Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Bảy tuần 3 Mùa Thường Niên

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ BẢY TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Thánh Gioan Bosco, linh mục

Mc 4,35-41

 

Lời Chúa:

“Người thức dậy, ngâm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt và biển lặng như tờ.” (Mc 4,26-27)

Câu chuyện minh họa:

Khi nhà triết học Đức nổi tiếng Sô-pân-hau-ơ hấp hối, trong cơn đau đớn, người không tin vào Chúa này đã la lên:

–           “Ôi, Chúa ơi!”

Vị bác sĩ hỏi:

–           “Có chỗ của Chúa trong triết lý của ngài không?”

Triết gia trả lời:

–           “Khi mà ông đau đớn, nếu không có Chúa, triết học chẳng tích sự gì cả!””

Suy niệm:

Buổi chiều là thời gian ánh sáng lặng đi để nhường chỗ cho bóng tối.  Các môn đệ hoang mang khi gặp cuồng phong trên biển cả, những người trên thuyền lại mệt mỏi sau một ngày làm việc. Thật là thảm não. Còn gì hoang mang hơn khi gặp sóng gió, không điểm tựa. Thế nhưng các môn đệ đã mau mắn nhận ra rằng Chúa là người sẽ cứu vớt các ông nên các ông đã đánh thức Chúa dậy để xin Ngài giúp đỡ. Chúa vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, biết được những khó khăn chúng ta gặp phải, nhưng Chúa cần chúng ta kêu cầu Người.

Giữa những khó khăn, thử thách trong cuộc đời xin Chúa đừng để con buông xuôi tất cả, nhưng cho con biết chạy đến với Chúa để được Người nâng đỡ ủi an.

Têrêsa Mai An