Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên

THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

Mt 23,23-26

 

Lời Chúa:

 “Hỡi những người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch” . (Mt 23,26).

Câu chuyện minh họa:

          Thầy Tô (Tô Đông Pha) ban đêm đang ngồi bỗng nghe tiếng chuột, vỗ giường doạ cho nó thôi. Thôi được một lát, lại cắn như cũ, sai thằng bé coi có cái hòm rỗng nào không. Nó két cót két trong cái hòm. Đó là con chuột cắn trong hòm, bị đóng chặt mà không thể ra được. Mở ra xem thì không có gì. Cầm nến giơ vào soi tìm, thấy có con chuột chết.

Thằng bé lấy làm lạ nói:

– Rõ ràng nó vừa cắn, mà đã chết ngay ư? Hay là tiếng ma?

Lật úp cái hòm dốc con chuột ra. Vừa rơi đến đất, nó chạy ngay, nhanh tay đến đâu cũng không bắt kịp,

Thầy Tô than rằng:

– Lạ thay cái khôn của con chuột. Bị nhốt ở trong hòm, hòm gỗ cứng quá không khoét ra được, nhưng cứ cắn dù là không cắn được, cốt lấy tiếng kêu khiến người để ý, không chết mà làm ra chết, giả vờ để được chạy thoát.

Suy niệm:

Chúa Giêsu đau lòng khi thấy thái độ của những người lãnh đạo Do Thái, về cách hướng dẫn đức tin cho người khác, sống đức tin, và lời rao giảng của họ. Vì những gì họ nói không như những gì họ làm. Họ làm rào cản không cho người khác vào Nước Trời, họ chỉ nghĩ đến cá nhân. Họ quên rằng làm như thế là hại cả bản thân họ. Hôm nay Chúa muốn mỗi người nhìn lại cách truyền giáo của mình, chúng ta lôi kéo người khác theo Chúa mà chúng ta có làm tròn trách nhiệm của mình chưa? Chúng ta có giúp người khác lớn lên trong đức tin chưa? Những việc đạo đức của chúng ta làm có nhằm làm tôn vinh danh Chúa hay chỉ tôn vẻ đẹp bản thân?

Lạy Chúa, xin cho con đừng sống giả tạo, nhưng luôn sống với con người thật của mình, để con dễ dàng đến với những anh chị em con, để có thể giúp nhau đạt tới hạnh phúc Nước Trời.

Têrêsa Mai An