Tạ ơn Kỷ niệm Kim Khánh Linh mục của Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

“Linh mục là chứng nhân của Đức Kitô phục sinh !” Đó chính là tâm tình mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho gửi đến cộng đoàn trong Thánh Lễ tạ ơn mừng kim khánh linh mục của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – nguyên giám mục Giáo Phận Bà Rịa và là giám quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết. Tâm tình này Đức Cha Phêrô không chỉ nói một lần mà rất nhiều lần trong bài chia sẻ của mình để như muốn nói về căn tính của linh mục và nhiệm vụ của linh mục.

DcTram_05.jpg

Như nhiều người và cách riêng cộng đoàn dân Chúa thuộc giáo phận Bà Rịa biết trước và quy tụ về bên người Cha kính yêu của Giáo Phận nên đã về bên Đức Mẹ Bãi Dâu chiều hôm nay, Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh để hiệp lời tạ ơn với Đức Cha nhân dịp hồng phúc 50 năm linh mục.

Hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay ngoài Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa kết thúc kỳ họp I năm 2019 có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Ngoài Đức Hồng Y Nhơn cũng như một số giám mục đã nghỉ hưu nhưng vì lòng mến đã về Bãi Dâu.

Đặc biệt, Thánh Lễ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục – Đại Diện Tòa Thánh tại Việt Nam và Đức Cha phụ tá Tổng Thư Ký Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc.

Thánh Lễ dự kiến bắt đầu lúc 17 g 00 nhưng vì trời nắng nóng nên Ban Tổ Chức dời lại đôi chút để cho trời dịu nắng.

Để bước vào Thánh Lễ, cộng đoàn cùng lắng đọng trong ít phút để nghe lại một chút về cuộc đời và nhất là hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban cho Đức Cha Tôma trong suốt 50 năm qua.

Và rồi Thánh Lễ kết thúc lúc 19 g 20 phút nghĩa là non kém 2 giờ đồng hồ nhưng cộng đoàn dân Chúa hết sức vui mừng và hân hoan vì cùng nhau tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Phận món quà đặc biệt như tâm tình của Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ngỏ với cộng đoàn trước khi bước vào Thánh Lễ.

Tất cả những gì tốt đẹp nhất đã đến với Đức Cha và cộng đoàn dân Chúa qua những lời chúc mừng của Đức Thánh Cha, của Thánh Bộ truyền giáo và của Đức Tổng Giám Mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam.

Vẫn dí dỏm và rất dí dỏm như bao Lễ trước đây, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã làm cho lòng người cảm thấy tươi mát dù trời nóng bức. Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam rất dí dỏm khi nói với cộng đoàn rằng Đức Cha nhìn lên Đức Mẹ cứ tưởng như Đức Mẹ khóc nhưng không, Đức Mẹ Bãi Dâu đã cười vì lần đầu tiên 50 năm mới có Thánh Lễ đặc biệt như Thánh Lễ hôm nay.

Điều mà cộng đoàn dân Chúa mong mỏi đã đến và hiện thực khi thấy Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho – bước lên tòa giảng sau khi nghe công bố Tin Mừng.

Giọng nói cũng như cách dùng từ hết sức hùng hồn và thu hút đã kéo cộng đoàn đến gần Chúa hơn khi Đức Cha Phêrô gợi lại căn tính và nhiệm vụ của linh mục đó chính là : linh mục là chứng nhân của Đức Kitô Phục Sinh … Linh mục xuất phát từ ân ban, từ tình yêu Thiên Chúa.

Rất khéo và dễ thương khi Đức Cha Phêrô nói với cộng đoàn đừng kể lại cho Đức Cha Tôma khi Đức Cha mời Ngài giảng mà dặn là không được khen. Đức Cha Phêrô nghe lời là không khen nhưng cảm ơn Đức Cha Tôma vì Đức Cha Tôma sống hiền lành và khiêm nhường. Đức Cha Tôma đã cống hiến cho Hội Thánh và cách riêng cho Giáo phận Bà Rịa. Cảm ơn Đức Cha như lời Đức Cha Emmanuel nói và cảm ơn Đức Cha vì ĐứcCha là món quà thật là dễ thương và trân quý mà Chúa ban cho chúng ta vì Đức Cha tận tụy thi hành sứ vụ của Chúa và Hội Thán trao cho Đức Cha 50 năm qua. Cảm ơn Đức Cha vì  mẫu gương đời sống khiêm nhường.

Đức Cha Phêrô kết : “Khi chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Cha Tôma như thế thì mỗi người chúng ta cũng cầu xin cho nhau để mỗi một người trong phận sự của mình biết góp phần như lời Đức Kitô làm chứng về Đức Kitô Phuc Sinh tại Giêrusalem trong toàn cõi Giuđêa và cho đến tận cùng trái đất”.

Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Đức Cha Tôma đã ngỏ lời cảm ơn từng người từng người, cách đặc biệt Đức Cha Tôma cảm ơn Đức Hồng Y G. B. Phạm Minh Mẫn, quý Đức Cha đã nghỉ hưu và Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã tổ chức Thánh Lễ hôm nay: “Hôm qua, Hôm nay và mãi mãi con là vẫn thuộc về Giáo Phận Bà Rịa thân yêu này … cùng với các linh mục đại diện và linh mục đoàn đã đến chúc mừng … con là con của Giáo Phận Xuân Lộc và là anh em linh mục của anh chị em tín hữu … 24 tháng và 25 ngày hiện diện đồng hành với giáo phận Phan Thiết, tôi trở nên người thân của anh chị em … xin cám ơn tất cả, xin cám ơn”

Thánh Lễ kết thúc với tâm tình tán tụng hồng ân và những tấm hình ghi dấu kỷ niệm ngày hồng phúc của Đức Cha Tôma.

Tất cả là hồng ân ! Đó chính là tâm tình xác tín cũng như cảm ơn của Đức Cha Tôma gởi đến cộng đoàn. Như Đức Cha Emmanuel – Giám mục Giáo Phận Bà Rịa – cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho “Quà tặng đặc biệt” mà Thiên Chúa đã trao ban cho Giáo Hội, cách riêng cho giáo phận Bà Rịa. Xin Chúa thương tiếp tục gìn giữ Đức Cha Tôma trên mọi nẻo đường đời.

Người Giồng Trôm

DcTram_01.jpg

DcTram_02.jpg

DcTram_03.jpg

DcTram_04.jpg

DcTram_05.jpg

DcTram_06.jpg

DcTram_07.jpg

DcTram_08.jpg