Ngày hội công trường đền thánh Đại Đồng

Đại Đồng – Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2015, đúng 6h00’, Cha Giu-se Phạm Văn Hy, Quản hạt Đại Đồng, cũng là Cha chánh xứ Đại Đồng cùng với Cha phó, quý thầy, quý dì, quý chức và toàn thể giáo dân trong Giáo xứ Đại Đồng đã cầu xin Chúa Thánh Thần thánh hóa cho công việc đổ bê tông móng ngôi Đền thánh Thánh Tâm Chúa Giê-su Đại Đồng.
 

 
 
Với niềm mong mỏi có ngôi Đền thánh khang trang để kính Thánh Tâm Chúa, mọi tín hữu trong Giáo xứ Đại Đồng đã rất tích cực trong công việc xây dựng. Chỉ sau hơn 2 tháng của ngày Lễ hạ giải ngôi thánh đường cũ, Giáo xứ Đại Đồng đã thể hiện được sức mạnh đoàn kết và tinh thần phục vụ của mình. Ngôi thánh đường cũ được tháo dỡ một cách nhanh chóng và an toàn. Song song với việc đào móng và nén cọc bê tông cho ngôi đền thánh là việc xây dựng một nhà thờ tạm và các công trình phụ cận. Được Thánh Tâm Chúa gìn giữ và ban ơn, các công việc được diễn ra rất suôn sẻ: tiến độ thi công nhanh, chất lượng công trình tốt. 
 
Với mục tiêu tới Lễ Thánh Tâm năm nay (12-6), Giáo xứ dâng lên Thánh Tâm Chúa nền móng của ngôi Đền thánh. Cho nên, mọi thành phần trong các giáo khu của họ nhà xứ đã thi đua nhau làm việc cũng như quyên góp tài chính. Để rồi, hôm nay, mọi người vui mừng xúc từng xẻng cát, đội từng thúng đá, vác những bao xi măng để nhào nặn lên những khối bê tông cho nền móng Đền thánh. Sau xô bê tông đầu tiên của Cha xứ, rồi đến Cha phó, đồng loạt 22 máy đảo bê tông được nổ lên nhào nặn cát, đá, xi măng thành những khối bê tông đổ xuống nền móng.
 
Đền thánh là ngôi nhà chung của Giáo xứ nên, hôm nay, không chỉ có bà con trong họ nhà xứ mà còn có tất cả mọi người trong các giáo họ thuộc Giáo xứ cũng được tham vào công việc chung. Mọi người vui mừng phấn khởi vì được góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để kính dâng lên Thánh Tâm Chúa. Thật đúng là một ngày hội trên công trường Đền thánh Đại Đồng, vì có khoảng trên 1200 người tham dự, không phân biệt nam nữ, tuổi tác: có những người già và cả những em nhỏ; tất cả đều có phần việc của mình. Đặc biệt, ngày hội trên công trường, hôm nay, không chỉ có tín hữu trong Giáo xứ mà còn có cả những anh chị em tôn giáo bạn và quý khách xa gần cũng đến tham gia, với mong muốn góp một chút công sức của mình cho Đền thánh.
 
 
Hôm nay, mặc thời tiết oi bức nhưng mọi người làm việc với tinh thần hăng say không biết mệt mỏi. Dưới sự điều hành của Cha xứ, ban kỹ sư, ban kỹ thuật và các ban nghành khác, công việc diễn ra rất là nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của công trình. Gần 500 khối bê tông đã được hoàn thành chỉ sau hơn 5 giờ làm việc. Bởi vì, mọi người trong các Giáo họ, Giáo khu đã thể hiện được tình liên đới, hiệp nhất, tương trợ lẫn nhau. Mặc dù công việc của các Giáo họ, Giáo khu đã được phân chia nhưng nơi làm xong trước đã hỗ trợ cho nơi chưa làm xong.
“Ngày hội” được kết thúc với bữa cơm đượm thắm tình yêu thương và huynh đệ. Ai nấy đều vui mừng vì mình đã có những hy sinh để dâng lên Thánh Tâm Chúa trong ngày Đại Lễ Thánh Tâm Chúa sắp tới.
 
Lm. Đaminh Trần Hành