Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Tư tuần 3 Mùa chay

Phút lắng đọng Lời Chúa

THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY

Mt 5,17-19

Lời Chúa:

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17)

Câu chuyện minh họa:

Cha thánh Vianney có một trực giác bén nhạy về những hậu quả không hay do những cuộc khiêu vũ gây nên, bởi đó, ngài đã thẳng thắn phê bình và chỉ trích. Ngày kia ngài gặp một bác nhà quê cùng với đứa con gái của bác đang bước đi trên đường. Hôm đó lại là ngày Chúa Nhật và hai bố con đang dắt nhau đi tham dự một cuộc khiêu vũ ở làng bên cạnh. Thấy ngài, bác nhà quê liền chống chữa:

– Thưa cha, nó không đi nhảy mà chỉ xem người ta nhảy mà thôi.

Thế nhưng ngài trả lời:

– Tay chân nó không nhảy nhưng trái tim nó đã nhảy, tay chân nó không múa may quay cuồng nhưng lòng nó đã múa may quay cuồng.

Suy niệm:

Mỗi người được Chúa ban cho sự tự do, nếu chúng ta biết sử dụng nó, chúng ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta tự do trong việc thờ phượng Chúa, Ngài không ép buộc chúng ta. Việc thờ phượng Chúa là tuân giữ lề luật. Nếu chúng ta trung thành với Ngài, Ngài sẽ gìn giữ chúng ta trong ân sủng. Ngài muốn chúng ta mạnh mẽ chống lại tội ác mà căn nguyên của nó là lòng muốn.

Lạy Chúa, xin giúp con trở nên hoàn thiện nhờ trung thành tuân giữ những lời Chúa truyền dạy.

Têrêsa Mai An