Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Bảy tuần 24 thường niên

 

Lc 8,4 – 15

 

Lời Chúa:

“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (Lc 8,15)

Câu chuyện minh hoạ:

Người ta kể rằng chú Tom có một quả tim rất yếu và bác sĩ đã khuyên nên thận trọng. Vì vậy, khi gia đình hay tin chú sẽ thừa hưởng gia tài một tỷ Mỹ kim do một người bà con mới chết để lại, họ lo sợ không dám loan tin cho chú hay vì e rằng chú sẽ bị đứng tim.

Do đó, họ tìm tới cha sở đề nhờ Ngài giúp đỡ.

Cha Murphy nói:

– Anh Tom ạ, anh hãy nói cho hay, nếu Chúa nhân từ gởi đến cho anh một tỷ Mỹ kim thì anh sẽ tính làm gì đây?

Tom suy nghĩ một chút rồi trả lời:

– Thưa Cha con sẽ dâng cúng một nửa cho nhà thờ.

Nghe nói vậy cha Murphy bị đứng tim!

Suy niệm:

Bài Tin Mừng thánh Luca hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “người gieo giống” mà giảng dạy dân chúng, giúp họ hiểu về Nước Trời. Dụ ngôn dạy rằng: cùng một Lời Chúa rao giảng nhưng tùy thái độ tiếp nhận của các tâm hồn mà nó sinh hoa kết quả khác nhau.

Cách đặc biệt, Lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, được tham dự vào sứ vụ ngôn sứ của Đức Kitô, nên phải có trách nhiệm làm cho hạt giống là Lời Chúa sinh hoa kết quả không chỉ nơi tâm hồn chúng ta mà còn đến được với mọi người chúng ta gặp gỡ.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết lấy đời sống tốt lành, đạo đức để làm chứng cho sự hiện diện của Chúa nơi cuộc đời chúng con, để qua đó mọi người sẽ nhìn thấy Chúa nơi chúng con. Amen.

Têrêsa Mai An