩ về điều này chưa? Thiên Chúa mơ về chúng ta! Ngài nghĩ về tôi! Tôi đang ở trong tâm trí và trái tim của Ngài! Thiên Chúa có thể thay đổi cuộc sống của tôi! Và Ngài có nhiều kế hoạch cho tôi: ‘chúng ta sẽ xây nhà và trồng nho, chúng ta sẽ ăn uống cùng nhau’… đó là giấc mơ của những người đang yêu nhau …. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng Thiên Chúa yêu dân Ngài. Và khi Ngài nói với dân của Ngài: ‘Ta đã không chọn các ngươi vì các ngươi là dân mạnh nhất, lớn nhất. Ta đã chọn các ngươi vì các ngươi là dân nhỏ nhất trong tất các dân tộc.’ Anh chị em có thể thêm vào: là dân đau khổ nhất. Đó là dân mà Thiên Chúa đã chọn. Đó chính là tình yêu”.

 

Thiên Chúa yêu chúng và điều này nhắc lại trong Tin Mừng hôm nay khi kể về phép lạ chữa lành cho con trai một sĩ quan cận vệ của nhà vua.

 

ĐTC nói: “Tôi không nghĩ rằng một nhà thần học có thể giải thích được về tình yêu: đó là điều không thể giải thích được. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận về nó, chúng ta chỉ có thể khóc với niềm vui. Thiên Chúa có thể thay đổi chúng ta. ‘Và tôi cần phải làm gì đây? Tin tưởng.’ Tôi phải tin rằng Chúa có thể thay đổi được tôi, rằng Ngài có năng quyền làm như vậy: như người đàn ông trong Tin Mừng có đứa con trai bị bệnh. ‘Lạy Ngài, xin Ngài đến cho kẻo con tôi chết mất’. ‘Ông có thể về, con ông sống.’ Người đàn ông đó đã tin vào lời của Chúa Giêsu và đã ra về. Ông tin rằng Chúa Giêsu có sức mạnh để thay đổi con mình, làm cho con mình khỏe lại. Và ông đã chiến thắng. Đức tin là tạo ra một không gian cho tình yêu Thiên Chúa, tạo ra không gian cho năng quyền của Chúa, cho sức mạnh của Thiên Chúa. Không phải tạo ra không gian cho sức mạnh của một cá nhân nào nhưng cho sức mạnh của người yêu thương tôi, Đấng là tình yêu đối với tôi và những người muốn hoan hỷ vui mừng với tôi. Đó chính là đức tin, là sự tin tưởng: tạo không gian cho Chúa để Ngài có thể đến và thay đổi đời tôi”.

 

(Hoàng Minh, VRNs 17.03.2015)